Rau mầm giá đậu xanh

,

Ăn cải mầm hòai cũng chán nên chuyển qua mầm giá đậu xanh. Mình thấy rau mầm này cũng ngọt ngon mà chồng mình không thích chỉ khóai mầm nào đăng đắng thôi. Mình trồng 3 chậu nhưng thu họach 2 chậu à vì sợ vị lạ ăn không hết.

Chậu bên trái rau mầm đậu xanh, chậu bên phải là rau xà lách đang lên


Đây là chậu còn lại chưa thu họach




Rau mồng tơi. Mấy cụ rau mồng tơi thật tếu lâm, gieo hạt mãi các cụ chả mọc, tức quá xới đất lại và trồng rau mầm đậu xanh, đến khi thu họach mầm đậu xanh thì phát hiện các cụ cũng trồi lên quá chừng.



Cây cần MC cho đem từ Anh qua, cho mày lớn tao không thích ăn chút nào cả.


Đây là bịch mầm giá đậu xanh


Xào thịt bò ùm hết và không chụp hình vì xào liền ăn liền chứ chụp hình nó nguội rau ỉu, mọi người tưởng tượng giùm đi hén hí hí

Tía tô đã lớn - 2012Hủ tíu chay mùng 1

Comments

Sophiasophiachan Saturday, June 9, 2012 8:17:52 AM

Thấy rau cỏ của chị ham quá.... GIờ e lấy lại tinh thần làm giá ăn 1 lần nữa nè... nếu ko được nữa thì e sẽ "giã từ vũ khí" liền luôn... Nói chị đừng cười nhe... e làm giá 2 lần rồi mà ko ăn dc đó.... Làm theo y chang chị chỉ hồi kì lâu rồi đó... nên e im luôn chứ đâu nói đâu...
E ko có tay nên chịu thôi.. .bực mình gì đâu...

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, June 9, 2012 8:19:40 AM

Originally posted by sophiachan:

Thấy rau cỏ của chị ham quá.... GIờ e lấy lại tinh thần làm giá ăn 1 lần nữa nè... nếu ko được nữa thì e sẽ "giã từ vũ khí" liền luôn... Nói chị đừng cười nhe... e làm giá 2 lần rồi mà ko ăn dc đó.... Làm theo y chang chị chỉ hồi kì lâu rồi đó... nên e im luôn chứ đâu nói đâu...
E ko có tay nên chịu thôi.. .bực mình gì đâu...

Chị coi hình như có 1 cách làm giá khác chút, để chị moi ra lại đưa cho em coi thử hén

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, June 9, 2012 8:30:01 AM

Các bước làm giá của nhà em nhá:

Sau khi vo sạch và nhặt những hạt đỗ hỏng bỏ đi, em dùng cái rổ inox có chân để làm giá

Em cho vào cái nồi inox, đổ nước ngập mặt đỗ:

Em phủ khăn rồi đậy vung lại, ngâm nước 12g đồng hồ (từ 6g tối đến 6g sáng hôm sau), nhấc rổ ra, đổ nước đi, và cho lại vào nồi, đậy vung lại

Chiều đi làm về, vào lúc 6g chiều, em bỏ các em ấy ra và tắm cho em í

Sang ngày thứ 2 thì em chèn 1 cái lọ nhựa khoảng 5l nhưng chứa khoảng 2 lít nước lên trên mặt cái khăn. Chiều ngày thứ 2 cũng vào lúc 6g chiều, em lại cho các em ấy tắm 1 lần, đổ nước sao cho ngập khăn, mỗi lần tắm khoảng 15-20p, sau đó lại nhấc cái rổ lên, đổ nước trong nồi đi, và lại cất vào nồi, chèn lọ lên.

Sang ngày thứ 3 thì em thu hoạch giá đỗ như vầy, tuy các em ấy không mập, nhưng là rau sạch nên ăn sướng lắm ạ. Hí hí

===============

Bài của 1 em bày cách làm giá nhưng hình hư rồi nên chị ròm không cho em hình được nghen 9.

Sophiasophiachan Saturday, June 9, 2012 9:31:30 AM

E cám ơn chị nhiều nhe... E làm rồi. E đang ngâm đậu nè... nhưng e sẽ thử theo cách của chị lần nữa cái đã...Lần đầu thì bị thúi, lần thứ 2 thì lên nhưng đen thui nhìn giống dập nên ko ăn được... vì giá phải trắng... nên giờ e rửa đậu cho thiệt là sạch... vì lần trước e mua cái rỗ như chị nói chỉ để làm giá .. nên giờ xài nó luôn... nên e làm theo cách của chị... Chị đừng lo.. tại e "stupid".... chứ món này dễ, ai học theo cách chị cũng làm được hết.... cái này e thừa nhận.. e vừa ko có tay, vừa làm ko đến nơi đến chốn, vừa kém thông minh nên thế..... lần này hy vọng e báo cho chị 1 kết quả tốt.. nếu chị thấy e im re là chị biết rồi hé....

Sophiasophiachan Saturday, June 9, 2012 9:46:36 AM

E quên.. lần thứ nhì e rửa đậu cũng sạch sẽ lắm, kỹ lắm, mà ko biết sao giá bị đen

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, June 9, 2012 10:05:08 AM

Em à không phải như vậy, tức là em có để cho ánh sáng lọt vào rồi, em phải để cái rổ trên một cái nồi để cho nước chảy xuống nồi và đậy kín bằng khăn, nếu nhà có cái bịch đen cho nó vào cột lên, đen thui không ánh sáng là nó lên tốt không đen, tím gì cả.

