Sống hãy hướng về tương lai, đừng nhìn mãi về quá khứ - Quá khứ ơi xin hãy ngũ yên ...
Wednesday, July 13, 2011 5:36:18 PM
"Quá khứ và tương lai" mới nghe thì có lẽ ai cũng cho rằng 4 từ đó rất bình thường, vì nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của mổi người mà. Nhưng mỗi người mối khác, đôi khi có người rất thích nhìn về quá khứ và luôn sống theo quá khứ vì có lẽ quá khứ của họ quá "ngọt ngào", nhưng có một số người lại cảm thấy sợ quá khứ và thậm chí không dám nghĩ về nó là đàng khác.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta phải nghỉ về quá khứ nhưng có lẽ TÌNH YÊU là nguyên nhân lớn nhất. Khi yêu nhau thì ta luôn cho nhau những ji tốt đẹp nhất cũng như những kỉ niệm không bao jo quên được, và khi cuộc tình tan vỡ thì cũng chính vì những kỉ niệm đó làm cho ta phải "ngoái nhìn về quá khứ"...
Không phải vì vậy mà chúng ta không dám đối mặt với nó, tại sao chúng ta phải "sợ" cái quá khứ "vô tình" mà không biết lợi dụng nó làm sức mạnh để đối mặt tiếp với cuộc sống và nhìn thẳng vào tương lai. Nói thì nói z, là con người nếu cứ luôn muốn đánh mất đi quá khứ thì có lẽ cũng hơi vô tình (phải không Ngân) nhưng nếu cứ mãi nhìn về nó mà quên đi ta còn 1 tương lai tươi đẹp thì đúng là chúng ta đang lãng phí cuộc sống của mình.
Dù cho người đó có đối xữ như thế nào với em thì cũng còn rất nhiều người quan tâm và sẵn sàng chi sẽ với em.
Có thể bây jo em còn rất thương người trước kia nhưng chưa hẳn người đó làm em được vui và hạnh phúc. Nói thật ngoài người đó ra thì .... có thể không làm em zui nhiều như trước đó nhưng ít ra không làm cho em phải đau buồn và khóc nữa!



