My Opera is closing 1st of March

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...

Tổng hợp, giới thiệu về văn hóa - du lịch Xứ Thanh

Chậm (???)

Ngồi buồn, nhớ lại những vần thơ xưa đã từng đọc được, sau mà buồn đến thế

Chầm chậm em, chầm chậm anh
Cả hai chầm chậm đi tìm nửa kia
Nửa em thiếu, nửa tôi thừa
Nửa tôi tìm kiếm, nửa tôi vừa đánh rơi...


Quân sư Đào Duy TừLê Thái Tổ - người Anh hùng giải phóng dân tộc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28