Con bị thầy phạt

Thầy chỉnh chu, gọn gàng ngăn nắp, con tính hời hợt, đụng đâu quên đó, thầy kiên nhẫn với con cũng đã nhiều, chắc giờ này hết kiên nhẫn nổi nên mới bắt viết phạt như thế. 20 lần câu trong tờ giấy, tạm dịch là con sẽ để đôi dép đúng vào chỗ kệ trước lớp.

Cách ông thầy này thấy y chang cách dạy Việt Nam à, từ cách viết đến cách xếp sách vở, mọi ngừơi có thấy ổng biểu viết 20 lần mà còn đánh dấu 1,2,3,4 đến 20 để thằng Đăng khỏi viết trật dòng nữa đó. Nhìn mà mắc cười ông thầy quá chừng. Nhưng được cái thương Đăng lắm, nghỉ holiday mà đi đâu xa là gửi thiệp cho Đăng, ròm hỏi gửi cho cả lớp hay chỉ cho con, Đăng nói con và vài bạn thôi.




Chữ của Thụy Sĩ giống chữ bên Việt Nam hén. Chữ của Anh hay Mỹ thì chữ in và m, n hay h không đá lên, còn bên đây mềm mại, và phải đá lên nếu không thầy "chém" liền hihi

Hy vọng thầy rèn con được tính ngăn nắp mẹ mừng, chứ mẹ nói thiệt 9 tuổi mà mẹ nản với con kinh khủng, nhắc mới nhớ dọn, còn không con lơ không thèm dọn chỗ ngủ, chỗ quần áo, hay đồ chơi của con.

Chả lụa/giò lụa - giò gà trộn bột đậu xanh để làmRau dền

Comments

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, March 29, 2012 6:32:00 PM

Thầy người Thụy Sĩ hả Chị? vậy là Thầy tận tâm với học trò nên vậy..Em thích Thầy Cô có lòng với học trò thì trò mau tiến hơn là Thầy Cô cũng vì cơm áo gạo tiền.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, March 29, 2012 6:32:46 PM

Thầy khó lắm em à hehe..

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Thursday, March 29, 2012 8:07:54 PM

em thích học thầy cô khó, vì khó mà mình cố gắng hơn.

Tiffany Hdiephuynh4259 Thursday, March 29, 2012 9:14:40 PM

Duoc thay nhu vay cung mung ha chi Lien. Con trai em cung giong Dang vay thoi chi. Keu thi moi lam, con kg thi kg bao gio don dep. Nguoc lai con gai em moi co gan 4 tuoi ma phai noi la biet don dep dum em roi do chi. Chac tai con trai thich nghich pha hon thi phai. smile

Sophiasophiachan Friday, March 30, 2012 12:01:13 AM

Được thầy giáo tận tậm, nghiêm túc dạy, chắc chắn Đăng sẽ vào nề nếp chị ơi,...

Thanh Thuanhvaemtt1 Friday, March 30, 2012 1:31:20 AM

Em vẫn thích con trai phải bừa bột một chút ! Nhìn vụng về mà thấy thương ! Ngăn nắp sạch sẽ quá em lại thấy... lol

Em khoái câu này nè chị Ròm , đọc xong là cười " còn bên đây mềm mại, và phải đá lên nếu không thầy "chém" liền hihi "

Chị Ròm thiệt là dzí dzỏm ! flirt

À quên ! em làm gỏi DƯA LEO TAI HEO rồi , ăn rồi và đang chỉnh hình cho nhỏ lại ! Chị Ròm ơiii ! ĐỘI ƠN CHỊ lol flirt

Thanh Thuanhvaemtt1 Friday, March 30, 2012 1:33:16 AM

Originally posted by sophiachan:

Được thầy giáo tận tậm, nghiêm túc dạy, chắc chắn Đăng sẽ vào nề nếp chị ơi,...



9 biết gì ! con trai phải vậy mới là con trai chứ ! bigsmile Như vậy mai sau mới cần có vợ chăm sóc , dọn dẹp như 9 và em đang mần cho 2 ông tướng nè ! lol

Sophiasophiachan Friday, March 30, 2012 3:24:41 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Originally posted by sophiachan:

Được thầy giáo tận tậm, nghiêm túc dạy, chắc chắn Đăng sẽ vào nề nếp chị ơi,...



9 biết gì ! con trai phải vậy mới là con trai chứ ! bigsmile Như vậy mai sau mới cần có vợ chăm sóc , dọn dẹp như 9 và em đang mần cho 2 ông tướng nè ! lol

Thôi 8 ơi, có nghệ sĩ cũng ở mức nào đó thôi, đừng chỉnh chu quá mức đến nỗi cái áo sơ mi cũng phẳng lì, tóc phải láng o, chứ bề bộn đụng đâu xả đó, có con vợ nào mà chịu nổi, 3 lần 7 21 bữa nó bỏ liền chứ ở đó...

Thanh Thuanhvaemtt1 Friday, March 30, 2012 10:40:40 AM

9 biết gì ! lol lol

Sophiasophiachan Friday, March 30, 2012 10:53:46 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

9 biết gì ! lol lol


Noi hay lam:up: up
knight

Unregistered user Friday, March 30, 2012 10:56:44 AM

Bé Hà writes: Wow, lần đầu tiên con thấy cách dạy bên Thụy Sĩ đó cô. Cô chỉ cho con thêm vài thứ bên Thụy Sĩ nữa nhé!

Diệp Ái VânAnoasis Saturday, March 31, 2012 6:42:29 PM

Chữ Đăng đẹp lắm chị. Chắc nó đi học nó ngố lắm thầy mới thương nó vậy...

Unregistered user Sunday, April 1, 2012 3:52:25 AM

MeTinsie writes: em cũng ưng viết chữ có nét đá lên mềm mại vậy, hồi thằng nhỏ ở vn đang viết đẹp vầy qua đây viết chữ in không hà, em kêu con ráng đá lên nó nói hổng ai đá hết sao mẹ kêu con đá... hix hix đành chịu, nhập gia tùy tục ... mà trong lòng hổng ưng lắm

Lan Anhlanhb24 Wednesday, April 4, 2012 9:33:35 AM

CHị Liên ròm thân mến ,em đi tàu ngầm trong blog của chị đã lâu .EM cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các bài viết của chị .Em nhớ các đây mấy năm em có đọc một bài viết của chị về các dạy con học bảng cửu chương nhanh , em tìm mãi mà ko thấy đâu cả .KO biết có phải em nhớ lộn hay ko . Nếu đúng là chị viết bài đó làm ơn cho em xin lại được ko ạ . Cu tí nhà em năm nay sắp lên lớp 2 ,em muốn nghiên cứu để dạy con .Cảm ơn chị nhiều ạ .

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tũn lên lớp 5 mới được nhiều thầy cô giúp cho vụ chữ nghĩa gọn gàng, còn phòng của anh ý lúc nào cũng như đống rác, em cáu lên thì lại đâu vào đấy, nhưng em không sang thì ôi chao là mẹ ơi, nhón chân mới không giẫm vào sách vở cry

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31