Sophiasophiachan Saturday, June 9, 2012 10:47:49 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Em à không phải như vậy, tức là em có để cho ánh sáng lọt vào rồi, em phải để cái rổ trên một cái nồi để cho nước chảy xuống nồi và đậy kín bằng khăn, nếu nhà có cái bịch đen cho nó vào cột lên, đen thui không ánh sáng là nó lên tốt không đen, tím gì cả.


Cái này chắc chị nói đúng quá. E ko nhớ rõ lắm nhưng có thể là nguyên nhân này. Lần này e sẽ rút kinh nghiệm để trong chỗ mát hoặc tối thu.. chứ e ko có bao đen... E cám ơn chị nhiều nhe, thiệt thiệt nhiều đó..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, June 9, 2012 11:00:34 AM

Cái nồi của em hay cái thau đựng cái rổ mà nó phát sáng thì cũng coi chừng giá hư, chi bằng kiếm nồi nào bên trong màu đen luôn nha em.

Sophiasophiachan Saturday, June 9, 2012 12:14:14 PM

Trời... giờ chị nói thì e mới biết... rỗ, thau lót của e toàn màu trắng... hèn chi... lần vừa rồi e cũng đâu phải đem ra phơi nắng đâu... có thể là ko để trong chỗ tối thôi.. vậy mà cũng hư.. có thể là lý do này rồi.. thôi, e để cái thau trong thùng carton che lại...vậy e cũng đâu đến nỗi nào hả chị... tại lý do khách quan thôi...

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, June 9, 2012 7:22:01 PM


Hồi trước em cũng ăn rau mầm quá trời ! bigsmile . giờ thấy chị trồng em lại ngứa tay ! nhưng em lại muốn ăn cải mầm ! chị ơi chị ! Em trồng hạt cải trong rổ lót giấy như giá mầm được ko chị ! hay phải cho xuống đất ? flirt

cindyphuong2 Sunday, June 10, 2012 5:05:26 AM

Hè đến rùi ,tinh thần nông dân cao vút lun ha chị bigsmile bigsmile đúng là cái hạt mồng tơi với bồ ngót nó lâu lên lắm,mà nó lên thì mau kinh khủng ,ăn kg kịp bigsmile làm nông dân riết mà em sắp thành "heo mọi " rồi lol lol lol

Unregistered user Sunday, June 10, 2012 1:28:57 PM

Bé Hà con mẹ Ánh writes: Hihi^^, Gia đình con cũng đang định trồng cây như cô vậy đó! Đặc biệt là mẹ Ánh của con!Hihi^^, bây giờ vườn nhà con toàn mọc lên mấy cây dại, các cô, các bác ai muốn mọc thì mọc chứ vườn con để trống thôi! Có gì cô dạy con vài cách trồng cây như cô nhé! Chủ yếu là kinh nghiệm thôi cô!

Phan Thi Thanh Thaophanthithanhthao Tuesday, June 12, 2012 11:35:01 AM

Lần nầy mình cũng quyết tâm làm coi được không nè Liên, Sophia và chị Th làm thử coi được không nhé.
Cám ơn Liên nhiều nghen.

Sophiasophiachan Tuesday, June 12, 2012 11:39:15 AM

Originally posted by phanthithanhthao:

Lần nầy mình cũng quyết tâm làm coi được không nè Liên, Sophia và chị Th làm thử coi được không nhé.
Cám ơn Liên nhiều nghen.

Dạ, báo cáo chị là chắc 2 ngày nữa là eăn được quá... E ko dám đảm bảo... chỉ hy vọng vậy thôi...

Sophiasophiachan Thursday, June 14, 2012 12:38:57 AM

Chị Ròm ơi. E báo cáo chị là e đã làm giá thành cong rồi. E cám ơn chị nhiều lắm, nhờ sự hướng dẫn tận tình tỉ mỉ, chi tiết của chị mà giờ e đã làm được, cám ơn chị nhiều nhe. Giờ e đang lặt giá nên có gì sẽ chụp hình show hàng chị sau. Chị cho e hỏi là làm sao để trữ giá. E làm hơi nhiều ăn 1 lần ko hết nên cất mai ăn tiếp thì làm sao cho nó ko bị hư, dập hay thúi. Cám ơn chị 1 lần nữa nhe....

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 14, 2012 6:52:14 AM

Rửa sạch, quay cho khô bỏ vào bich cất tủ rau để dành em à.

Sophiasophiachan Thursday, June 14, 2012 6:59:30 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Rửa sạch, quay cho khô bỏ vào bich cất tủ rau để dành em à.


Da, e cam on chi, ma gia cua e lan nay hoi om va dai du e co de hai cai dia. E thu hoach hoi tre nhung an ngon va ngot lam chi oi

Phan Thi Thanh Thaophanthithanhthao Monday, July 2, 2012 9:37:31 AM

Xấu hổ quá, sophia đã khoe thành tích với Liên rồi, còn mình thì quên mua đậu hoài nên chưa làm nữa.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Cần tây của chị xay ra lấy nước uống chữa được bệnh máu nhiễm mỡ đớ chị.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31