Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of HOÀNG VŨ HÀ LINH

HÙNG HUYỀN SU

YÊU LÉM CƠ !!!!

STICKY POST

Khach den nha

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và hãy dành chút thời gian lưu lại cho Su tấm ảnh để làm quà nhé. Cách làm rất đơn giản hãy bấm vào Sign this guestbook. Sau đó, đưa hình từ máy vào cùng với lời nhắn của các bạn và bấm add. Vậy là ok rồi.

STICKY POST

Giống ai? giống ai? giống ai?

STICKY POST

CON CHÀO CẢ NHÀ MÌNH NHÉ.

CLIP CỦA SU




21.11.2009




Năm năm trước, mình dậy rõ sớm, xúng xính com pờ le te, cà là vạt, mặc kệ gió, mặc kệ lạnh, mặc kệ luôn cả mưa, mình cầm bó hoa baby leo lên xe phi 1 mạch 100km đường thẳng, đường uốn khúc hình sin, phanh xe kít 1 phát, dừng lại trước cửa ngôi nhà lưng chừng dốc, kéo tuột 1 con nhóc mắt 1 mí, váy trắng xòe, môi cong, mông cong, tóc cài hoa lan, đang cười nhăn nhở như ăn dở bát phở, lên xe, " Ngố Nhật, em iêu, lên xe về nhà anh nhá" rồi lại phi cái vèo về HN, thủ đô ngàn năm văn hiến. (có phải tục cướp dâu ở đó k nhỉ?)
Lúc giao con nhóc ấy vào tay mình, cả nhà nó nói nhỏ: " once bought, not return!!!"
Mình há hốc miệng, thôi thì cắn răng, cắn thêm tí lợi nữa cũng chả sao. :yes: :yes: :yes: :yes:

Đấy!!!! hắn ta lấy vợ cũng hoành tráng đấy chứ, hơn đứt cái anh cu Tràng cưới được vợ nhờ 3 bát bánh đúc. Đám cưới của hắn và em iêu cũng pháo giấy bắn đùng đùng, cũng hoa, cũng rượu bia tràn ứ ự: khách sạn, xe ford, cũng phong bì đếm đến 10h, mệt và lăn đùng ra ngủ...hơ hơ

21.11.2004
Ặc ặc, cuộc đời anh cu Hùng bị xẻ ngang rẽ dọc theo 1 hướng khác, mà cụ thể là hướng về 1 cái ngõ tên là ngõ cụt. ví von vớ vấn thế thôi, chứ là 1 cuốn sách lật về trang cuối. Từ 1 anh chàng đẹp zai nay lượn đường, mai bát phố, mặt ế sưng vù, hắn ta đường đường có 1 kon zợ, chúi mắt chúi mũi chăm vợ chăm con vì từ cái kon zợ ấy, 1 năm sau , nở ra 1 con nhãi nhanh lúc nào cũng õng à õng ẹo: "ba ba ba".. hí hí...!!! Cuộc đời anh cu Hùng chỉ loanh qua loanh quanh 2 cái kon zời ấy hết cả ngày: ước gì thân này xẻ được làm 100 mảnh? Niềm kiêu hãnh của họ Hoàng, có cái tên mỹ miều là Hoàng Vũ tiểu thư, cứ mỗi lần mè nheo là bị họ Vũ chưởng cho 1 phát...là họ Hoàng cú lắm!!! Họ Hòang và họ Vũ đấu khẩu liên tục... ặc ặc...


