My Opera is closing 1st of March

HÃY TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

" TÔI SẼ LAO VÀO TRÁI BÓNG SẮP SỬA ĐẾN CHÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI TÌM NƠI NÓ XUẤT PHÁT "

Lộ " vở kịch"

- Cháu có thể gặp anh X ở phòng làm việc trong được không ạ?
- Xin lỗi. Trước hết cô cho tôi biết cô là ai?
- Dạ...thưa, cháu là em gái anh X!
- Thật vui mừng được làm quen với cô. Tôi là mẹ của X đây.
- Rất tiết khi gặp được bác ạ!!!

Vui cười(- -): Có mấy giai đoạn?

Comments

hoanguyenhoanp1978 Tuesday, May 25, 2010 7:38:24 AM

Vui cười chef

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28