Dạo phố Oxford bằng .. . 4 cặp cẳng (tập 2)
Thursday, 13. August 2009, 22:52:04
Xuống xe bus Đăng bảo đói bụng thế là 1 đứa đòi uống Republic, đứa đòi uống Starbuck, đứa đòi McDonal nên hai đứa lớn dẹp chuyện thèm của chúng nó và chiều lũ nhỏ. Đưa cho Tú £20 và dặn Ba Mẹ ngồi bàn nhen, con đi mua đồ ăn cho con và em đi. Tú lon ton xếp hàng và đi mua hai hộp Happy Meal, bọn Birmingham bán £1.99 nhưng bọn Oxford bán £2.25. Tú khệ nệ bưng về và nói đợi lâu quá vì người ta phải chiên cá cho em Đăng (hàng bán chạy quá nên hết hàng
). Mỗi em được cái con sóc đồ chơi nên cứ giữ làm của, còn Ba Mẹ thì ăn bánh mì cá thu với nước ngọt.

Nhảy trên phố dành chỗ với chị Tú

Thành phố Oxford có một cái lạ đó là người người đi xe đạp, lượng người đi xe đạp rất nhiều

Bộ tính rủ 2 đứa già vô nhậu sao ghé chỗ đó ngồi vậy Đăng

Tú ngồi càng chán đời hơn Đăng vì nắng mệt mắt nên Mẹ cho đeo kiếng của Mẹ.

Ngồi chán Đăng nhảy ra đường bảo Mẹ chụp hình

Không biết chỗ này có phải là giảng đường Shedonian, nơi các tân sinh viên Đại học Oxford làm lễ khai giảng, bế giảng không vì chụp chứ không đến gần. Chắc là nơi này vì mấy cái đầu mấy ông gắn vào đấy không lầm được. :lol
(nghe câu này thế nào chồng cũng vác gậy rượt
)

Tú đề nghị chụp Ba và Mẹ nhưng Mẹ và Ba đang làm trò gì vậy nhỉ

Chụp lại - nhìn cái áo của vợ chồng nói mới đi đám cưới tối qua, giờ em muốn thành Pakistan, còn Đăng thì nói đẹp lắm Mẹ ơi nhưng Mẹ là Ấn Độ hả

Chuẩn bị băng qua đường tự dưng Đăng cắm đầu chạy, hôm qua coi hình Đăng nói "Có ai thấy bottom của Đăng không ?" hihihi

Còn hình cuối cùng thì Đăng dang 2 tay đứng và nói 1 câu làm cho các bậc cao niên đứng gần đó cười lên và hỏi Đăng "Are you Catholic"???

Mọi người thử đoán xem Đăng nói gì với các hình dang tay của ảnh?
Còn hình đi thăm Christ Church nơi đóng phim Harry Pottervà cũng là Oxford Uni nhưng.....

Nhảy trên phố dành chỗ với chị Tú

Thành phố Oxford có một cái lạ đó là người người đi xe đạp, lượng người đi xe đạp rất nhiều

Bộ tính rủ 2 đứa già vô nhậu sao ghé chỗ đó ngồi vậy Đăng

Tú ngồi càng chán đời hơn Đăng vì nắng mệt mắt nên Mẹ cho đeo kiếng của Mẹ.

Ngồi chán Đăng nhảy ra đường bảo Mẹ chụp hình

Không biết chỗ này có phải là giảng đường Shedonian, nơi các tân sinh viên Đại học Oxford làm lễ khai giảng, bế giảng không vì chụp chứ không đến gần. Chắc là nơi này vì mấy cái đầu mấy ông gắn vào đấy không lầm được. :lol

Tú đề nghị chụp Ba và Mẹ nhưng Mẹ và Ba đang làm trò gì vậy nhỉ

Chụp lại - nhìn cái áo của vợ chồng nói mới đi đám cưới tối qua, giờ em muốn thành Pakistan, còn Đăng thì nói đẹp lắm Mẹ ơi nhưng Mẹ là Ấn Độ hả

Chuẩn bị băng qua đường tự dưng Đăng cắm đầu chạy, hôm qua coi hình Đăng nói "Có ai thấy bottom của Đăng không ?" hihihi

Còn hình cuối cùng thì Đăng dang 2 tay đứng và nói 1 câu làm cho các bậc cao niên đứng gần đó cười lên và hỏi Đăng "Are you Catholic"???

Mọi người thử đoán xem Đăng nói gì với các hình dang tay của ảnh?
Còn hình đi thăm Christ Church nơi đóng phim Harry Pottervà cũng là Oxford Uni nhưng.....














traitimnohoa # 14. August 2009, 03:05
TÔ THỊ HUYỀN LINH # 14. August 2009, 03:09
Hỏng biết khi nào em mới có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những nơi mà chị đã chụp.
Mơ và ước thôi!
MinhNhat, MinhDuc's family # 14. August 2009, 07:56
Em me Chau Au lam, nhat la Anh, ma chua co dip di. Them ghe!
Kim siêu quậy # 14. August 2009, 18:14
THUBINH # 14. August 2009, 20:54
Micong # 14. August 2009, 22:34
Nhưng em không biết làm sao để add chị là friends, trước giờ toàn mọi người add em chị ạ.
Nguyen Tri An Khuong # 16. August 2009, 07:57