My Opera is closing 1st of March

HÃY SỐNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆT HẾT MÌNH! ĐỂ ...

Subscribe to RSS feed

CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN, GIAN NAN MẤT TÀI SẢN!

Một buổi sáng trời hiền hòa và mát mẻ!Ngày 29/11/2011 Lại có một người mất tải sản!
Đi làm được 2 tháng nhưng chưa lảnh được lương tháng thứ hai thì đã mất tất cả của cải và tài sản mà cha mẹ cho mình! Mặt dù không quí giá hay sang trọng nhưng đối với mình là tất cả những gì mình quí giá nhất trên đời này! Cuộc sống khốn khó bây giờ lại còn khốn khó hơn nửa. Thật buồn là mình chưa làm ra được gì mà lại là người phá đi những gì mình đã có trong tay không biết gìn giữ. Do vậy cuộc sống này phải cho bao nhiêu điều cần lưu ý! Nên cần phải cẩn thận nhiều hơn nửa trong ăn mặt ở và đi lại!
TRỜI ƠI LÀ TRỜI BUỒN QUÁ ĐI LÀ BUỒN!KHỔ ƠI LÀ KHỔ! NGHÈO MÀ CÒN MẮT CÁI EO!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28