3/8
Friday, June 5, 2009 7:23:41 AM
Hay soi gương, nhìn, nhớ lại, nghe kể về...
Mình của hồi bé.
Tóc thì loe choe, vàng hoe hoe. Da ngăm đen, lông mày rậm hay cau lại với nhau. Mắt tròn, răng cửa như hai cuốc bàn. Mặt mũi cứ như chực để cau có về tất cả mọi chuyện, thất thường như thời tiết,...,
Mình của bây giờ.
Ngoài cái kỳ quặc bên trong mãi còn thì vẻ bề ngoài không khác mấy hồi bé. Cũng không phải là do mình cho nó cái quyền đó đâu, mà bởi mình không nhận thức được nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tiêu cực mới mực chứ. Khi chợt hiểu ra thì nó đã dường như một phần rất chi là khó để thay đổi
Mình của hồi bé.
Tóc thì loe choe, vàng hoe hoe. Da ngăm đen, lông mày rậm hay cau lại với nhau. Mắt tròn, răng cửa như hai cuốc bàn. Mặt mũi cứ như chực để cau có về tất cả mọi chuyện, thất thường như thời tiết,...,
Mình của bây giờ.
Ngoài cái kỳ quặc bên trong mãi còn thì vẻ bề ngoài không khác mấy hồi bé. Cũng không phải là do mình cho nó cái quyền đó đâu, mà bởi mình không nhận thức được nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tiêu cực mới mực chứ. Khi chợt hiểu ra thì nó đã dường như một phần rất chi là khó để thay đổi



