Skip navigation.

Bánh mì 5 múi hoa

Bánh mì có cái tên rất hay đó là Kaiser rolls. Kaiser tiếng Đức cũng có nghĩa là Hoàng đế, một chiếc bánh mang tên Hoàng đế lúc nào cũng thật hấp dẫn. Loại bánh này là phát minh của August Zank, một người Áo sống tại Vienna. Zank cũng chính là nguời đầu tiên mang bánh Brioche đến Vienna trước đó.

Bởi vì hôm nay làm bánh mì long cho cu Đăng nghĩ cách tạo ra 5 múi hoa nên không phải chính thức là bánh Kaiser rolls nên không dám đặt tựa đề như thế.

Đầu tiên chỉ trộn bột làm bánh mì dài cho con trai thôi ct từ web của cô Kiwi nhưng cái cân hết pin Mẹ đong bột bằng muỗng và mắt đấy Đăng ơi, mẹ cho thêm 50g bơ(không có trong ct cô ấy) để cho Đăng ăn đấy.



rồi đi về nhà Kiwi và nặn thành 5 múi hoa



Nướng lên thì cu con đòi ăn bánh hoa





Tay nghề chưa khéo nên bánh nhìn cũng còn thô quá.

Mọi người muốn làm Kaiser rolls vào đây nhìn công thức nhé. Cảm ơn em Kiwi :love:

Công đoạn vê bột thành dải dài và thắt nút tạo hình như sau, cũng chôm hình từ nhà cô Kiwi luôn.








Sương sáo

Mùa hè có món này ăn rất ngon, cứ mỗi lần ra shop tàu lại lôi về nhưng mà mở ra ăn liền nó lụn vụn quá. Hôm trước MC đi VN về cho hai gói bột, khuấy lên làm ăn rất ngon hí hi. Con cảm ơn Mẹ :love:

Làm xong xắt ra


Bỏ nước đường và đá vào


Còn đây là gói bột, chỉ khuấy bột ra cho tan và ngâm , rồi bắt bếp khuấy trên bếp, sau đó cho qua khuôn, Nói chung cứ mua về theo chỉ dẫn làm là được à

Hình này lấy trên mạng


Enjoy!

PS: hình này thằng cu con chụp nhé, lần sau sẽ update lại.



Bánh mì thắt 3 nút

Nhờ lượn vào topic tạo dáng bánh của cô Kiwi mà đêm hôm trước Mẹ đi làm bánh mì cho Đăng ăn, sẵn nhồi ít làm bánh mì cho Tú đem đi trip luôn. Đây là thành quả con gái làm, cảm ơn cô Kiwi nhé :love:



Đây là hai cái em ấy thắt nút ạ



Khoe thêm vài cái cùng đợt





Cách thắt nút thì như vầy nhen

Bột ủ xong xuôi và đem đi nắn hình thì cân bột được bao nhiêu và chia cho đều ra sau đó thì lăn cho thành dây dài và bắt như hình



Nắn giấu các đầu


Vì sao ròm đóng cửa blog

Sau khi xem Britains' got talent thì ròm nhà ta quay video phần ITV phỏng vấn Shaun và chàng đầu trọc bụng phệ cứ đứng bốc lủm rocher nhìn mắc cười quá, và kế đến phỏng vấn Diversity nên photobucket nó báo là quá bandwidth nó cho phép và nó không hiện hình lên nữa, nhìn blog trắng xóa photobucket đau lòng quá nên đóng blog luôn vì có nhìn thấy gì đâu. Sau đó ròm vào lại setup theo theme mặc định của Opera thì blog bình thường nhưng vì quên setup lại nên đóng mất. Chiều nay nhìn tin nhắn nhảy vọt lên một cách đáng ngờ nên lọ mọ vào coi, ai dè bà con phản đối, chia sẻ, la ó vụ đóng blog quá nên mở ra lại vậy. Cảm ơn tình cảm mọi người dành cho ròm nhé. :love:

Trước đây ròm đưa video lên Youtube thôi nhưng hôm bữa đưa lên photobucket sau đó sực nhớ vụ quota và cancel vậy mà nó vẫn chém đẹp mình. Tức thật.

