My Opera is closing 1st of March

Nhật ký

thời 360

Mùa thu

Forever autumn
Có những thứ đã ra đi thì không bao giờ trở lại, rồi một ngày chợt nhận ra ở trên đời này còn có một thứ sẻ trở lại dù chúng ta có muốn hay không.

...Bốn mùa...

Mùa thu, thủa ngu ngơ không nhận ra là mùa thu đẹp đến thế. Chỉ biết mùa xuân trăm hoa đua nở, có áo quần mới, tha hồ nói cười chúc nhau những điều lành, vui phơi phới. Mùa hè, nắng vàng với kỳ nghỉ dài dài, tha hồ nô đùa cùng bạn bè những trò chơi con nít, vui hồn nhiên. Mùa đông, lạnh buốt thu mình trong những chiếc chăn bông, chiếc áo ấm dày, tất chân, tất tay kín mít để thấy cơ thể mình được bao bọc, vui ấm áp.

Chỉ khi biết mùa thu đẹp thì người ta mới thực sự lớn hơn.

Ai đã từng đi qua SweetAutumn's Blog, không thể không ngẩn ngơ trước sắc vàng của lá, những cơn gió dịu dàng, cái tinh tế của thiên nhiên trong thu và đặc biệt chợt yêu mình hơn khi cô ấy viết: "Mong ước vô cùng đơn giản của bố mẹ là có một cô con gái hiền lành, thuỳ mị và ngoan ngoãn, chẳng cần gì hơn".

Mùa nào cũng có nét đẹp riêng,..., chỉ mùa thu là quyến rũ lòng người.

Forever Autumn-Lake Of Tears.

21/624/6

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28