My Opera is closing 1st of March

Toiditim.toi06

Hạnh phúc thực sự khi có được chỉ là lúc bạn đã có việc gì đó để làm , có điều gì đó để hy vọng và có ai đó để gửi gắm niềm yêu thương !

Subscribe to RSS feed

Hello ngày mới ! Start Kiên Blog's !

Chào mọi người bigsmile . Đây là lần đầu tiên viết Blog , cũng chẳng biết viết gì cả . Hay là tôi kể về 1 ngày của tôi nhớ cool . Xem nào , ngày mới của tôi bắt đầu vào lúc khoảng 4h30 , lúc bạn bè chắc còn ngon giấc thì tôi thưc dậy để chuẩn bị cho buổi học sáng của mình . Dậy mặc quần áo,tập thể dục tới khoảng 5h rồi vệ sinh cá nhân . Ăn sàng thì tùy , hôm thì mỳ tôm , hôm thi cơm rang , mà nếu không ăn thì tới trường ăn xôi + trà đá. Vậy là ổn cái bụng , 5h25 ra bến xe bus , ngồi ngủ ngật chút chút 30' là tới bễn xe Gia lâm , xuống xe bắt xe 03 là tới trường rồi, đến nơi là 6h30 , ngồi chơi chút là vô tiết học. Gật gà gật gù hết buổi học là 11h30 whistle , ta lại lên xe bus về nhà với hành trình ngược lại , tới nhà là 1h chiều , vậy là mất buổi trưa . Về tới nơi là có cơm nước sẵn rồi , ăn luôn căng bụng rồi ngủ 1 lát . Chiều chẳng ra ngoài đi chơi đâu đc , chỉ học hành + ngồi ngịch + online , rồi... chiều , tối , ăn tồi xong tắm rửa , ngồi học chút chút tới 10h là đánh 1 giấc tới sáng , và ... 1 ngày mới lạ bắt đầu !