Tại sao con phải vào Grammar School?
Friday, 11. September 2009, 12:04:36
Trường King Edward (Grammar School) là trường xịn và dân tình ở Anh ai cũng mơ con mình được vào cả. Nếu muốn con vô đó vào năm lớp 7 thì bây giờ lớp 4 con phải bắt đầu học hành cho đàng hoàng, có thể phải mướn tutor dạy kèm và thúc con học và học, không được chơi và phải đầu tư. Có mấy chị bạn nói year 4 mà đầu tư cũng trễ rồi đó, nhưng cũng có người nói nếu muốn thì year 5 ép nó một năm rồi year 6 nó thi là chắc cú.
Ai thèm gì thì thèm sao tui không thèm con tui vô trường đó mới ác chứ, cho nên khi tui nói ra quan điểm của mình ai cũng kêu tui là "hổng dám đâu, bà mà không cho con vô trường GS tui thế này thế kia bla bla". Tui từng thi cử để vào trường chuyên, tui hiểu nỗi lòng vào trường xịn quy củ học hành như trâu lắm chứ nhưng tui có thích không hay chỉ là đem lại niềm tự hào cho Ba Má tui đi khoe hàng xóm. Tui vào trường chuyên tui phá thì nhiều học thì ... nhiều nữa nên cũng cân bằng, chứ không dám hỏng chỗ nào trong người hỏng biết à nha.
Cách đây vài bữa tui hỏi bé Tú con biết trường Grammar School chứ lên lớp 7 con muốn vào đó học hay là học trường khác. Con nói là con muốn học cùng với bạn ở Secondary School nhưng con ơi bạn con học lực không bằng con????. Rồi con hỏi lại tại sao con phải vào Grammar School? Nếu vào mà học hành cực khổ con không vào, con chỉ muốn học giỏi mà không cực, chứ học cực thì con không thích. Vấn đề mấu chốt là con thích được là best student khi ai đó nói đến con không? Hay là con bé đó học Grammar School đó nghe cũng tự hào lắm chứ con. Con phang lại "Không, con chỉ thích học bình thường thôi mà không bị ép nhiều và bài nhiều". Nói qua nói lại chồng nói " con nghĩ trường GS khó chứ nó cũng như trường bình thường thôi, Ba muốn con là best student trong trường chứ không cần trường nào hết, cái quan trọng là A level con được grade A hết đó là điều hai đứa già này muốn. Thôi không vào GS thì phài Oxford Uni". Mẹ nói còn boring hơn nữa.
Túm lại sau vài hồi phân vân hai vợ chồng quyết định nếu con không thích thì không cần con phải phấn đấu vào Grammar School, miễn con phải học thật giỏi nổi danh toàn khu vực như ba con ngày xưa là ... coool rồi. Còn Đăng và Thy ráng vào Grammar School nhen
, chồng còn bồi thêm Đăng không những phải Grammar School, Oxford Uni mà còn phải được PhD chế tạo bom nguyên tử nếu không không cha con gì hết.
Đăng nhìn Ba nó với ánh mắt mang hình viên đạn hahahahhaa 

Ai thèm gì thì thèm sao tui không thèm con tui vô trường đó mới ác chứ, cho nên khi tui nói ra quan điểm của mình ai cũng kêu tui là "hổng dám đâu, bà mà không cho con vô trường GS tui thế này thế kia bla bla". Tui từng thi cử để vào trường chuyên, tui hiểu nỗi lòng vào trường xịn quy củ học hành như trâu lắm chứ nhưng tui có thích không hay chỉ là đem lại niềm tự hào cho Ba Má tui đi khoe hàng xóm. Tui vào trường chuyên tui phá thì nhiều học thì ... nhiều nữa nên cũng cân bằng, chứ không dám hỏng chỗ nào trong người hỏng biết à nha.
Cách đây vài bữa tui hỏi bé Tú con biết trường Grammar School chứ lên lớp 7 con muốn vào đó học hay là học trường khác. Con nói là con muốn học cùng với bạn ở Secondary School nhưng con ơi bạn con học lực không bằng con????. Rồi con hỏi lại tại sao con phải vào Grammar School? Nếu vào mà học hành cực khổ con không vào, con chỉ muốn học giỏi mà không cực, chứ học cực thì con không thích. Vấn đề mấu chốt là con thích được là best student khi ai đó nói đến con không? Hay là con bé đó học Grammar School đó nghe cũng tự hào lắm chứ con. Con phang lại "Không, con chỉ thích học bình thường thôi mà không bị ép nhiều và bài nhiều". Nói qua nói lại chồng nói " con nghĩ trường GS khó chứ nó cũng như trường bình thường thôi, Ba muốn con là best student trong trường chứ không cần trường nào hết, cái quan trọng là A level con được grade A hết đó là điều hai đứa già này muốn. Thôi không vào GS thì phài Oxford Uni". Mẹ nói còn boring hơn nữa.
