Skip navigation.

Bò nướng kẹp bánh mì

Trời lạnh lạnh ăn sáng một miếng bánh mì bò nướng ngon quá chừng luôn. Nướng thịt bò từ đêm qua, sáng nay chỉ việc cho dưa leo, cà rốt ngâm giấm đường, ớt Đà Lạt xắt sợi, nước thịt, và rau, ớt vào rồi lủm thôi.



Cách làm:

- 500g thịt bò băm

- 3 muỗng canh hoisin sauce

- 5 tép tỏi

- 1 đến 2 củ hành tây bằm nhỏ, càng nhiều hành thì bò khỏi khô và mềm

- 2 trái ớt bằm nhỏ

- 2 muỗng cà phê đường

- 4 muỗng canh sả

- 1 muỗng cà phê ngũ vị hương

- 3 muỗng canh dầu

---> Trộn đều và bỏ vào lò nướng

- Dưa leo xắt lát mỏng

- Cà rốt ngâm dấm đường

- Ớt Đà Lạt xắt sợi dài

- Ngò xắt khúc

- Hoisin sauce trộn với nước thịt nướng chảy ra trong lò để làm nước sốt chan vào bánh mì.

Mọi thứ sẵn sàng:

- Xẻ ổ bánh mì ra, chan nước sauce vào, bỏ bò nướng vào theo thân bánh mì, cà rốt, dưa leo, ngò, ớt... và rồi .. thưởng thức thôi.

Note: Nhà hết ngò nên cho rau kinh giới vào ăn cũng ngon như thường :D

Đây là thịt nướng đêm qua





Đây là bánh mì cận ảnh



Đây là hũ hoisin sauce



Tom Yum PasteCon gái tóc quăn

Comments

quianh 28. October 2009, 19:28

cảm ơn chị nhắc em nhớ món này nhe. Em đang bí món, mai em đu theo hihihi

Kim siêu quậy 28. October 2009, 20:49

Chị ơi, em xin phép chôm công thức nhe, cám ơn chị :up:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 29. October 2009, 00:56

QA; Ăn sáng hay ăn chiều gì cũng ngon hết á.

mebemon: Chôm đi em, chị bữa nào thèm là làm liền à vì cũng dễ.

Tô Thanh TườngVi 29. October 2009, 18:18

Em thèm quá Chị Liên ơi..Chồng và Con của Chị sướng và hạnh phúc quá vì lúc nào cũng được thưởng thức các món ăn thật ngon..hihi..Chồng và Con của Em ngày nào cũng đói vì Em nấu ăn ẹ quá nuốt hỏng trôi..hihi..Thương chúc Chị một ngày thật vui vẻ nha.. :love: :love:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 29. October 2009, 18:53

Vi: KHông nấu thì lấy gì ăn nên phải nấu thôi em à.

Tô Thanh TườngVi 29. October 2009, 19:01

Mỗi ngày sau khi nấu xong chính bản thân Em nhìn lại những món của Em nấu Em còn thấy ngán quá trời luôn nói chi là Chồng và Con của Em..hihi..còn Em mỗi khi ghé thăm Blog của Chị là miệng của Em thèm chảy nước miếng luôn..tuy là chỉ nhìn ở trên mạng thôi nếu như được ăn thiệt thì không biết ngon biết bao..hihi.. :love: :love:

Kid 31. October 2009, 17:39

Ngon quá chị ơi, hôm nay nhà đẹp quá.

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 31. October 2009, 20:31

Chị chưa thay halloween.

Kid 5. November 2009, 15:03

chị ơi, chị có biết một buổi sinh nhật, mình làm mấy món là đủ không chị? Bạn bè hỏi em làm gì năm nay, em cũng không biết mình làm gì? Em tính làm một cái bánh kem, bánh su mặn quá, trời ơi, em có bao giờ làm sinh nhật đâu? Mà em cũng chưa bao giờ mở tiệc tùng gì. Em chỉ định đi hôm đó 5 người á. Mà em không biết làm gì luôn. Chị có thể cho em ý kiến không chị?

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 6. November 2009, 12:40

Nếu chị làm sinh nhật thì một món starter cho dù đông hay ít bạn. Rồi đến món chính và trái cây hay bánh quy tráng miệng. Chơi tí rồi bánh kem là cuối cùng. Ngoài ra bia rượu tùm lum. Bọn chị chơi khuya lắm em à.

1) Chị hay dùng gỏi cuốn, bì cuốn hay tôm chiên bánh mì làm starter
2) Chạo tôm or phở bò or hủ tíu Nam vang or các loại bún làm món chính
3) Bánh chocolate cupcake, bánh quy, trái cây
4) Bánh kem
5) Rượu bia đến 3-4h sáng

6) Đi ngủ và dậy dọn dẹp
7) Đặc biệt không có quà vì .... già hết rồi hí hí chỉ có SN con nít thì có màn bắn pháo chơi kinh dị sau đó mở ra rồi mới đến bánh kem.

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 6. November 2009, 12:41

Em sinh nhật hôm nào cho chị hay với, tặng cái thiệp cho vui nhen.

Kid 6. November 2009, 13:36

da thôi chị ui, thiệp mắc tiền lắm đó chị. Chị gửi em thiệp điện tử đó chị, ai cũng thấy hết. Ngày 11 tháng 12 đó chị. Em cám ơn chị, em cũng không thích quà vì mấy người bạn tặng nhiều khi không đúng ý mình để đó buồn, thà đến vui là em vui hà. Em cám ơn chị góp ý lần nữa. Không có nút thanks P:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31