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Con trai lên phòng nói với mẹ ròm rằng ba nói chỗ đen đen trên mặt trăng là một người đàn ông và cái cây, mẹ biết chuyện đó không? Mẹ bảo Mẹ biết thế là con bảo mẹ kể con nghe chuyện đó đi. Mẹ bảo ba kể rồi, mẹ kể lại chi nữa nhưng Mẹ vẫn kể cho con hai con nghe bằng tiếng Anh trước sau đó

Mẹ: Ngày xửa ngày xưa
Tú: Once upon a time
Mẹ: Có một người tiều phu tên là Cuội
Đăng: There was a man named Cuội

và tiếp tục hỏi tên Cuội có tên tiếng Anh không Mẹ, đến đoạn cô vợ lú lẫn cứ tiểu vào gốc cây, Đăng lại hỏi tiểu mấy lần hả mẹ? và tại sao cứ phải tiểu vào gốc cây, không có nhà vệ sinh hả mẹ? Lúc Cuội bay lên trời , Đăng hỏi vợ Cuội đâu, tiểu xong rồi cây bay lên vậy bả có bay lên chung không? Cái rựa là cái gì? Nói chung hỏi nhiều lắm nhưng hên là Mẹ nó trả lời trót lọt còn Ba nó bảo "Nó chưa làm em khùng à".

Sau rốt Mẹ bảo giờ đây nhìn lên mặt trăng mình thấy cái vùng đen đó là cuội và cây, ông ta cô đơn lắm, và ông ta cần Đăng lên đó với ổng? Đăng đi hỏi Ba: mẹ nói Cuội cần Đăng có thiệt không Ba, tại sao ông ta cần Đăng lên đó. Ba trả lời vì Đăng thích trăng, vì cuội thích Đăng. Đăng cười sung sướng lắm.

Chưa nóng đít ngồi xuống ghế hắn đứng lên hỏi tiếp Mẹ con muốn thấy hình cuội, cuội ra sao hả mẹ, tả con nghe, cái rựa mẹ vẽ rồi nhưng con muốn mẹ vẽ màu cho con, con muốn nhìn cuội liền, con muốn... lần này thì mẹ đành bảo mai đi học về mẹ cho con xem vậy.

Đây là hình cuội mẹ lấy từ net xuống, coi đỡ Đăng nhé



Cái rựa Mẹ kiếm trên net không ra Đăng ơi, nếu cô nào hay bác nào có hình rựa cho Mẹ cu Đăng xin nhé. Cảm ơn trước ạ. :love:

Trước giờ đi ngủ Đăng nói mai kể tiếp chuyện khác Mẹ nhé. Yes SIR!

Chủ hoatrongvuon

Người bạn gửi cho tin nhắn sao có thợ làm vườn mà không thấy chủ vườn nên hôm nay dài dòng một entry về chủ vườn, chính xác là vợ của thợ làm vườn :D

Bà ấy được làm chủ vườn gần 10 năm nay rồi, tên của bả là Liên và tên này do Ba của bả đặt cho nhưng cái ý nghĩa của cái tên thì ... rất đỗi romantic giữa hai kẻ yêu thương nhau. Ba của bả khi nghe tin Má bả có bầu thì đi làm giấy khai sanh đặt tên con là Liên có nghĩa là Sen để khi gọi tên con gái (mới có bầu sao biết gái vậy ta :no: ) thì nghe có cả tên vợ thế mới biết ở quê miền trung nơi nghèo khổ cũng còn có kẻ lãng mạn gớm :love: Làm xong giấy tờ thì tháng sau Ba của bả ngủm trong đợt hành quân :cry: , để lại đau thương cho vợ bụng mang dạ chửa và còn rất "chẻ" hình như là đôi mươi awww , và cho dù con gái sanh khác ngày nhưng Má bả vẫn giữ giấy khai sanh như thế. Lớn lên bả cũng bị bully cái tội không cha cũng khá nhiều vì vậy tính tình cũng gai góc lắm. :devil:

