My Opera is closing 3rd of March

THIÊN LÝ-MỘT LOÀI HOA ĐẸP-MỘT TÌNH YÊU ĐẸP

(''*'')THIÊNLÝ-4EVER(''*'')-(''*'')THIÊNLÝ-4EVER(''*'')-(''*'')THIÊNLÝ-4EVER(''*'')-(''*'')THIÊNLÝ-4EVER(''*'')-(''*'')THIÊNLÝ-4EVER(''*'')

Với anh em vẫn là cô bé ngốc lắm Toét của anh ah!!

Thời gian trôi đi cũng nhanh thật,thế là lại gần đến sinh nhật em rùi ngốc nhỉ?Sinh nhật năm ngoái em cũng giận anh nhiều lắm đúng không?Mấy ngày hôm nay khi biết em vào ký túc ở anh cũng vừa mừng vừa lo.Anh mừng vì em yêu của anh đi học gần hơn,không phải đi nhiều nữa.Nhưng anh lại lo vợ không ở được chỗ đông người phức tạp như thế,với cả vệ sinh cũng không sạch sẽ cho lắm.Nhưng anh biết đây là quyết định của em,và anh luôn tôn trọng những quyết định đó.Anh biết ngốc của anh tuy vẫn là cô bé với anh nhưng mà cũng lớn lên nhiều rùi.Hãy mạnh mẽ lên nha em,hãy biết bảo vệ bản thân mình nha em,vì anh biết h anh không được chăm sóc nhiều cho em nữa.
Cứ mỗi lần nhìn thấy em là anh không thể nào mà cầm lòng được,anh vừa nhớ em,nhưng cái chính là anh thương em nhiều hơn,và thật lòng anh chỉ muốn ôm em mà thui.Anh biết những lúc ôm em anh thấy mình thật yếu đuối,nhưng cũng chính những lúc đó anh thấy mình yêu em nhiều hơn Lý Toét của anh ah.Anh cũng cảm nhận được hơi ầm từ em
Em bảo mỗi khi gặp anh thì em lại đau đầu,anh biết là như thế chư,và anh biết tại sao em lại như thế chứ.Anh biết lỗi lầm anh gây ra là quá lớn,và thật sự cả anh cũng thế thui,khi bình thường thì không sao nhưng khi nghĩ lại mới thấy bực và đau đầu.Anh cũng biết rằng những lúc bên anh em cũng yếu mềm lắm,bề ngoài em chỉ tỏ ra cứng rắn vậy thui nhưng trong tim em vẫn đang thổn thức,em vẫn muốn ôm thật chặt lấy anh.Chỉ có điều trong em vẫn có một chút gì đó kiêu hãnh,một chút gì đó giận hờn...và một chút gì đó như muốn tát anh thật đau như ngày xưa vợ thường làm thế mỗi khi anh sai đúng không?
Em có biết không anh vẫn thèm cái cảm giác khi vợ ngồi bên anh,nói cho anh như anh là một đứa trẻ,rùi dọa anh có thích ăn tát không?hihhi.Nghĩ lại mà anh vẫn thấy buồn cười quá em ah.Mà em ơi bây h học hành vất vả như thế thì ăn uống cẩn thận vào nha em,nếu ăn như thế thì phải mua thêm đồ về ăn nha ưm.Phải ăn khỏe thì mới có sức mà học nghe chưa.Với cả ăn xong thì ngồi nghỉ chứ đừng đi ngay nha,đi như thế hại dạ dày lắm đó ngốc ah
Hôm qua thấy em bảo là đi làm thêm,anh thấy cũng được,nhưng mà em phải biết cân đối thời gian cho hợp lý không lại mệt mỏi rùi không học hành gì được nghe chưa.Em cũng đã từng nói với anh như thế đó.Việc học của chúng ta là chính,kiếm tiền mà không học được thì cũng chẳng để làm gì.Anh biết làm như thế em cũng sẽ có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài.Anh ủng hộ em vợ yêu của anh ah
Một ngày mới thức dậy mà anh lại thấy nhớ em nhiều thế không biết,anh thấy nhớ cô bế ngốc nghếch của anh,nhớ nụ cuời,nhớ cái vẻ gì đó rất Lý Toét mà chỉ vợ anh mới có được.Hôm nay vợ anh được nghỉ đúngkhông?Ở nhà học tốt nha em.Chồng chúc vợ yêu một ngày mới thật tuyệt vời!!!
Chồng yêu và nhớ vợ nhiều lắm Lý Toét ah!!!

Tình yêu thật diệu kỳ!!Hãy ghét anh nhiều vào nha em!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.