flirt flirt flirt

hí hí... trích lại 1 bức thư có đứa gửi cho mình ngày 21. 1 .2004 hí hí hí:
From: hoang xuan hung
To: gatre411
Em dang lam gi nhi, rua bat chang..toi nay em co di chat voi chi beo khong...Mot lat nua anh se di luon lo cung may dua ban, khong biet co vui khong nua..ma ke ca vui di nua anh van thay thieu mot cai gi do,, em biet la cai gi khong.. :D ..Khong co em di choi cung anh thay tiec qua :cry: ..Khong hieu sao chieu nay anh nho em den the, nho kinh khung y, nho da man, that day..rat nho..:love:
Nam moi sap den roi, khong biet nam toi minh se lam duoc nhung gi nhi? Con em mong muon nam moi minh se lam duoc nhung cai gi,,,Em co biet la nam vua roi anh da quen va yeu mot co be rat hay khong,, Tu khi yeu co be do anh thay yeu doi han len y..Gio day anh ngoi nho co be do, gia nhu gio nay anh dc di choi voi vo anh thi tot biet may( em dung ngac nhien nhe, co be do xi lam vo anh roi) nen em ma co y dinh cua anh thi hoi kho day, vo anh dam dang phet..de thuong nua..ma cung yeu anh nua,,, em co muon tranh gianh khong, ma neu em muon thi can than day,, vo anh ghe lam day,,, :ninja:
Dang muon viet thu cho em ma khong biet viet gi nua, cu the chu..Chac tai anh nho vo anh qua ma khong biet lam cach nao day,,vo oi mau xuong day voi anh di anh nho em lam,,
Anh chuc cho vo anh sang nam moi co nhieu niem vui, hanh phuc moi..va that nhieu may man nua chu,
ANH YEU EM...:love: :love: :love:




