Bánh chuối dừa

,

Thèm bánh này quá muốn làm bằng lá chuối nhưng chồng bảo em mua ăn cho khỏe làm gì cho mệt em ơi. Thế là hôm bữa đi về chùa lạy Phật sẵn có tiệm đồ ăn VN bên cạnh chùa nên mua luôn hai xâu bánh về hấp ăn luôn.

Chồng nói bánh chuối dừa xuất khẩu ra NN ăn ngon hơn VN em ơi, bên VN anh cũng ăn nhưng không thấy ngon bằng bên đây. Oh nếu vậy anh cứ ăn đi, tuần sau em mua vài xâu nữa em ăn cũng được. Nghe cứ như thương chồng lắm nhưng........

Sau đấy là cuộc đua giành bánh giữa hai vợ chồng lol lol



Blog của con gáiMẹ đi secret garden với con không?

Comments

quianhlaluli Wednesday, May 27, 2009 5:50:42 PM

giành xong rồi sao nữa chị? ăn bánh hay làm cái gì khác? lol lol lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, May 27, 2009 6:01:43 PM

Giành ăn xong thì chị đi đạp xe với Tú đó, còn ổng ra vườn với Đăng. Nói với em chị mới nhớ là xa nhau thế mà về bệnh quá chẳng cơm cháo gì cả. lol Chắc tuần sau bù cho ổng bigsmile

Jessica Huynhjessicahuynh Thursday, May 28, 2009 2:42:37 AM

Chị làm em nhớ lâu rồi, em không được ăn bánh chuối dừa.
Quê Nội em ở Gò Công, mỗi lần về nhà Nội, qua phà là có bao nhiêu người bán bánh chuối dừa mời chào. Vì cái xóm ở quê Nội em nhỏ xíu, nên ai cũng biết nhau, Ba em lại đi xa lập nghiệp, mỗi lần về đó, là mấy người bán bánh chuối dừa cứ kêu thẳng tên Chú Tám, Chú Tám để mời mua nên cứ mua của mỗi người 1 xâu là ...về nhà em có 1 rổ hihi.
Trước đây em ăn thấy ngon lắm nhưng lâu rồi em không về quê vì nhà Nội dọn lên TP sống. Nhưng nghe Cô em nói dạo này người ta chạy theo lợi nhuận, làm không còn chất lượng như trước nữa faint
Còn 1 chuyện vui nữa, em kể chị nghe luôn.
Ở Vũng Tàu, nhà em, có 1 ông chuyên đi bán bánh chuối, bánh dừa v.v. nói chung những loại bánh được gói từ lá. Ông ấy đạp xe đạp lòng vòng từ ngõ này qua ngõ khác.
Nhưng ông ấy rất dặc biệt, ổng hổng rao "bánh chuối đây, bánh dừa đây ..." mà ổng rao "Có tiền có quyền bóc lột" lol
Bữa đó mấy ông Công An mời ổng lên đồn vì cái tội phát ngôn bừa bãi.
Ổng nói "tui nói gì mà mấy chú nói tui phát ngôn bừa bãi".
Công an "bộ ông muốn chửi chính quyền hay sao mà ông nói có tiền có quyền bóc lột?"
Ổng trả lời: "tui đi bán bánh, tui hổng chửi ai hết. Ai có tiền thì mua bánh của tui, thì bóc, thì lột ra ăn thôi. Hổng bóc, hổng lột sao ăn?" lol lol lol
Cái giai thoại kể về ông già bán bánh này làm em nhớ hoài. Vì ông này chơi chữ hay quá!
Mà giờ em về, em hết gặp ổng bán bánh rồi, vì em nghe nói ông chết rồi sad

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Thursday, May 28, 2009 5:35:07 PM

2 vợ chồng giành nhau ăn thấy vui hén, Em mà thấy chồng thích ăn thì Em giả vờ là Em không thích chứ Em mà nói thích mất công nhường qua nhường lại cuối cùng thế nào cũng có miếng lịch sự trên đĩa bigsmile giành nhau ăn có vẻ trẻ trung hen Chị bigsmile

calvin22 Saturday, May 30, 2009 7:29:40 AM

Bánh này em chưa biết , nhìn thấy bên trong ngon quá ! không có cách làm cho em làm thử nhỉ ? bigsmile

KiMivienxu2000 Thursday, June 4, 2009 10:26:10 PM

Mấy hình này Chị coi kô được Liên ơi,Em xem lại tại máy Chị hay tại Blog của Em

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 4, 2009 10:30:01 PM

Mấy hình này hư rồi chị ơi em có viết bài mới đó chị.
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/vi-sao-rom-dong-cua-blog

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31