Dạy con - phạt bằng cách cắt quyền lợi
Thursday, September 1, 2011 6:55:18 PM
Một trong những điều mình lo đó là tính hay quên, quăng đồ của nó. Đi học về nhà không mất mũ nón thì cũng mất sách, mất vở mà nếu không mất thì cũng quên đầu quên đuôi. Nó hư lắm, lớn rồi mà không biết làm gì cả, hễ có chuyện là bán cái cho chị Tú làm. Hình như nó quên nó đã gần 9 tuổi.
Thời điềm đi học là cấm chơi game trong tuần chỉ có cuối tuần mới được chơi, và hạn chế. Học hành nó quên đầu quên đuôi sách vở. Đi học về thì nó quên sách ở trường. Đi đến trường nó quên sách ở nhà. Cuộc sống của nó mình chỉ có thể theo dõi, giúp đỡ chứ đâu có thể làm hộ cho nó hết mọi điều đâu.
Đợt về VN vừa rồi, nó hư có la nó, phạt nó và chị Linh có nói đừng la nó quá nó tự ti, nhút nhát hơn thì sao? Vẫn phải la chứ vì không la rồi nó hư thì sao? Có một chuyện là đồ chơi với anh Khang hai anh em giành giựt sao đó mà cả hai cùng khóc. Thay vì la thì mình nói "Hai anh em chơi với nhau không hòa thuận, đánh nhau như vầy rồi chơi với ai. Nhà có hai anh em à, phải thương nhau chứ, giờ không cần biết ai lỗi phải, thôi nín đi và chơi với nhau". Sau đó chùi nước mắt cho hai thằng và ngay lập tức Khang nói liền "xin lỗi Đăng", và Đăng im lặng sau đó mới xin lỗi Khang. Cái này mình phục chị Anh khỏan dạy các con, nhất là anh Khang trưởng nam. Còn Đăng thì sao nó vẫn ôm cái tôi lớn mỗi khi có lỗi đó là con không làm lỗi, con không xin lỗi. Xin lỗi để hòa bình chứ không còn là lỗi của con hay của người khác. Có lẽ sau khi phân tích chuyện anh Khang Đăng cũng hiểu thêm vấn đề về xin lỗi.
Hiện tại Đăng đang đeo mắt kiếng. Khi về VN nó nheo quá nên mấy anh em mới bảo nó cận rồi, và dắt nó đi đo mắt. Nó không thích và vùng vằng, nhưng cuối cùng cũng đi làm kiếng. Đeo 1 thời gian nó OK và thỉnh thỏang nó bỏ kiếng ở nhà vì chỉ có coi TV hay nhìn bảng đen thì mới cần kiếng. Chiều nay cô giáo gọi điện cho mình và bảo Đăng nói nó làm mất kiếng rồi, mình giựt mình liền. Vậy là cái điều mình lo đã trở thành sự thực, nó làm mất kiếng. Mình nói chuyện với cô giáo và nói thôi đừng lo để chiều đi học về mình nói chuyện với con cũng được chứ giờ Đăng làm mất rồi. Cô giáo nói hy vọng nó quên ở nhà, mình nói hiện giờ mình không có mặt ở nhà nên sẽ kiểm tra lại sau.
Chiều về nhà, nó nói con mất kiếng và xòe tay ra vì mình hay khẽ tay nhưng chiều nay mình muốn thay đổi chuyện dạy con của mình, thay vì phạt ngồi ghế, ngồi góc nhà góc tường và la um sùm lên, mình chỉ nói con phải chịu trách nhiệm cho việc này bằng cách từ đây đến half term tháng 10 con sẽ không đựơc chơi game trên TV, X box, chơi computer và chơi máy di động của ba đồng thời sẽ không có món quà nào cho đến tháng 12 luôn. Tất cả mọi thứ đều bị cấm hết. Nó xụ xuống đau khổ làm mình chợt nhớ bà nội tụi nó nói "con nít nó biết quyền lợi của nó lắm, hư là cứ tước quyền lợi là nó thay đổi thôi". Tối về mình nói với 6 và hai vợ chồng đồng ý phạt như thế cho nó nhớ rằng đồ đạc cần phải giữ gìn cho cẩn thận và cũng vì nó đã lớn nên hình phạt của mình thời gian dài ra hơn.
Mình vẫn thấy trăn trở nhiều.














Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, September 1, 2011 7:13:39 PM
lienhang # Thursday, September 1, 2011 7:20:36 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, September 1, 2011 7:20:53 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, September 1, 2011 7:24:03 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Thursday, September 1, 2011 7:31:53 PM
Originally posted by lamcam1:
Hả thiệt không Cẩm, bao nhiêu năm mà mất 9 cái hả chị?