SU cổ cò ngóng chờ ba cho đi KFC

KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY CƯỚI, HÔM QUA, MẸ MUA TẶNG BA VÀ SU MỖI NGƯỜI 1 ĐÔI GIÀY, BA TẶNG MẸ 1 CÁI ĐỒNG HỒ... HÍ HÍ... ĐỒNG HỒ 1TRIỆU ĐỒNG, LÃI TO SO VỚI 2 ĐÔI GIÀY THỂ THAO :lol: :lol: ÔI ZỜI, KHÔN QUÁ. BA VÀ SU BẢO " CẢM ƠN!!!" MẸ CƯỜI TƯƠI NHƯ HOA : " KHÔNG CÓ CHI!!!" :up: :up: :up:
3 ĐỨA ĐƯA NHAU ĐI CHƠI TỪ ĐẦU GIỜ CHIỀU, LẠNH RUN, LÒNG VÒNG XEM QUẦN ÁO, LƯỢN LỜ...
DỰ ĐỊNH NGỒI NGHE HÁT XẨM,HÁT BỘI, VỌNG CỔ CẢI LƯƠNG, THƯỞNG THỨC TRÀ VIỆT, NHƯNG TÌM MÃI K CÓ CHỖ GỬI XE, ĐÚNG LÀ CÁI PHỐ CỔ, BÉ BẰNG LÒNG BÀN TAY. THẾ LÀ ĐI XEM PHIM "500 NGÀY YÊU": PHIM NÀY KHÔNG HAY LẮM, NHƯNG HẾT VÉ XEM "CHƠI VƠI" VÀ "NGÀY TẬN THẾ" NÊN NGẬM NGÙI... KHI VÀO SOÁT VÉ, NGƯỜI TA BẮT BA MẸ PHẢI MUA VÉ CHO CON NHÓC CON, VÌ: " VÉ NGƯỜI LỚN NÀY KHÔNG KÈM TRẺ EM ĐÃ CHẠY NHẢY, NÓI VANG VÁCH NHƯ THẾ NÀY.".. KEKE.. BA MẸ HỨA LÁT NỮA XEM XONG, QUAY LẠI MUA VÉ, NHƯNG TRỐN VÉ CON LUÔN........HƠ HƠ HƠ..
ĐANG XEM PHIM, MẶC DÙ ĐÃ NHẮN CHO BÀ NỘI CÁI SMS, NHỜ BÀ NẤU CƠM, 3 ĐỨA MÌNH VỀ MUỘN, NHƯNG BÀ NỘI VẪN QUYẾT TÂM LÀM 2 MISSCALL BẮT BA HÙNG VỀ DỌN CÁI NHÀ KHO, ĐỂ ÔNG SỬA THÀNH PHÒNG Ở. SU PHỤNG PHỊU: " CON ĐI ĂN KFC CƠ... HUHUHUHU". BA HÙNG GIẢ ĐIẾC LUÔN, TẮT ĐIỆN THOẠI, LẠI ĐƯỢC BÁC KIÊN, ĐỒNG NGHIỆP CỦA BA HÙNG Í ỚI GỌI, BA CŨNG K NGHE, BÁC CHUYỂN SANG TRA TẤN ĐIỆN THOẠI MẸ, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, NHẮN TIN, GỌI ĐIỆN: "EM GIẤU THẰNG HÙNG ĐÂU? ANH GỌI KHÔNG ĐƯỢC, NÓ KHÔNG THÈM NGHE!!!" :D :D :D :D :D :D
DỌN DẸP CÁI NHÀ KHO ĐẾN TẬN SÁNG HÔM SAU, CẢ NHÀ BÊ VÁC, CHUYỂN ĐỒ,CHÚ DŨNG ĐI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN, SUSU CẦM MÁY ẢNH TÁC NGHIỆP, RỒI MẸ ĐI CHỢ, CƠM NƯỚC, MỆT BỞ RÂU TRÊ, PHỜ RÂU GIÁN.
