My Opera is closing 1st of March

Nhật ký

thời 360

25/7

Cuối tháng7.

Đón người thân ở nước ngoài về.

Lúc nào cũng vậy, hễ có những dịp thế này thì không khí nhà mình thường có những thay đổi nhỏ.

Năm nay, đặc biệt khác, khóc nhè nhà mình đã lớn. Bình thường khóc nhè không có ai để so sánh thì thấy khóc nhè đáng yêu dễ sợ. Suốt ngày bi bô và khóc nhè về đủ thứ chuyện. Giờ thì có sự khác biệt để mình nhìn khóc nhè ở mọi khía cạnh.

Trẻ tây(nhà mình thôi): Bặm sửa, má hay ửng hồng.

Khóc nhè: Nhẳng nheo, da tái khô.

Trẻ tây(-): Răng trắng đều, người có mùi thơm nhẹ.

Khóc nhè: Răng đen như nhai trầu, chỉ thơm khi mới tắm xong...he!he!

Trẻ tây(-): Dáng đi lững thửng điềm đạm.

Khóc nhè: Loăng quoăng nhảy nhót.

Trẻ tây(-): Tự lập trong mọi sinh hoạt.

Khóc nhè: Hay dựa dẫm vào người lớn.

Trẻ tây(-): Nói chuyện theo cách này- bày tỏ quan điểm

Khóc nhè: Nói chuyện theo cách khác- bày tỏ quan điểm.

Trẻ tây(-): ...

Khóc nhè: ...

Trẻ tây(-): Đáng yêu!

Khóc nhè: Cũng đáng yêu!!!

Mọi sự so sánh đều là khập khiểng, trẻ tây đã học lớp 5 còn khóc nhè lóp ngóp 5 tuổi mừ.

22/728/7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28