English tea (trà sữa) (2)

,

Hôm nay trời lạnh khi đi ra ngòai về, pha một ly trà sữa lại nhớ lan man những chuyện xưa vụn vặt bên ly trà nên vừa uống vừa viết nhảm.

Lần đầu tiên mình biết trà sữa nóng kiểu NN là do sếp bảo ghé nhà sếp đem điện thọai DD đi sửa cho sếp; thế là lon ton đến nhưng không quên rủ theo ông xã (lúc ấy mới giai đọan nắm tay thôi à lol) - khi đến nhà sếp thì sếp hỏi ai uống gì thì chả nhớ mình uống gì, chỉ nhớ cái ly của ông xã lúc đó sao trà mà cho sữa vô mà trà nóng lại cho sữa nữa chứ. Ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng sếp một hồi cầm lòng không đặng nói anh ơi English tea hả, cho thử miếng. Vừa nhấp phát trời ơi mùi kinh dị, nhìn quanh thấy bộ mặt của bà Hans sợ quá lật đật nuốt. Dè đâu bà hỏi mày biết uống English tea hả? Sao mày không nói bà làm cho mà uống chung với đứa kia làm chi (bà kỹ tính chắc bà sợ mất vệ sinh khi uống chung). Dạ con không biết uống, con uống thử ạ. Bà hỏi thấy sao, dạ con thấy dở quá, chắc uống không được. Ông Hans mới cười bảo vậy mai mốt lấy đứa ngồi bên cạnh rồi qua Anh tòan phải uống English tea thôi vì bên đó lạnh lắm, gió hú ào ào qua cửa sổ gọi Liên ơi Liên hỡi. (Chơi mà chơi hù lol)

Quay đi quay lại thì quen nhau cũng gần 24 tháng nhưng cái tính nhố nhăng nên bảo quen nhau 4 năm. Người tính hài, đồng bóng như mình thì hiểu ý mình nói gì, còn ai nghiêm túc thì bảo trời yêu có 24 tháng mà đòi đến 4 năm. Đùa thôi mà, ai thấy vui thì cười chung, không thì thôi đâu có xin nụ cười của ai đâu, mà không muốn mất nụ cười thì đừng cười, chê bai chi. Vì sao 4 năm vì quen 1997 và cười năm 2000 vi chi là 4 năm thôi. Đời có mấy tí, vui là chính nên kiếm chuyện để cười.

Cưới xong thì anh dông mất về Anh, và sau đó quay lại MC và chồng thuyết phục mãi chả chịu nghỉ làm, cứ bảo lạnh lắm, không đi đâu, đang ở đây vui tự nhiên qua đó chi. Cuối cùng thì chị Tú chán cảnh cò cưa của hai ông bà nên nhảy bổ vào đời mình, vì vậy sau khi xác định bầu thì biết rằng sanh đẻ tây vẫn tốt hơn ta nên khăn gói mà đi. Qua đây thì dĩ nhiên là phải English Tea rồi, các trà khác lại thấy không ngon bằng nhưng cứ hễ ai tới nhà chơi thì cứ phải dặn lòng họ uống trà sữa chứ không phải sữa trà như mình vì mình vừa uống trà lạt, vừa bỏ nhiều sữa. Nhớ có lần EC la làng bà ơi tui uống trà sữa, làm lại đi, tức cành hông nhưng vẫn làm lại. Chưa kể là bỏ muối thay đường vào ly trà sữa cho chồng nữa. Mà trà bên Anh cũng nhiều lọai nhưng túm lại mình vẫn thích PG Tips dù mình uống lạt nhưng vẫn thích cái đậm của trà PG.

Nhớ có lần ghé chị H chơi chị ấy pha Jasmine Tea với sữa cho uống muốn trào ra nhưng ngồi trước ông Trevor nên cứ nuốt, ổng thấy vậy gào lên H nhà hết trà rồi hả sao pha trà trắng bóc vậy, mình vội trả lời trà Jasmine, ổng gầm gừ tiếp H, có Twinnings lọai Peppermint pha cho L uống. Kể từ ngày Trevor mời uống trà Twinnings thì mình lại thích uống trà Lemon và Ginger của bạn này (không sữa nhé lol).

Thôi mình uống xong ly trà của mình rồi, nên ngừng viết chứ nhiều thứ để nhảm lắm. Mình đi một vòng quanh núi cho đầu óc tỉnh táo chút, lạnh quá cứ ở trong nhà hòai nó bị winter blue như bạn mơ về nơi xa lắm thì khổ thân.