NGHỈ TRƯA XONG BA HỨA BÙ HÔM QUA CHO SU ĐI ĂN KFC ĐỂ CHƠI CẦU TRƯỢT VÀ SU CÓ ĐỒ CHƠI CỦA XUẤT ĂN DÀNH CHO TRẺ NHỎ....
CUỐI CÙNG BA LẠI ĐƯA 2 MẸ CON VÀO LEGEND BEER.. CHÁN, CHẢ CÓ GÌ CHƠI, 2 MẸ CON UỐNG CỐC SINH TỐ RỒI SANG NHÀ BÁC GIANG DIỄM CHƠI CÙNG CHỊ CỤC SẮT VÀ INOX. BA UỐNG BIA SAY LIÊNG BIÊNG, HỨA HẸN BA HẾT SAY LIÊNG BIÊNG, SẼ ĐƯA SU ĐI ĂN. NHƯNG VẪN LÀ HỨA..UHUHU... :cry: :cry: :cry: :cry:
MÓN THỊT CHÂN GIÒ HẦM THUỐC BẮC LÀM BA ẤM ỨC TRONG BỤNG... BA NGỒI LỲ Ở QUÁN CAFE, VỨT 2 MẸ CON VÀO KHU VUI CHƠI CỦA TRẺ NHỎ... ĐANG CHƠI, BÀ NỘI LẠI ALÔ GỌI VỀ, SU BẢO: "VỀ THÔI, CON NHỚ BA HÙNG QUÁ!!!!"
THẾ LÀ VỀ...
VỀ, BÀ NỘI BẢO: " SAO NHÀ MÀY KHỎE ĐI CHƠI THẾ?" SU PHỤNG PHỤ: " CON CÓ ĐƯỢC ĐI KFC ĐÂU???!!":cry: :cry:
-----------------
TỐI, XEM PHIM NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC PHIÊN BẢN VIỆT NAM. ANH CHỒNG CHUỐI NGUYÊN NẢI CỦA MÌNH DƯ THẾ LÀY LÀY:
CHỒNG: - CHÀ, CÁI EM THỦY TIÊN NÀY, SAO GIỐNG VỢ MÌNH LẠ!!!
VỢ: NGHĨ LẨM BẨM - ZỜI Ạ, CẢ PHÒNG MÌNH GHÉT CÁI CON NÀY, CHỈ THƯƠNG CÔNG VINH VỚ PHẢI CON DỞ NÀY THÔI. EM HẰNG CÒN BẢO :" EM GHÉT NHẤT CON THỦY TIÊN, CÒN GHÉT HƠN CẢ CON THỦY TOP ẤY!!!" ẶC ẶC.. HOK BÍT ANH ZAI MÌNH CÓ ĐỊNH VÍ VON ANH ZAI VỚI CÔNG VINH NỮA HAY KHÔNG????...
CHỒNG: - MÌNH THẤY VỢ MÌNH MÔI CONG. NÓ CÒN CONG HƠN. MÌNH THẤY VỢ MÌNH MÔNG CONG, NÓ CŨNG THÍA. MÌNH THẤY VỢ MÌNH VÒNG 1 CONG HẾT CẢ LÊN (IN THE PAST), NÓ CŨNG THẾ !!!
VỢ: - À, TÔI CONG ĐẤY KỆ TÔI!!!
CHỒNG: - Ờ, BÂY GIỜ LẠI CÓ THÊM 1 CÁI MỎ CONG, MÔNG CONG LẮM MỒM ĐANG NGỦ NGÁY KHÒ KHÒ KIA KÌA... ĐỜI TÔI, SAO CÓ NHIỀU CÁI CONG THẾ?!
VỢ : - UH, NGÀY XƯA CÁI ĐỨA DẠY TRƯỜNG KINH TẾ Ý, MÀ KƯA EM Ý, NÓ BẢO MẸ MẸ NÓ LÀ : CÁI HUYỀN MÔNGCONG NHƯ MÔNG CON ONG Ý!!! EM CHẾT SẶC TIẾT KHI NGHE MẸ NÓ KỂ THẾ...

