EM
Wednesday, 3. October 2007, 16:19:45
Những vệt sáng xẹt qua nền trời nhung. Chúng ngày càng dày đặc hơn và lấp lánh như 1 trận mưa sao. Đêm dường co mình lại trên đỉnh đồi bởi 1 luồng sáng lớn nhưng mát dịu. Em đến! Em bước ra từ thần thoại và đến để làm nên thần thoại. Những dãi bạc trong mắt em đang huyễn hoặc con tim anh bằng ma thuật của nó: không trọng lượng và say ngất. Những tia lửa nhỏ óng ánh được dệt ra và kết thành tóc em, chúng thoả nguyện là một phần của tuyệt phẩm thần thánh-em. Ngón tay em giơ lên, tựa hồ có hàng ngàn hạt kim sa nhảy múa trên đấy, từ rõ ràng đến mênh mang, anh như muốn liếm láp hết từng điều mật ngọt. Thế rồi dưới chân em ngọn lữa bốc lên, chúng lao vào em bằng sự đê mê cuồng tín. Em tựa hồ bay lên cũng những hạt lửa li ti, cất cánh như loài hồng hạc, thanh thoát, khiêm nhường.Bỗng... Có gì đó níu em lại. Cánh gãy? Hay sự lưu luyến lẫn bối rối của anh?
Rồi sáng bừng tỉnh sau một cơn sợ hãi đến tuyệt vọng: mất em. Anh mở mắt để thâu vào mình sự diệu kì của cuộc sống, em ngồi đó như...Kì tích. Người phụ nữ, bậc phù thuỷ của nhan sắc, em đã làm nên thần thoại trong anh.
--------------
Lấy cả hứng từ 1 bộ phim trên TV, nói về 1 cô gái, tính đồ của những gia vị. Cô ấy là người Ấn Độ lai, đẹp đến mức mình cứ trầm trồ khen, lâu lắm rồi mình mới thấy 1 ai đẹp như vậy.Sau đây là loạt hình của cô ấy, hok đẹp bằng ngoài đời, hoa hậu thế giới đấy



















Nguyễn Trâm # 6. October 2007, 04:06
Huỳnh Bá Duy # 6. October 2007, 10:24
buom # 7. October 2007, 06:00
Nguyễn Trâm # 7. October 2007, 06:36
Huỳnh Bá Duy # 7. October 2007, 10:49