Ly trà sữa



Mình có kể chuyện muối trà ở đây, ai thích thì đọc hén

Củ kiệu tươi xào thịt gàSữa đậu nành có ct làm bánh bằng bã đậu

Comments

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, January 31, 2012 3:00:30 PM

Ly trà ấm quá chừng

Unregistered user Tuesday, January 31, 2012 3:48:07 PM

MeTinsie writes: Bài viết của chị vui quá, em thích đoạn bạn Tú không thích cù cưa nên nhảy bổ vào đời chị á! Tóm lại phải giải quyết chứ không thể dùng dằng mãi phải không chị?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, January 31, 2012 3:52:31 PM

Originally posted by mekhaidang:

Ly trà ấm quá chừng

Về VN nóng quá nhưng chị vẫn tù tì trà sữa đó Ngân.

Originally posted by anonymous:

MeTinsie writes:

Bài viết của chị vui quá, em thích đoạn bạn Tú không thích cù cưa nên nhảy bổ vào đời chị á! Tóm lại phải giải quyết chứ không thể dùng dằng mãi phải không chị?

Chị không muốn đi vì chị đi làm, có tiền, có đủ thứ vui qua buồn quá, nên dùng dằng đến nỗi MC nỗi "lấy chồng mà không chịu theo chồng"; còn cò cưa anh làm bên đó 6 tháng rồi về với em akak, khi biết có bầu mới để cho chồng làm giấy tờ đi đó e, nhưng từ lúc nàng nhảy bổ vào chị đến khi chị chịu qua Anh cũng bầu 23 tuần mới đi.

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, January 31, 2012 4:41:01 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

nhưng từ lúc nàng nhảy bổ vào chị


Bắt người ta vào mà nói người ta nhảy bổ hehehe, méc Tú nha

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, January 31, 2012 5:13:29 PM

Ai bắt, nó tự nguyện vào chứ em chứ có nhiều người dùng đủ thứ dây mà có trói được bé vào đâu, còn khóc về đường con cái nhiều lắm, thấy mà thương.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, January 31, 2012 8:26:41 PM

trà sữa đặc biệt ngon hén Chị knockout

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, January 31, 2012 8:32:58 PM

Originally posted by tuongvithehung:

trà sữa đặc biệt ngon hén Chị knockout


Bây giờ thì ghiền chứ ngày xưa không biết uống hehe

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, January 31, 2012 8:35:55 PM

love heart flirt coffee

Unregistered user Wednesday, February 1, 2012 4:08:45 AM

MeTinsie writes: "Ai bắt, nó tự nguyện vào chứ em chứ có nhiều người dùng đủ thứ dây mà có trói được bé vào đâu, còn khóc về đường con cái nhiều lắm, thấy mà thương." Chị ơi hôm nào chị kể chuyện khóc về đường con cái cho tụi em học hỏi với, chớ nhiều khi nuôi con mà đúng là khóc ròng luôn á, nhỏ thì khóc theo nhỏ, lớn thì khóc theo lớn.... chuyện vui của con thì nhiều mà chuyện buồn cũng không ít, đôi lúc tự hỏi không biết có phải tại mình quá kỳ vọng vô con không hay do mình cầu toàn quá hix hix hix

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, February 1, 2012 7:01:28 AM

Thiếu gì bài khóc con trong blog chị.

Cái vụ chị nói khóc con là cha mẹ mong con đó em, vì có nhiều người không thể có con hay làm thụ tinh hay mong đủ cách mà không có con.

Sean Murphymeome2006 Thursday, February 2, 2012 11:52:38 AM

Bài này chị viết vui quá.Em thích lắm.Như là một chút thâm cung bí sử vừa mới đc tiết lộ chị à.love

TibinEmtibin Saturday, February 4, 2012 12:17:18 PM

English tea hôm nay có hương vị câu chuyện tình năm xưa. love

smileyvnsmiley Tuesday, February 7, 2012 11:53:07 PM

Chị chả uống được em ạ sad

Unregistered user Sunday, February 19, 2012 3:50:33 AM

Bé Hà writes: Cô Liên làm trà sữa ngon quá!Chi cho con cách làm uống chơi nha!Hihi!

Unregistered user Sunday, February 19, 2012 3:58:43 AM

Bé Hà writes: Mà cô ơi?Làm trà sữa bỏ đá vào, cái vị của nó có bị nhạt không cô?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31