MÀ KHI GIÀ THÌ SAO NHỈ???? CHẢ BIẾT NỮA... CỨ TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM CÁI MÔNG ONG CONG VÚT, NGÚNG NGUẨY, RỒI LỌ MỌ, RỒI LỤ KHỤ CHỐNG GẬY, NHÌN IÊU PHẢI BIẾT NHÌA?

...

buổi sáng, 2 con zịt chúm chăn kín mít, mở phim hoạt hình mà chẳng ai thèm xi nhê ngó ngàng gì...


đi chơi đê!!!!


NHỚ CHÚ SƠN 300k

:happy: :happy: SÁNG, NGUYỆT TỒ GỌI ĐIỆN RỦ THỨ 7 VỀ QUÊ CƯỚI LINH ỐC: MỘT CƠ HỘI KHÔNG PHẢI DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC ĐỂ GẶP LẠI ĐÁM BẠN TỪ THỜI NỐI DÂY RÚT QUẦN BÊN MÁI TRƯỜNG PTCS CAO MẠI.
BA ĐỨA LÀ 3 CHỊ EM CON CÔ CON DÌ, NHƯNG BẰNG TUỔI, HỌC CÙNG NHAU VÀ THEO ĐUỔI NHAU SUỐT BAO NHIÊU NĂM SINH VIÊN, CHO ĐẾN KHI MÌNH TỪ GIÃ CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN VÀO 1 NGÀY MÙA ĐÔNG THÁNG 11 VỚI KẺ CHẲNG MÁU MỦ, BÀ CON GÌ, ĐÓ CHÍNH LÀ TÊN HÙNG NGỐ.
MEN THEO CON ĐƯỜNG THỜI GIAN VỀ CÁI THỜI THÒ LÒ MŨI XANH: " TAO HÍT LE CẢ NHÀ MÀY!"... HIHIHI.. NGÀY ẤY BÉ TÍ, CÓ ĐỨA NÀO GỌI NHAU CHỊ EM ĐÂU :D :D
- ỐC NGÀY BÉ XINH CỰC,THUỘC ĐỘI VĂN NGHỆ, MÚA HÁT CỦA TRƯỜNG, TỒ VÀ MÈO NHÌN MÀ THÁN PHỤC!!! NHƯNG ỐC CÀNG LỚN CÀNG BỚT XINH...KEKEKE. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỐC LÀ DÂN KHỐI C, CHUYỂN CÁI VÈO SANG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN QUÂN SỰ, GIỜ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN ĐH ĐIỆN LỰC... OẠCH!!!!
- TỒ THÌ KỰC KỲ CHẢI CHUỐT, VÁY VÓC VÀ QUẦN ÁO, MỸ PHẨM, CÓ ĐỒNG TIỀN NÀO THỪA TRONG TÚI LÀ Y NHƯ RẰNG ĐỒNG ĐÓ NHẢY VỘI RA FASHION SHOP HOẶC TAILOR SHOP... DỄ HIỂU THÔI, NÀNG LÀ DÂN KINH TẾ MỜ, NHƯNG TỪ NGÀY CHUYỂN SANG TRƯỜNG XÂY DỰNG, XUỐNG MÃ HẲN. NÀNG NÀY RẤT MÊ XEM BÓI, TRƯỚC KHI ĐI THI, NÀNG CŨNG PHẢI XEM NHẢY CHÂN NÀO RA TRƯỚC, VÀ RA NGÕ AI ĐÓN ĐƯỜNG.HƠ HƠ HƠ...
- CÒN MÈO NỔI TIẾNG VỚI SỰ LƠ MƠ LÃNG MẠN, CƠ CA NHẠC HỌA VÀ CỦ CHUỐI. THỜI SINH VIÊN THƯỜNG THƯỜNG CÓ VÀI ANH VỨT HOA SỮA HẮC ƠI LÀ HẮC VÀO NHÀ, VÌ CON MÈO ẤY THIK TÒAN CÁI VỚ VẨN KHÔNG ĐÂU. CHO ĐẾN BÂY GIỜ NHIỀU KHI MÈO VẪN THẤY CHÁN VÌ CÁI KIẾP MÌNH SINH RA CÓ MÁU NGHỆ SỸ NỬA MÙA (MẶC DÙ CHO ĐẾN GIỜ CÁI MÁU ẤY GIẢM XUỐNG NGÓT NGÉT ZEZO).