Túm lại sau vài hồi phân vân hai vợ chồng quyết định nếu con không thích thì không cần con phải phấn đấu vào Grammar School, miễn con phải học thật giỏi nổi danh toàn khu vực như ba con ngày xưa là ... coool rồi. Còn Đăng và Thy ráng vào Grammar School nhen
, chồng còn bồi thêm Đăng không những phải Grammar School, Oxford Uni mà còn phải được PhD chế tạo bom nguyên tử nếu không không cha con gì hết.
Đăng nhìn Ba nó với ánh mắt mang hình viên đạn hahahahhaa 















quianh # 11. September 2009, 12:53
Diep Ai Van # 11. September 2009, 14:29
TÔ THỊ HUYỀN LINH # 11. September 2009, 15:18
Ngọc Anh # 11. September 2009, 16:20
Em nghĩ là bây h hỏi trẻ con thì cũng ko quyết định lắm vì trẻ con thì nhóc nào nghe học nhiều cũng sợ khiếp vía, còn tính thời gian chơi mà chị
Vậy nên cứ tùy mình xem tình hình để quyết định thôi. Vào trường chuyên thì có giáo viên tốt, môi trường tốt. Nhưng mà trẻ con học cũng khổ, với lại em có người quen, cấp 2 học trường chuyên lớp chọn (thi vào được cũng khá khó) vậy mà vào học lại thấy ko thể theo nổi, cứ tụt dần, kiểu bị ám ảnh hay sao đó, bét lớp luôn
Kết luận là em thấy cứ chọn trường nào vừa sức mình
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 11. September 2009, 18:52
Cô Vân ơi trường Grammar School không phải dễ vô đâu cô huhu... vì bọn con gái nó thi vào nhiều nên nếu vào bọn con trai có cơ hội nhiều hơn nếu đứa nào học giỏi, còn chance cho con gái cao hơn vì vậy Tú phải quyết tâm mới được.
HuyenLinhVN: Chị ngày xưa chuyên Anh nè em, nên chị hiểu nỗi niềm học chuyên lắm chứ, hè người ta chơi vòn mình lóc cóc đi học dịch, đọc, viết rồi chuẩn bị khăn gói học nói để đi thi. Mà cuối cùng nếu mình đậu thì hãnh diện cho trường, cho lớp cho thầy cô còn mình cả mấy tháng hè chả có niềm vui con khỉ khô gì hết. Vẫn hận ... đồ bàn ghê gớm
magician259: Chị quan điểm là thà con học trường thường tự tin giỏi và cuối cùng con đậu lớp 12 grade A còn hơn là học trường chuyên con vật vã và tụt dần bét lớp đó em. Vì học trường chuyên ai cũng giỏi nếu mình không phấn đấu thì bét hạng và ám ảnh như em nói, nếu không theo nổi bên Anh này họ cho ra trường thường học. Làm cha mẹ ai cũng muốn con học giỏi nhưng chị không muốn phải xót xa nếu như con phải cật lực học hành trong khi vì mình chứ không phải bản thân con muốn.
Cảm ơn mọi người chia sẻ nhen. Thực sự con của bạn ròm không vào GS được nhưng là học trò outstanding một trường dỏm của Birmingham và các cô đó đầu tư hết sức cho bé ấy và nó học giỏi được Oxford offer vào ĐH nên ròm lại mơ ước kiểu vậy còn tốt hơn là trường King Edward, cuối cùng con bé ấy nó lên Oxford tham quan, ăn ở 1 tuần nó không muốn học trường Oxford nó bảo boring và nộp đơn trường khác làm mẹ nó tiếc hùi hụi.
Một người quen khác con cũng reject Oxford để vào Uni thường làm mẹ nó khóc ròng nên giờ ròm thấy con muốn là priority.
THUBINH # 11. September 2009, 21:34
VànhKhuyên & HọaMi # 12. September 2009, 03:03
Tui nghe ông L. tuôn ra như vậy tui còn "sững sờ" huống hồ Cu Đăng.
