EM À ANH ĐANG NHỚ EM NHIỀU LẮM BIẾT KHÔNG??
Saturday, October 27, 2007 3:30:03 AM
Tuần này em giận anh ,em lạivề quê,và thực sự thì anh cũng buồn và lo nhiều lắm anh không thể nào mà có thể tưởng tượng rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế.Thực sự anh đã định về HD ngay từ khi em bảo là em về quê cơEm co biết rằng hôm đó đang học mà nhận được tin nhắn của em anh đã lo như thế nào không?Anh mất hết tâm trạng và thực sự là anh làm sao có thể học được cơ chứ.Lúc đó anh chỉ muốn nói chuyện với em ngay thôi.Anh không muốn em vì anh mà lài khổ đau như thế
Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội nữa thôi,và anh tin rằng anh sẽ không bao h để em phải đau khổ như thế nữa đâu.Anh đá hứa với em rùi mà và anh tin rằng vì em anh có thể làm được tất cả vì anh sợ mất em nhiều lắm em à!!
Hôm nay khi mà anh viết những dòng tâm sự này thì em đang ở quê,chiều nay em mới lên và em có biết anh vừa nhớ vừa thương em nhiều lắm không?Anh sẽ là một con người khác,sẽ biết sống hơn và biết yêu em theo như nhưngx gì em mong muốn!!
Mãi mãi và mãi mãi anh sẽ vẫn yêu em vợ yêu a!!!!