CẢ 3 ĐỨA ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ NGOAN, HỌC GIỎI; HÌNH THỨC THƯỜNG THƯỜNG BẬC TRUNG NHƯNG CÓ 3 ÔNG CHỒNG ĐƯỢC COI NHƯ HIỀN LÀNH, ĐẸP ZAI VÀ BIẾT NUÔI VỢ CON, KIẾM XIỀN ... ỐI ZỜI ƠI!!! THẾ THÌ SỐ 1 RÙI :up: :up: :up: :cheers: :cheers: :wizard: :wizard:
--------------
5 NĂM, KỂ TỪ CÁI NGÀY EM RỜI NHÀ CHÚ SƠN, VẪY CHÀO TẠM BIỆT LINH ỐC VÀ NGUYỆT TỒ ĐI THEO KẺ KHÔNG MÁU MỦ RUỘT ZÀ GÌ CÓ CÁI TÊN MỸ MIỀU: HÙNG NGỐ TÀU.
NHƯNG CÁI CÁI KHU TRỌ THỜI SINH VIÊN VẪN LÀ NƠI CÓ ĐẦY ĂM ẮP KỶ NIỆM VỚI EM VÀ LINH NGUYỆT.
CHUYỆN HỌC HÀNH, CHƠI BỜI, ĂN UỐNG. NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH IU CỦA BỌN SINH VIÊN KHU TRỌ. CUỘC SỐNG CŨNG HAY ĐẤY CHỨ, NẾU AI ĐÓ KHÔNG CÓ 1 KHOẢNG THỜI GIAN XA NHÀ ĐI HỌC, VUI VẺ, QUẬY PHÁ,TỰ DO NHƯNG TIỀN LÚC NÀO CŨNG THẤY THIÊU THIẾU... THÌ THẬT LÀ PHÍ.
NHỚ, NHỚ ĐẾN KINH KHỦNG NHỮNG CHIỀU ĐÔNG, GIÓ HUN HÚT BỜ SÔNG TÔ LỊCH, CÂY DÂU GIA XOAN QUẢ TRÒN QUẢ MÉO, QUẢ XANH, QUẢ ĐỎ, HAI CÂY CHUỐI PHẤT PHƠ TÀU LÁ ÚA, CÓ BUỒNG NÀO ƯƠNG ƯƠNG, CHƯA KỊP CHÍN LÀ CHÚ SƠN ĐÃ CHẶT VỘI KẺO CÁI LŨ CHÁU SINH VIÊN CHẶT NGAY LẬP TỨC TRƯỚC MẶT MÌNH. CÁI LẠNH KHÔ HANH ĐẾN NỨT DA THỊT, ĐÀN GÀ TRE CỦA HUYỀN MÈO CHẠY LOĂNG QUĂNG: CON THÌ Ò Ó O, CON THÌ KÊU CÚC CÙ CU... CHÚ SƠN QUẦN LÒ XO, ÁO 4,5 LỚP, CÁI DÀI CÁI NGẮN, ĐI TUẦN TRA CÁC CHÁU XEM ĐỨA NÀO HỌC, ĐỨA NÀO CHƠI.
XA XA NHÀ CHÚ SƠN VÀI MÉT LÀ KHU XÓM LIỀU, NGHIỆN, ĐỀ ĐÓM, CỜ VỜ, BÁN MA TÚY, ĐỦ HẾT. TẤP NẬP RA VÀO, TẤP NẬP CHƠI BỜI VÀ NHỮNG TIẾNG CHỬI NHAU ĐÁNH NHAU, NHƯNG PHẢI NÓI LÀ CÁC CHÁU CỦA CHÚ SƠN BẢN LĨNH VỮNG VÀNG, GẦN BÙN MÀ 1 ĐÀN CHÁU CHẲNG ĐỨA NÀO CÓ MÙI BÙN. :yes: :yes: :yes:
KHU TRỌ VỚI MUÔN VÀN CÁC CÂU CHUYỆN VỚI CHÚ SƠN 300.000Đ NỮA. MỌI NGƯỜI BẢO, CHÚ LÀ CON RỂ HỤT CỦA NGHỆ SỸ TRỊNH THỊNH ĐẤY. MẤY LẦN TRA HỎI CHÚ VỀ MỐI TÌNH ĐÓ CỦA CHÚ, THÌ CHÚ CỨ QUANH CO, KHÔNG CHỊU KỂ. CHÚ RẤT TỐT BỤNG NHƯNG KI BO, CÓ KHI CHÍNH SỰ KIBO LÀM CHO CHÚ GIÀU, TỶ PHÚ ĐẤT, CÓ MẤY AI Ở TRUNG TÂM HÀ NỘI MÀ CÓ ĐẾN NGÀN MÉT ĐẤT NHƯ CHÚ ĐÂU NHỜ!!! NHƯNG CÓ LẼ CŨNG BỞI KIBO NÊN CHÚ KHÔNG THỂ LÊN CAO ĐƯỢC TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP, CHO DÙ Ở CÁI THỜI CHÚ, CẦM 2 MẢNH BẰNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG TAY Ở VIỆN KIỂM SOÁT LÀ KHÁ HIẾM. CÒN NỮA, CHÚ SƠN IÊU QUÝ VÀ CÔ HIỀN THỈNH THỎANG CHO MẤY ĐỨA CHÁU NGHE BÀI CA CẢI LƯƠNG MÙI MẪN. CHÚ TỐT ĐẶC BIỆT LUÔN, CHẲNG HẠN, XE ĐỨA NÀO THỦNG XĂM LỐP HOẶC CÓ VẤN ĐỀ GÌ, BỒNG DƯNG 11H ĐÊM NHỚ RA, GỌI "CHÚ SƠN ƠI, XE CHÁU HỎNG!" THÌ CHÚ SƠN QUẦN LÒ XO CỦA CÁC CHÁU LẠI LỊCH KỊCH MANG ĐỒ NGHỀ RA SỬA CHỮA VÁ VÍU CHO BỌN NÓ MAI CÓ CÁI MÀ PHI RA ĐƯỜNG. NHƯNG SAU ĐÓ :" MÀY TRẢ CHÚ 3000Đ TIỀN CHÚ MUA 1 MIẾNG VÁ!"
KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ BAO NHIÊU NHÂN TÀI CỦA DÒNG HỌ XA GẦN NHÀ MÌNH, ANH EM DÂY MƠ RỄ MÁ CỦA NHÀ MÌNH ĐÃ ĐẾN Ở VÀ RA KHỎI NHÀ CHÚ SƠN SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐH NHỈ? NHIỀU LẮM RỒI,NHƯNG QUẢ THẬT ĐÓ LÀ 1 MẢNH ĐẤT TỐT CHO VIỆC HỌC HÀNH. EM LUÔN ĐÁNH GIÁ LÀ NHƯ VẬY.
CHÚ SƠN BẢO: TRONG 3 ĐỨA LINH ỐC, NGUYỆT TỒ VÀ HUYỀN MÈO, CHÚ PHỤC NHẤT HUYỀN MÈO, CHẢ MẤY KHI THẤY NÓ NGỒI HỌC, TÒAN CHƠI VÀ NGỦ, THẾ MỜ VẪN THI CỬ NGON LÀNH.

