20/6
Friday, June 5, 2009 6:56:59 AM
3 câu hỏi cho đầu ngày mới
Bất chợt lướt qua bài báo trên Doanh nhân cuối tuần của một tác giả về một vài ý niệm như thế này:
Một sớm mai thức dậy tôi hỏi: Lúc này có bao nhiêu người đang tỉnh giấc? Bao nhiêu người đang ngủ? Bao nhiêu người chết và đã bao nhiêu người sinh ra? Có bao nhiêu cái đẹp lẫn cái xấu của con người được lặp lại đều đều...chán thật? Và hành tinh này có mấy tỉ người hay chỉ có một người? Thư e-mail chào buổi sáng từ một người chị, bảo rằng tôi hãy thôi suy nghĩ vẫn vơ, trong thinh lặng để ngẫm thật sâu, để vui hơn vì nhận ra rằng: “Ồ! Sao có nhiều người giống nhau thế. Hoá ra là người trên trái đất này giống nhau nhiều, khác nhau chỉ ít thôi”. Khi tự trả lời 3 câu hỏi nhỏ.
Trái tim của bạn có còn đập không?
Trong suốt cuộc đời việc chúng ta chăm làm nhất là bảo vệ tối đa bản thân. Chúng ta sợ chướng ngại, thử thách, sợ những khó khăn sẻ tước mất đi những thành tựu ở hiện tại và mang đến một viễn cảnh không mấy sáng sủa ở ngày mai. Thế là chúng ta hoài nghi căm giận, đồng thời tìm mọi cách đối phó. Sáng nay soi gương, ta nhìn thấy gì trong cảnh phản chiếu: Một người xa lạ nào đó với nét mặt hằn học đầy nếp nhăn, đôi mắt đã không trong sáng, còn bờ môi thì bong lên những lớp da vì đã lâu chúng thiếu vắng những nụ cười. Đến khi đưa tay sờ vào ngực trái thì ôi thôi, trái tim đã khô từ bao giờ. Bạn nghĩ gì khi sở hữu một trái tim cằn cổi hay có khi nào bạn phát hiện rằng mìnhđã đánh mất một trái tim.
Chỉ cần sở hữu một trái tim với đầy đủ ý nghĩa là quá đủ. Hãy bảo vệ trái tim của chính mình cho dù thế giới có đảo điên đến đâu. Nếu giữ con tim luôn ấm với những nhịp đập thanh bình, chắc chắn một sáng đẹp trời nào đó, bạn sẻ thấy trái tim mình rung lên, thổn thức một cách lạ kỳ khi bắt gặp một nhịp đập đồng cảm.
Bạn kỳ vọng vào ai trong cuộc đời này?
Phải chăng ta không bao giờ ngưng kỳ vọng vào một ai đó như một sự trợ giúp về tinh thần? Nhưng xin bạn, đừng kỳ vọng vào bất kỳ một ai trong cuộc đời này, cho dù đó là một vĩ nhân, thiên tài hay thậm chí là những người mà mình thương yêu nhất nếu bạn không muốn thất vọng và bị nãn lòng. Bạn sẽ không thể nào hiểu được mọi sự trong cuộc sống này, nếu không đặt kỳ vọng vào chính bản thân. Nếu như “đời thay đổi khi tôi thay đổi” thì tại sao bạn không áp dụng phương châm “sống tốt hôm nay”. Tuy nhiên vẫn có một mâu thuẫn nhỏ: Một lúc nào đó, bạn sẽ cô đơn đến cùng cực và mong muốn được chia sẽ, rồi nếu xuất hiện một nụ cười của bất kỳ ai, dù đó là một người bạn không hề muốn gặp, tự dưng bạn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Thế đấy, mâu thuẫn nhỏ ở đây chính là cuộc sống này không ai không có ý nghĩa đối với bạn. Hãy nhìn lại mình, tập chơi với cuộc đời này một cách THÀNH THỰC và ĐIỆU NGHỆ, bạn dần sẽ cảm thấy mọi ý niệm đẹp đều kết thúc bằng một kết quả lành.
Nên nói hay im lặng?
Có một bài hát rất hay đại ý như thế này: Chào cuộc sống trong sự thinh lặng của buổi ban mai, ta cầu xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Ta mong cho tâm trí ta luôn nghĩ đến những điều lành, mong được nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt yêu thương, ước sao chúng ta nói được những điều hay và làm được nhiều điều thiện cho nhau, cho trọn một ngày.
Vậy thì bạn nên nói hay im lặng? Quan trọng là trong một ngày mới hãy nhớ nói ra và im lặng một cách sáng suốt nhé!