Phuong Anh # 12. September 2009, 16:32
Phuong Anh # 12. September 2009, 16:42
Thật ra là do bố mẹ thấy em tự giác nên ko càm ràm nhiều, thằng cu em em mải chơi suốt ngày bị nhắc nhở và giáo huấn
Jessica Huynh # 13. September 2009, 02:53
Sorry chị, cho em cười cho đã rồi em viết tiếp nha!
Hahaha em cười vì cái vụ bắt Đăng học Ph.D chế tạm bom nguyên tử
Thiệt tình là em chưa có con, và em cũng ko biết cảm giác học Trường ngon là như thế nào.
Vì hồi nhỏ tới giờ em học toàn trường thường thôi, chứ ko phải là NGON NHẤT! (Hahaha hổng hiểu sao, sau khi em tốt nghiệp rồi nó mới thành Trường XỊN).
Thậm chí khi em thi ĐH, ở nhà bắt thi vô cái trường NGON nhất (ĐH Y Dược), để làm cái nghề NGON NHẤT (làm NHA SĨ), nhưng mà đâu có ai biết sức học của em bằng em
Rốt cuộc em tự ... lái qua đường khác. Em nhắm mắt đi thi đại, rồi học đại rốt cuộc cũng hết đại học
Cho nên em nghĩ cái chính là Tú thích, Tú sẽ làm được hehehe. Học nổi tiếng toàn khu vực như Ba cũng là 1 niềm tự hào quá lớn rồi, chứ vô trường GS mà Tú hổng thích thì tội nghiệp nó lắm, vì suốt ngày phải bơi theo cái chương trình đó, chắc mai mốt còn ...còi hơn nữa!
P.H. TRI ANH # 15. September 2009, 18:38
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 15. September 2009, 21:24
Nhung: Luân nhà tui giỡn nhiều câu tỉnh bơ à, người ngoài cứ nghe xong là mất vía còn tui nghe quen rồi nên kệ ổng
PA: Chị muốn con học trường thường thôi, khi nào học GCSE (lớp 10) và A level (lớp 12) đạt danh hiệu xuất sắc grade A là được. Còn giờ con giỏi thì chị đăng ký thi, còn không giỏi thì trường thường em à.
jessicahuynh: Giỏi sau này mới ngon đó em, chị cũng muốn như vậy đó.
DaemonAB: Mình dân chuyên nên mình hiểu nỗi lòng vì vậy đâu nỡ ép con.
VànhKhuyên & HọaMi # 15. September 2009, 22:44
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 15. September 2009, 23:48
Micong # 16. September 2009, 15:53
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 16. September 2009, 22:42
Originally posted by vanhkhuyen:
Bà VK con của bà hai đứa đều nhìn sáng trưng, VK biết hát nhớ nhiều lúc 18 tháng mà bà sợ hả bà. Vô tư đi chơi nhiều hơn học miễn giỏi là ngon lành.
Originally posted by Micong:
Hy vọng giống cánh chứ không giống lông em há
Nuôi-Dạy-Con # 18. September 2009, 06:10
Mình tham vọng & kỳ vọng vào con rất nhiều. Chồng mình ngược lại, con học tàn tàn cũng không sao, miễn rằng con vui là được.
Micong # 18. September 2009, 06:30
Em cũng đồng ý với chị Liên là trẻ con miễn nó vui vẻ nó thích thú với việc học là được không đòi hỏi nó phải học trường chuyên, vì trong cuộc sống ngoài việc học ra còn rất nhiều việc khác nữa mà chị. Cứ để nó chơi thoải mái. (Chính vì thế mà bà chị em - mẹ đẻ con bé - bà ấy cứ than phiền em là nuông chiều con
Phuong Anh # 18. September 2009, 22:58
Anonymous # 25. November 2009, 10:25
Phải hồi ở Nha Trang, Liên học chuyên Anh trường Trần Quốc Toản không vậy? Nhìn hình thấy rất quen đó.
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 25. November 2009, 17:22
Micong: Chơi nhưng vẫn học hihi
PA: heheheheh
PTN: Ai vậy nhỉ, có oánh nhau miếng nào trong trường đó chưa vậy? Đúng rồi đấy ngày bọn chuyên Ăn này chỉ có phá trường lớp là nhiều hơn việc học huhuhu...
Ơ thế hồi 15 tuổi và 40 tuổi vẫn không khác nhau à