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Thursday, September 1, 2011 7:34:52 PM
Originally posted by lienhang:
Em cũng quen lại nhưng hình như cơ thể cũng mệt mệt chưa có khỏe thật sự lắm nên dạo nào em cố gắng đi ngủ sớm, để sáng dậy sớm cho khỏe. Cu Đăng em cũng chìu và cũng phạt, la chị à nhưng hình như tính hời hợt quá chị ơi. Em có biết nhiều đứa con trai con của bạn tính tình đâu ra đó, không quên cái gì và nói năng chững chạc chứ đâu như Đăng. Hay là đứa nào con đầu là con trai thì nó chững chạc còn con thứ hay con út thì nó hời hợt như vậy chị ơi. Chuyện mất đúng là con đâu muốn nhưng giá như con đeo vào mắt và đừng để góc này góc khác rồi ham chơi mà quên thì đâu đến nỗi. Thôi em phạt cho nó nhớ vậy.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Thursday, September 1, 2011 7:36:32 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Chị thì không lo lắng chuyện con học trên trường,nhưng trong trường hợp kevin em lo cũng đúng, thôi cũng mong cho kevin an ổn, mọi việc trên trường ổn nhen em.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Thursday, September 1, 2011 7:37:06 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Vấn đề là chồng chị em à, cha con đều ghiền. Con chị nó lấy cái phone của ảnh nó chơi chứ không phải máy chơi game đâu em.Khải Đăngmekhaidang # Thursday, September 1, 2011 11:52:28 PM
Má em hay nói, con mỗi tuổi thì mỗi lo một kiểu, dù lớn dù nhỏ cũng có những cái lo hén
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 2, 2011 1:46:49 AM
Originally posted by hoatrongvuon:
Gần 4 năm đó Ròm. Đó là chưa kể những lần làm mất, để quên mà kiếm lại được. Chị nghĩ hình như Trời sanh mỗi người, mỗi tánh thì phải, có la, có phạt, có tập cách mấy rùi cũng lại như vậy. Chị chỉ ráng dạy và nhắc chừng chớ hổng biết phải làm sao hơn, hy vọng lớn lên sẽ khá hơn chút.
Chị không nghĩ là con trai, hay con đầu con út ảnh hưởng đến tánh tình hời hợt đâu. Con trai út chị còn nhỏ mà cẩn thận và ngăn nắp lắm.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 2, 2011 6:13:19 AM
Originally posted by mekhaidang:
Nó có bị gì đâu em, chỉ là coi TV ngồi xa không thấy đường chứ còn chữ bài vở thấy tuốt hết á. Tháng 10 này về Anh cắt kiếng lại cho nó vì bên Anh miễn phí đo mắt, và tặng cho 1 mắt kiếng luôn. Nhà nước phục vụ chúng nó đến năm chúng nó 16 tuổi nên tranh thủ làm răng, làm mắt gì cũng trong vòng 16 năm ráng làm đi.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 2, 2011 6:14:57 AM
Originally posted by lamcam1:
Cái này chắc là đúng chị à, vì em dạy từ khi con còn nhỏ và em để ý thấy tính nó vậy rồi nhưng không hề thay đổi, thậm chí em đứng đó nhắc chừng nhưng cũng làm không xong nữa.
Originally posted by lamcam1:
Dạ em nói là tổng số chung cho mấy đứa con trai mà út thôi chứ em cũng có thấy con trai út mà giữ của, ngăn nắp rồi.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 2, 2011 6:18:49 AM
Originally posted by huytun:
Đăng cũng vậy mẹ không la không mắng thì sợ hơn là mẹ la, mẹ mắng vì biết chắc mẹ sẽ lấy một món đồ LegoOriginally posted by huytun:
Chị vẫn cho xem TV 1 ngày 1/2 tiếng em à chứ không cấm toàn bộ các đời sống tinh thần của nó và các Lego vẫn cho chơi. Nếu cấm game thì nó sẽ đi đạp xe, đi đá banh còn không cấm thì nó ngồi đó chơi thôi. Chồng chị bảo cấm là cấm luôn khắt khe một lần cho nó nhớ đời mà giữ đồ đạc, nhưng xem ra với ông này không ăn thua.