Má lập gia đình khác, bả có 2 em và 3 người nữa cũng chị em luôn tổng cộng gia đình có 6 người con. Bả đi học xa rồi ở lại SG lăn lóc bụi đời học hành xong làm cho VPĐD New Zealand và thỉnh thoảng về thăm nhà. Nói gì nói nhưng lòng vẫn đau con mồ côi cha, mẹ lấy chồng. Trôi nổi như thế và bả cũng nên người bỏ được tính ba gai, hiền hơn biết thương người hơn, ôn hòa hơn và cũng bị bồ bỏ nhiều hơn :furious: . Cuối cùng có một người mướn qua Anh làm vườn với lương 150 bảng Anh một tháng cho nhà cửa ở, mọi thứ sẵn sàng nhưng không đi mãi đến khi ... chủ bảo thôi thì qua đó làm chủ, tui làm thợ ==> thì đi. :lol:

Thật ra muốn nói nhiều nhưng sợ đau lòng nhiều chuyện nên thôi khoe hình bả vậy



Hình sự quá


Bánh cinnamon và cranberries khô

Nghỉ half term lọ mọ đi trộn bột, chồng bảo làm bánh mì cho con hả em thế là ròm nói dạ không em làm bánh em ăn. Chồng hỏi bánh gì? Bánh quế cranberries anh à rồi tả cho chồng, thế là chồng bảo thôi đừng làm chi mắc công. Nhụt chí anh hùng ghê, đã ngâm cranberries hai ngày rồi thôi lôi ra làm bánh vậy. Chồng đưa cho 1 cây puff pastry bảo rằng anh mua cho em làm bánh đó khỏi nhồi chừng nào có Kitchen Aid thì làm em à. :D . Ở há puff pastry nằm trong tủ lạnh sao không xài mà đi trộn chi mất công (dumbo) :lol:

Vợ mừng quá vì khỏi cán bột, nhồi bột và ủ iếc mà lại có ăn ngay nên lụm khụm đi trộn bột quế, và đường vàng, quậy 1 lòng đò trứng gà trong chén, bỏ bơ vào microwave cho chảy ra rồi vớt cranberries ra khỏi rượu rhum. Xong đâu đó mới trải miếng puff pastry ra, quét bơ, rắc đường quế lên, rồi rải cranberries lên, xong hì hục cuộn lại nhè nhẹ tay, dùng cái dao thiệt ... cùn (khùng mà :D) xắt phát nó bẹp dí miếng bột xuống. Cha mẹ ơi nhìn lại dao cùn chưa liếc, vội vàng lấy con dao thọc huyết heo bén ngọt cắt xuống từ từ và nó thành hình các vòng tròn cũng tàm tạm



Sau đó thì bắt đầu quét trứng gà lên khắp mặt bánh rồi rắc thêm một lần đường và quế lên, còn chút bơ quét lên luôn cho thơm ngon rồi cho vào lò 15-20'. Sau đó lôi ra chụp hình tiếp thành quả cái bánh không đường



rồi tới cái bánh có rắc đường



rồi tới nhiều cái bánh rắc đường



Hình cái vỏ puff pastry



và bưng ra vợ chồng con cái giành nhau ... ăn với trà sữa. :lol: tới giờ học bài thèm thứ gì gặm cùng trà sữa thì chả còn gì cả :D



Mẹ đi secret garden với con không?

Cách đây 2 hôm đang dọn dẹp nhà em Đăng chạy vào bảo Mẹ ơi vô secret garden với con không? Ở ngoài vườn mình có secret garden đó Mẹ đi với con. Cứ kêu hoài nên Mẹ bỏ mọi thứ đi ra vườn, thấy hai em cứ chui ra chui vô một lổ ở trong đám cây nên Mẹ chụp hình cho hai em luôn



Tú chui vô






Còn Đăng ra quăng banh





Mọi người thấy chân của Đăng trèo vô không?


Đăng trèo lên được rồi





Trời mưa nên căng dù lên




Trèo ra chơi




Mưa rồi xách dù đi chơi


December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31