Sunday, February 5, 2012 5:21:22 AM
nhung dieu rat that

*
Phủ nhận một con người bao giờ cũng dễ hơn là yêu thương
nhất là khi từng gọi tên nhau bằng hạnh phúc
tập nhường nhịn nhau, tập can ngăn đừng khóc
tập vui vẻ lúc đau và tập thản nhiên trong đôi lần cô độc
để không chỉ thương mình…
Read more...
Friday, September 16, 2011 6:07:14 AM

TUYỂN DỤNG – CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI ORIFLAME
KIẾM TIỀN HÔM NAY VÀ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ NGÀY MAI.
Read more...
Friday, August 12, 2011 2:56:17 PM
Tháng 7

Con mãi dặm với sông hồ năm tháng
Bả hư vinh đè nặng một bên lòng
Câu hát cũ rơi bẵng vào dĩ vãng
Giai điệu ban đầu mẹ ướm có còn không.
Read more...
Monday, August 8, 2011 3:31:57 PM
Ba

Những tháng ngày vẫn còn mà cứ sợ,e chừng không đủ sức đi tiếp.Tôi không đủ can đảm lật giở và sắp xếp lại chồng kỷ niệm tuy không đủ làm nghiêng ngã nhưng cũng đủ nhói con tim.Biết bao ngày tháng trôi qua ,khi hàng giờ trái đất có tỷ tỷ thay đổi.Rong ruổi theo thời gian,những kỷ niệm tưởng như không đâu,ấy thế mà lại làm cho người ta khắc khoải.
Read more...
Tuesday, May 12, 2009 5:08:37 AM
Chút tiếc nuối gửi lòng cùng trang giấy
Ghi đôi dòng gửi lại chốn thân yêu...
Read more...
Tuesday, May 12, 2009 5:05:45 AM

Mưa tháng năm rơi vào lòng xao xuyến
Mai xa trường nghe vắng những vòng tay
Trường lớp cũ sẽ trở thành kỷ niệm
Thầy bạn xưa là nỗi nhớ muôn ngày...
Read more...
Tuesday, May 12, 2009 4:55:35 AM

Gói trọn niềm thương theo tháng ngày
Xa rồi nghe lạnh những vòng tay
Trường xưa lớp cũ còn lưu dấu
Ai nhớ ai quên kỷ niệm này?...
Read more...
Monday, May 11, 2009 6:35:49 AM
Thân thương quá giữa vòng tay bè bạn
Biết nói gì trong giây phút chia ly
Trường lớp này sẽ trở thành kỷ niệm
Sẻ vọng hoài theo những bươc chân đi...
Read more...
Monday, May 11, 2009 5:59:41 AM

Vương vấn mãi những phút giây ly biệt
Nghe tình thương như vụt khỏi tầm tay
Chân phải bước mà lòng như níu lại
Tôi không buồn nhưng khoé mắt hơi cay...
Read more...
Monday, May 11, 2009 5:12:46 AM

Còn đâu nữa cánh phựng hồng, áo trắng
Bảng đen buồn nhỏ lệ khóc chia tay
Tiển biệt nhau qua năm tháng miệt mài
Bao kỷ niệm bạn ơi xin nhớ mãi!...
Read more...