My Opera is closing 1st of March

dung hoi vi sao anh yeu em

visao?

?
Tác giả: sưu tầm
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao

Em,một cô gái yêu sự bình yên
Em,một cô gái dịu dàng giản dị
Em,anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn

Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nha

Đã được xem 1336 lần
Sưu tầm bởi: cunconkaka
Cập nhật ngày 16/11/2008




CẢM NHẬN
good
rất có cảm giác hy vọng


hoa hong

Comments

hoangtumaulanh Saturday, November 29, 2008 8:32:39 AM

anh với em chỉ là đơn phương thôi!!

Chỉ là đưa mắt thoảng qua
Vậy mà bối rối để mà vấn vương
Đi về trong nỗi nhớ thương
Đêm mơ mộng thấy chung đường cùng ai

Ngỡ tình sớm đến mau phai
Nào hay nam tháng mãi hoài nhớ nhung
Biết không vẹn chữ tương phùng
Biết duyên khó bén mà lòng vẫn mơ
Hồi âm mỏi mắt mong chờ
Em cao xa quá cho mờ mắt ta
Tình sao tình quá mặn mà
Mưa nhòa kín nối chảng pha nhạt tình

Đơn phương ta tự trách mình
Trách ai duyên quá cho tình ta si
Dẫu người ngoảnh mặt mà đi
Dửng dưng nông cạn ta thì đậm sâu
Thương cho một mối duyên đầu
Mên mang tình dạt biết đâu là bờ
Thương mình một thoáng ngẩn ngơ
Trót thương vụng dại bây giờ khổ đau
Đơn phương trong nhớ trong sầu
Dù ta sầu nhớ vẫn cầu người vui
Trời khuya trăng lại lên đồi
Mà sao thay sắc đổi ngôi cũng nhiều

Tặng em "Khánh Hoà"

hoangtumaulanh Saturday, November 29, 2008 8:38:38 AM

tâm thần đã được điều trị khoảng một năm.

Một hôm, bác sĩ đến kiểm tra xem anh ta khỏi bệnh chưa để cho về nhà.

Bác sĩ hỏi:

- Này, nếu được về nhà thì anh sẽ làm gì?

- Cưới vợ ạ.

- Thế nếu anh cưới vợ thì trong đêm tân hôn, anh sẽ làm gì?

- Dạ, em sẽ đưa cô ấy vào phòng, bế lên giường.

- Sau đó thì...?

- Em sẽ cởi bỏ quần áo của cô ấy ra và ...

- Anh cứ nói tiếp đi, đừng ngại!

- Dạ, em sẽ mang đi giặt ạ.

- ????

Đã được xem 329 lần
Sưu tầm bởi: nvq1982

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28