Post cái ảnh ngày xưa sờ tiu đừn ở nhà chú Sơn:
Ơ... CÁI ENTRY NÀY, ĐỊNH VIẾT VỀ Ô CỬA SỔ MÙA ĐÔNG, THẾ MÀ LẠI BỊ LẤN SÂN QUÁ NHIỀU BỞI NHỮNG VẤN ĐỀ XUNG QUANH CHÚ SƠN RỒI...KEKEKE.---> ĐỔI TÊN THÀNH ENTRY 4 CHÚ SƠN. THÔI, LÀM VIỆC THÔI, CHÁN VIẾT VỀ CHÚ SƠN RÙI
Hôm nay, gặp lại bà Diễm, bà ấy bảo: "tao nhớ chú Sơn ngày xưa có mấy cái quần đùi lò xo , do khi giặt ngâm nhiều, nó trong suốt như k mặc gì, hí hí, có hôm trời mưa chú mặc quần đùi lò xo ở trong, áo mưa mỏng ở ngoài, cặp đùi trắng muốt của chú di chuyển trong đêm mưa nhìn... thật... ặc ặc!!!! Hôm nào sang hỏi chú có còn cái quần ấy, tao mượn về cho anh Giang mặc... hahhahah"

Câu chuyện về tình yêu


RÉT, PHÒNG LÀM VIỆC ĐÌU HIU, CHẲNG AI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI AI, TẤT CẢ CO RO TRONG ÁO QUẦN DẦY SỤ. MỞ 500Đ NHẠC NHẼO, CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM, CHỢT NHỚ ĐẾN VỤ ĐAN KHĂN LEN NĂM NGOÁI... KỲ CỤC CẢ MÙA ĐÔNG ĐƯỢC 4 CÁI KHĂN: CHO 2 NHÓC SUSU VÀ DANNY, MẸ HUYỀN 1 CÁI, BA HÙNG 1 CÁI(KHĂN CỦA BA ÍT ĐƯỢC IU TIÊN HƠN CẢ, NÊN MẸ BỎ BÊ ĐẾN CUỐI CÙNG MỚI XONG). EM HẰNG NGẬM NGÙI NHỚ SƯ PHỤ TUẤN Ở 1 XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO, K BIẾT CÓ NHỚ TỚI ĐỆ TỬ HẰNG HAY KHÔNG, NHƯNG CỨ MỖI LẦN PHÒNG ĐI KARAOKE LÀ KHÔNG KHỎI ĐỘNG LÒNG VÌ KHÔNG AI CÓ THỂ 'ĐỠ' ĐƯỢC NHỮNG BÀI HÁT THEO KIỂU ĂN CHUỐI PHẢI NHẰN HẠT CỦA EM ĐẤY.
MÙA ĐÔNG CHỈ THÍCH NGHE NHẠC VÀ NGỦ NƯỚNG CẢ NGÀY THUI!!!


SÁNG NAY HỨNG ĐÚNG LUỒNG CLOROFORM CÁC EM SINH VIÊN ĐANG TÁCH PLASMIDS, ĐAU ĐẦU QUÁ.
AH, ĐỌC ĐƯỢC CÂU CHUYỆN NÀY HAY HAY, POST SƯU TẦM CHO KON GÁI
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, Đức Hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, những bụi hoa hồng đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần có Lý Trí.

Theo Phụ nữ Chủ nhật
:love: flirt

ĐỢT LẠNH ĐẦU TIÊN TRONG NĂM

p: p: :D TRỜI LẠNH VÀ LẤT PHẤT MƯA PHÙN. BUỔI SÁNG, DẬY CHẠY VỘI RA ĐẦU NGÕ MUA CHO TÊN NGỐ 1 GÓI XÔI, NGỐ TÀU LẤY LÀM BUỒN BỰC LẮM, VỪA HÚT HỘP SỮA, VỪA CẰN NHẰN : "SU THẤY BA BỊ ĐỐI XỬ TỆ BẠC KHÔNG?" :lol:
NHỚ BÀI THƠ NÀY, CÓ HAY HƠN BÀI HÁT KHÔNG NHỈ? TÙY VÀO CẢM NHẬN CỦA MỖI NGƯỜI THÔI, NHƯNG MẸ CÔNG NHẬN 1 ĐIỀU RẰNG, THƠ LÀ KHỞI NGUỒN CỦA NHIỀU CẢM HỨNG THĂNG HOA KHÁC
Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng thu vàng se nhẹ
Chiều nay
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy

Lá vàng chìm bóng thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa
Vờ như mùa Đông đang về...
(Thảo Phương).
CẢ NGÀY Ở NHÀ NẤU NẤU NƯỚNG NƯỚNG, ĂN ĂN UỐNG UỐNG, CHUI VÀO CHĂN CHƠI ĐUỔI BẮT VỚI SU, THẤY CŨNG CHÁN, ÔNG NỘI HÒ MẸ LẤY QUẦN ÁO RÉT RA MẶC, MẸ LẠI TÍU TA TÍU TÍT VỚI CÔNG CUỘC LƯỢM QUẦN ÁO RÉT CỦA SU ĐỂ GIẶT VÀ BỎ BỚT NHỮNG CÁI MÀ CON GÁI MẶC CHẬT, MẤY CÁI VÁY DÀI TÙNG TẰNG BÀ MUA CHO SU, NHÌN MẶC NHƯ FARMER, BA HÙNG BẮT BỎ, SU KÊU OÀI OÀI, BÀ NỘI THÌ DỖI: "MUA CHO NÓ, NÓ THÍCH MÀ KHÔNG CHO NÓ MẶC, TỪ GIỜ KHÔNG THÈM MUA NỮA." . MẸ CƯỜI...HAHAHAHAHA... HƠ HƠ HƠ... NHĂN NHỞ RÙI QUÁN TRIỆT LUÔN: " NĂM NAY BÀ KHÔNG MUA GÌ CHO SU CẢ, NHIỀU QUẦN ÁO ĐẾN MỨC CHIẾM THÊM CẢ NỬA TỦ CỦA BA MẸ RÙI", BÀ NỘI ĐẺ ĐƯỢC 2 "THẰNG GIẶC", KHÔNG CÓ CƠ HỘI VÁY VÓC CHO BỌN CHÚNG, GIỜ CÓ ĐỨA CHÁU GÁI, PHỤC THÙ, CỨ QUA HÀNG QUẦN ÁO TRẺ CON LÀ LIẾC CON MẮT BÊN TRÁI, ĐỎ CON MẮT BÊN PHẢI, VÁY DÀI VÁY NGẮN, KHĂN KHỐ NHIỀU ĐẾN MẸ PHÁT CHOÁNG.

AH, SU DẠO NÀY BƯỚNG KINH KHỦNG, LẠI CÒN NÓI DỐI NHƯ TRẠNG NỮA. BA BẢO PHẢI THIẾT QUÂN LUẬT THÔI, KHÔNG THỂ CHIẾU MÃI ĐƯỢC, HƯ MẤT. QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG, HÔM NAY SU BỊ ĂN TẨN VÀ PHẠT MẤY LẦN.
ĐIỂN HÌNH LÀ VỤ: SU THEO MẸ LÊN GÁC 3 PHƠI QUẦN ÁO, LÀ MỚ QUẦN ÁO RÉT CỦA CON TỪ NĂM TRƯỚC, CÓ 1 GÓI KẸO VITAMIN C RƠI RA MÁY GIẶT, MẸ NHẶT RA, ĐỊNH LÁT MANG XUỐNG BỎ THÙNG RÁC. MẮT SU LONG LANH SÁNG NHƯ SAO: " MẸ HUYỀN ƠI, CHO CON NHÉ". MẸ BẢO : " CÁI NÀY CŨ, HỎNG , ƯỚT RỒI, VỨT ĐI SỌT RÁC, MAI MẸ MUA CHO CÁI KHÁC NHÉ". "KHÔNG, CŨ RỒI, HỎNG RỒI, HÔM NÀO MẸ MUA CHO CÁI KHÁC, CÁI NÀY PHẢI BỎ VÀO SỌT RÁC THÔI".
"MẸ HUYỀN ƠI, MẸ ĐƯA CHO SU, SU MANG XUỐNG DƯỚI VỨT VÀO SỌT RÁC CHO"
MẸ HUYỀN ĐỒNG Ý VÀ CÓ CHÚT NGHI NGỜ, NÊN NHẮC LẠI :" CON NHỚ VỨT ĐI NHÉ, MAI MẸ MUA CHO CÁI KHÁC"..
THẾ MÀ LÚC SAU, MẸ XUỐNG THẤY CON ĐÃ ĂN HẾT CẢ GÓI VITAMIN C CŨ RỒI........... ZỜI Ạ... CỤC TỨC TO ĐÙNG, MẸ CÁU KỈNH, OÁNH CHO VÀI PHÁT VÀ CHO ĐỨNG XÓ, BÀ NỘI LẠI THƯƠNG QUÁ, LẠI GIẢI CỨU.. ẶC ẶC, TÙ BINH CỦA MẸ LUÔN BỊ CƯỚP NGỤC BỞI ÔNG BÀ.. HIC..HIC :cool: :cool: :cool:
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30