Adultnap
Sunday, 1. November 2009, 19:50:10
Chiều tối thui muốn đi qua nhà cô bạn lấy cuốn sách về làm bài mà sợ cái hẻm nhỏ tối thui nên rủ thằng con đi cùng. Nó không chịu đi ròm nhà ta nói nếu không đi cùng mẹ người ta kidnap mẹ thì sao???
Hắn bảo mẹ lớn rồi nếu ai đó bắt cóc mẹ là adultnap chứ.
Mẹ nó không để ý nên nói đi với Mẹ đi mà, rồi quay sang Tú đi với mẹ đi Tú.
Thằng con trai nói to là Tú đi với mẹ kẻo mẹ bị adultnap, hai chị em phá lên cười rồi thay đồ đi với Mẹ.
Hình thằng cu sợ mẹ bị adultnap đây nhen.
Đến giờ vẫn mặc áo ngược


Hắn bảo mẹ lớn rồi nếu ai đó bắt cóc mẹ là adultnap chứ.
Mẹ nó không để ý nên nói đi với Mẹ đi mà, rồi quay sang Tú đi với mẹ đi Tú.
Thằng con trai nói to là Tú đi với mẹ kẻo mẹ bị adultnap, hai chị em phá lên cười rồi thay đồ đi với Mẹ.
Hình thằng cu sợ mẹ bị adultnap đây nhen.
Đến giờ vẫn mặc áo ngược
















Kim siêu quậy # 1. November 2009, 20:32
Micong # 1. November 2009, 21:14
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 1. November 2009, 23:06
mebemon: Bọn nó bắt lỗi lắm lắm em à.
Truc Ngan # 1. November 2009, 23:46
Micong # 2. November 2009, 09:54
Dì Ngân: Chuẩn nhờ!
Kid # 2. November 2009, 15:10
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 2. November 2009, 16:19
Kid ơi con chị nói tiếng Việt trong nhà với chị đó em à, chị không cho nói tiếng Anh đâu. Nếu không biết từ đó tiếng Việt là gì thì hỏi lại bằng tiếng Anh rồi bắt đầu nói lại nguyên câu bằng tiếng Việt. Chị không mong gì hết chỉ mong con nói được tiếng Việt với Ngoại bên VN là được và hiểu được những điều chị dạy thôi. Trên trường thì chị nói tiếng Anh với tụi nó lúc chị đang làm việc, nhưng hết giờ là tiếng Việt nghen con.
Kid # 2. November 2009, 16:26
Anonymous # 2. November 2009, 17:25
Đăng chọc mẹ vậy mà cuối cùng cũng tử tế tháp tùng mẹ để mẹ hết sợ hả? Galant ghê!!!
Anonymous # 2. November 2009, 17:43
Hí hí, Minh Đăng nhà ta thông minh thấy ớn. Mặt khôi ngô, mà rất giống ba chứ không giống chị Liên Ròm à nghe!
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 2. November 2009, 22:08
vovong: Phải đi chứ mẹ ra đường đâu thể bỏ 2 con ở nhà.
Em vân: Nghe câu này là ba của Đăng cười tươi như hoa cứt lợn
Kid # 2. November 2009, 22:12
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 2. November 2009, 22:42
Kid # 3. November 2009, 05:36
Kid # 3. November 2009, 05:37
Sophia120277 # 3. November 2009, 20:43
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 4. November 2009, 01:47
Kid: Chị và T học khác nhau nhưng bạn thân của chị học chung lớp với T bên ĐHTH nên bọn chị chơi với nhau từ đó luôn. Gia đình chị còn bố mẹ sống ngoài Nha Trang, em chị thì một đứa làm KS Oscar, đứa làm manager cty ở nghệ an. Chị đang nói bố xin em về SG hay NT chứ em đi ngoài ấy hơn 1 năm rồi. (2 em này cùng mẹ với chị nhưng thương chị lắm).
Còn em thì sao? Gia đình đông anh chị em không? Tính bao giờ thì gọi anh xã chính thức luôn hihi... HIện tai em làm gì hả em?
Anonymous # 4. November 2009, 07:16
Lớp mình có study trip 2 tuần sau ở York, mà vì đi lâu quá nên mình không bỏ 2 thằng nhóc được. Tuần này nghe mấy bà cô bị cúm nghỉ dạy nên cũng không biết ai sẽ theo lớp đi chơi, hihihi...
Liên có biết sách nào nói về xã hội và văn hóa Anh quốc xuất bản gần đây thì giới thiệu mình đọc nhe (mình chỉ biết quyển Britain in close-up từ năm 2001 hà). Mình có đọc quyển The Giver cũng khá hay. Liên có biết những sách nào cho thiếu nhi (hay người lớn) hay giới thiệu cho mình nhe. Cám ơn rất nhiều. Mình đang học môn giảng dạy tiếng Anh nên cần đọc nhiều sách mà lên mạng thì nhiều quá chẳng biết chọn sách nào hết.
Kid # 4. November 2009, 14:29
calvin22 # 6. November 2009, 22:02