Bất chợt lướt qua bài báo trên Doanh nhân cuối tuần của một tác giả về một vài ý niệm như thế này:
Một sớm mai thức dậy tôi hỏi: Lúc này có bao nhiêu người đang tỉnh giấc? Bao nhiêu người đang ngủ? Bao nhiêu người chết và đã bao nhiêu người sinh ra? Có bao nhiêu cái đẹp lẫn cái xấu của con người được lặp lại đều đều...chán thật? Và hành tinh này có mấy tỉ người hay chỉ có một người? Thư e-mail chào buổi sáng từ một người chị, bảo rằng tôi hãy thôi suy nghĩ vẫn vơ, trong thinh lặng để ngẫm thật sâu, để vui hơn vì nhận ra rằng: “Ồ! Sao có nhiều người giống nhau thế. Hoá ra là người trên trái đất này giống nhau nhiều, khác nhau chỉ ít thôi”. Khi tự trả lời 3 câu hỏi nhỏ.
Trái tim của bạn có còn đập không?
Trong suốt cuộc đời việc chúng ta chăm làm nhất là bảo vệ tối đa bản thân. Chúng ta sợ chướng ngại, thử thách, sợ những khó khăn sẻ tước mất đi những thành tựu ở hiện tại và mang đến một viễn cảnh không mấy sáng sủa ở ngày mai. Thế là chúng ta hoài nghi căm giận, đồng thời tìm mọi cách đối phó. Sáng nay soi gương, ta nhìn thấy gì trong cảnh phản chiếu: Một người xa lạ nào đó với nét mặt hằn học đầy nếp nhăn, đôi mắt đã không trong sáng, còn bờ môi thì bong lên những lớp da vì đã lâu chúng thiếu vắng những nụ cười. Đến khi đưa tay sờ vào ngực trái thì ôi thôi, trái tim đã khô từ bao giờ. Bạn nghĩ gì khi sở hữu một trái tim cằn cổi hay có khi nào bạn phát hiện rằng mìnhđã đánh mất một trái tim.
Chỉ cần sở hữu một trái tim với đầy đủ ý nghĩa là quá đủ. Hãy bảo vệ trái tim của chính mình cho dù thế giới có đảo điên đến đâu. Nếu giữ con tim luôn ấm với những nhịp đập thanh bình, chắc chắn một sáng đẹp trời nào đó, bạn sẻ thấy trái tim mình rung lên, thổn thức một cách lạ kỳ khi bắt gặp một nhịp đập đồng cảm.
Bạn kỳ vọng vào ai trong cuộc đời này?
Phải chăng ta không bao giờ ngưng kỳ vọng vào một ai đó như một sự trợ giúp về tinh thần? Nhưng xin bạn, đừng kỳ vọng vào bất kỳ một ai trong cuộc đời này, cho dù đó là một vĩ nhân, thiên tài hay thậm chí là những người mà mình thương yêu nhất nếu bạn không muốn thất vọng và bị nãn lòng. Bạn sẽ không thể nào hiểu được mọi sự trong cuộc sống này, nếu không đặt kỳ vọng vào chính bản thân. Nếu như “đời thay đổi khi tôi thay đổi” thì tại sao bạn không áp dụng phương châm “sống tốt hôm nay”. Tuy nhiên vẫn có một mâu thuẫn nhỏ: Một lúc nào đó, bạn sẽ cô đơn đến cùng cực và mong muốn được chia sẽ, rồi nếu xuất hiện một nụ cười của bất kỳ ai, dù đó là một người bạn không hề muốn gặp, tự dưng bạn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Thế đấy, mâu thuẫn nhỏ ở đây chính là cuộc sống này không ai không có ý nghĩa đối với bạn. Hãy nhìn lại mình, tập chơi với cuộc đời này một cách THÀNH THỰC và ĐIỆU NGHỆ, bạn dần sẽ cảm thấy mọi ý niệm đẹp đều kết thúc bằng một kết quả lành.
Nên nói hay im lặng?
Có một bài hát rất hay đại ý như thế này: Chào cuộc sống trong sự thinh lặng của buổi ban mai, ta cầu xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Ta mong cho tâm trí ta luôn nghĩ đến những điều lành, mong được nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt yêu thương, ước sao chúng ta nói được những điều hay và làm được nhiều điều thiện cho nhau, cho trọn một ngày.
Vậy thì bạn nên nói hay im lặng? Quan trọng là trong một ngày mới hãy nhớ nói ra và im lặng một cách sáng suốt nhé!