Originally posted by huytun:
Chị đang rối, em và các mẹ nào có con trai vào chia sẻ mừng muốn chết ở đó mà múa rìu gì em, chị thiếu kinh nghiệm hơn em vì dù gì Đăng cũng mới 8 tuổi à.quianhlaluli # Friday, September 2, 2011 1:56:43 PM
Mong chị khỏe lại để đừng lo lắng nhiều nhe.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 2, 2011 9:07:31 PM
Originally posted by huytun:
Vẫn cho xem TV em à 1/2 tiếng vì chỉ cấm game và không có quà đến tháng 12 cũng đủ làm nó đau khổ lắm. Chị nói không có khóc, không ủy mị, mình làm mình chịu chứ hở chút khóc là sao, và 2 ngày nay chị dẫn nó đi chơi ngòai đường, đạp xe và mua đồ. Anh ấy rảnh quá nên đòi tráng trứng ăn tối, trứng tòe loe ra sàn nhà, chiên cháy nữa chứ hehe
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 2, 2011 9:08:34 PM
Originally posted by laluli:
Chán la rồi em, mình la mình căng thẳng, khỏi la đi phạt vậy cho nhẹ cái thân, nhà cửa cũng đỡ ồn àoMy Little Cornermylittlecorner # Friday, September 2, 2011 9:12:23 PM
chuotmickey # Friday, September 2, 2011 10:17:30 PM
Chị bắt buộc phải đeo kiếng để nhìn bảng chép bài nhưng chỉ đeo khi bắt buộc phải nhìn thôi, nếu không có kính thì cứ nhìn theo người viết bảng, lúc đó thì phải vận dụng trí nhớ vì họ viết qua rồi thì mình đọc lại không có thấy . Xem TV cứ ngồi gần chút cho đỡ mỏi mắt vì đeo kính như vậy cho nên độ cận chỉ tăng khoảng 1° cho đến giờ thì gìa rồi nên phải đeo kính 2 tròng mà độ cận vẫn vậy.
Lan Quynh NguyenEuroyen # Saturday, September 3, 2011 9:29:44 AM
Nen neu jacket tri gia 30 dollars, thi co nghia la mat jacket thi tu dong vao tru bot 30 stickers. Nen tui no so lam, neu de quen o dau thi co ma tim cho ra hoac coi ao ra la bo vao cap lien.
TibinEmtibin # Saturday, September 3, 2011 10:09:00 AM
Hồi học lớp 1, ngày nào em cũgn để quên lọ mực trong ngăn bàn và một tháng 30 ngày thì 28, 29 ngày em quên và mẹ em thì đều đặn mua 30 cái lọ mực mỗi tháng. Em chẳng còn nhớ được mẹ em có mắng hay phạt em không nhưng dù có thì em vẫn quên đủ 28, 29 cái lọ mực một tháng. Em nghĩ tuổi đó đa số trẻ con chưa ý thức nhiều về chuyện cẩn thận, gọn gàng. Bên cạnh đó thế giới mới mẻ xung quanh chi phối nên những gì không gắn liền với thân thể trẻ sẽ dễ dàng không còn là của trẻ nữa. Việc la mắng chỉ là một hình thức giúp mình xả stress tại một thời điểm nhất thời đó thôi, việc nó từ từ "thấm" vào nhận thức trẻ là cả một chặng đường dài khi ý thức của trẻ dần dần được hình thành và củng cố. Giải pháp tác động thêm là tìm cách giúp trẻ giản tiện những "vướng víu" bắt buộc ấy, như là tròng dây vào kiếng rồi đeo vào cổ, Đăng có thể được mẹ hướng dẫn làm thế nào...
Việc phạt là cần thiết về cả "cường độ" và "trường độ", tuy nhiên bản thân đứa trẻ sẽ không nhớ lâu để "ngấm đòn" mà người day dứt lại chính là những ông bố, bà mẹ đang ra hình phạt kia. Xem họ có thể nhìn thấy con mình buồn bã vì không game, không truyện, không tivi trong khi không có internet một ngày thôi họ có nổi khùng lên không.
Sự tác động của giáo dục đôi khi cũng không nắn được một khúc cong trong quả trình thành tư duy, tính cách đối với mỗi cá thể. Nên chị cứ relax. Có một kết luận chung khá chuẩn xác là những hạt giống tốt sẽ nẩy nở những mầm cây đẹp.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 12:18:59 PM
Originally posted by mylittlecorner:
Đúng rồi em à, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà nhưng mình cũng ráng uốn cây con thôi.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 12:20:49 PM
Originally posted by chuotmickey:
Dạ kiếng bên Anh thì miễn phí cho trẻ con đến năm 16 tuổi chị à, khám và làm kiếng, gọng luôn đã có nhà nước lo. Đây là chế độ của đất nước Anh dành cho con trẻ nên em không lo vấn đề làm mắc hay rẻ hihi
Originally posted by chuotmickey:
Già rồi nên đeo kiếng lão cho thấy đường chứ chị hihi
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 12:22:13 PM
Originally posted by Euroyen:
Con chị lớn rồi nên việc sticker trừ điểm nó hết thích rồi em, với lại mỗi một thời điểm hình phạt hay khen thưởng cũng khác nhau, và cũng tùy từng đứa trẻ nữa. Thanks em đã hướng dẫn vụ thưởng phạt.Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 12:26:56 PM
Originally posted by Emtibin:
Chị là một trong những người mẹ không ngứa mắt khi con rủa chén đập bể chén luôn, hay con tráng trứng đập trứng vào chén bay cả 3 cái trứng ra sàn nhà chị đi lau cho nên chuyện phạt nó mà ai buồn thì buồn chứ con chị hay vợ chồng chị không buồn bã gì cả. Con chị không chơi game thì nó đi bắn phi vụ, hay đạp xe, đi bơi hay chơi với Nano, Lego chứ mấy ngày nay chị chưa thấy nó ngồi u sầu lúc nào cả. Với lại không cho con chơi game thì chị có điều kiện chơi outsdoor sport với tụi nó hơn.Cuộc sống sắc màu chứ không gói gọn trong game, việc phạt nó chẳng qua chị muốn đưa nó thóat khỏi ảnh hưởng của game online mà thôi chứ tính nó như thế thì có mà la suốt đời nhưng con chị cũng chưa đến nổi như em 1 tháng 30 ngày quên đến 31 ngày hihi... Thế giờ cái graphic memory của em đã upgrade miếng nào chưa?
