11/8
Friday, June 5, 2009 7:27:40 AM
Lan man chiều mưa.
Chiều. Trời mưa lai rai. Đi làm về cùng ba, mang áo mưa, ngồi sau xe. Vụt, một chiếc toyota innova. Thêm đoạn nữa, vèo, toyota camry không biết mấy chấm. Ba nói: đến già cũng không có chiếc như rứa mà đi hè. Thêm chút nữa, rò rò, taxi 6 chỗ daihatsu. Ba lại nói: thôi chỉ cần chiếc như rứa cũng được, cười.
Thoáng nghĩ, ưmh! ưmh!...ngồi trong đó trời mưa thế này thiệt là tuyệt!
Rồi ngang qua xe đạp, một bà mẹ đang chở con phía trước, choàng áo mưa:
-Bé khóc lớn.
-Bà mẹ trẻ an ủi " bình tĩnh sắp về nhà rồi!"
Nên nhìn lên hay nhìn xuống???
Tốt nhất là nhìn đường của mình đang đi kẻo quên rẽ hướng về nhà!!!
Chiều. Trời mưa lai rai. Đi làm về cùng ba, mang áo mưa, ngồi sau xe. Vụt, một chiếc toyota innova. Thêm đoạn nữa, vèo, toyota camry không biết mấy chấm. Ba nói: đến già cũng không có chiếc như rứa mà đi hè. Thêm chút nữa, rò rò, taxi 6 chỗ daihatsu. Ba lại nói: thôi chỉ cần chiếc như rứa cũng được, cười.
Thoáng nghĩ, ưmh! ưmh!...ngồi trong đó trời mưa thế này thiệt là tuyệt!
Rồi ngang qua xe đạp, một bà mẹ đang chở con phía trước, choàng áo mưa:
-Bé khóc lớn.
-Bà mẹ trẻ an ủi " bình tĩnh sắp về nhà rồi!"
Nên nhìn lên hay nhìn xuống???
Tốt nhất là nhìn đường của mình đang đi kẻo quên rẽ hướng về nhà!!!