Phan Thi Thanh Thaophanthithanhthao # Saturday, September 3, 2011 2:57:18 PM
TibinEmtibin # Saturday, September 3, 2011 6:39:31 PM
Cái memory của em ấy, từ nhở tới già, có phạt cũng không upgrade nổi chị à.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 7:09:33 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 3, 2011 7:11:10 PM
Originally posted by phanthithanhthao:
Chị ơi em cũng thấy dạy con khó hơn nuôi nó lớn. Con chị giờ lớn hết nên cũng đỡ hơn cái tuổi dở hơi này. Em cố gắng để con kể chuyện học cho em hàng ngày đó chị, nghe con rặn tiếng Việt kể lại mà thương con ghê á.Diệp Ái VânAnoasis # Wednesday, September 7, 2011 9:04:18 AM
dtklinh # Wednesday, September 7, 2011 11:00:00 AM
Khải Đăngmekhaidang # Thursday, September 8, 2011 1:34:10 PM
gina nguyennkayla # Wednesday, January 25, 2012 5:03:01 PM
Diễm Xưadiemxua72 # Thursday, September 20, 2012 9:20:35 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 21, 2012 6:14:58 AM
Originally posted by Anoasis:
Chịu nổi hết đó bạn hiền. Mong gặp lại bạn quớ.Originally posted by dtklinh:
1 roi và rồi nguyên bài kinh moran luôn hén
Originally posted by mekhaidang:
Thôi nha em, đừng quất con nữa hén. Chị thấy nó có nhiều cái thiệt thòi rồi đó.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 21, 2012 6:27:12 AM
Originally posted by nkayla:
Chính vì đứa chơi, đứa bị phạt cái đứa bị phạt nó mới muốn ra chơi và để được chơi không bị cấm như vậy nó phải ngoan, chứ không phải ba mẹ ngoan thả con ra.Con
Originally posted by diemxua72:
Con trai giống nhau lắm hihiDiễm Xưadiemxua72 # Friday, September 21, 2012 8:14:57 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 21, 2012 8:29:06 PM
Originally posted by diemxua72:
Việt con trai của Diễm chắc nhỏ hơn con mình hén. Con mình gần 10 tuổi rồi.
Diễm Xưadiemxua72 # Friday, September 21, 2012 8:40:13 PM
Diễm Xưadiemxua72 # Friday, September 21, 2012 8:41:32 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 21, 2012 10:26:38 PM
Originally posted by diemxua72:
À vậy hả, vậy mà ròm tưởng con nhỏ hơn con ròm. Cái tính hay quên khó dạy lắm hihi
Diễm Xưadiemxua72 # Friday, September 21, 2012 10:29:53 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Friday, September 21, 2012 11:32:23 PM
Originally posted by diemxua72:
Vậy là D có 3 con hả?
Diễm Xưadiemxua72 # Friday, September 21, 2012 11:34:15 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, September 22, 2012 12:32:57 AM
Originally posted by diemxua72:
hehe mình ngưỡng mộ những người 3 con lắm, trong nhóm Opera của mình thìDiễm (nhỏ hơn mình 2 tuổi), H (bằng tuổi mình), T (hơn mình 2 tuổi) là có 3 đứa con.
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Nhưng vụ game thì chị nên xem lại ạ, em nghĩ game thì đến người lớn cũng nghiện chứ nói gì trẻ con. Nhưng ra hình thức phạt thưởng, vẫn cho nó chơi, nhưng làm được gì thì mới cho chơi, còn không thì muốn làm gì trong thời gian rảnh thì làm. Em không cấm quá nhưng ra hình thức thưởng phạt và tránh để nó ra ngoài chơi, xảy ra nhiều tiêu cực.
Em nghĩ không phải con út hay con 1 đâu chị ạ, do mình thôi
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
thuylienthuylien05 # Tuesday, March 12, 2013 2:51:02 PM