Bún cá dằm

Hôm nay nói chuyện với em Micong, hỏi phở gà hay bún cá, em ấy bảo bún cá, sẵn em Hường và em Trúc nấu bún cá ngon quá nên bon chen nấu bún cá dằm. Luộc lên dằm thịt ra còn lại xương lóc ra cùng với một mớ xương cá còn cất trong tủ lạnh lôi ra nấu cùng và gia vị vào là được tô bún cá ấm nóng cay nồng trong ngày mưa gió.



Cầu vồng đôiNhững tấm thiệp

Comments

Micong - PrincipessaMicong Wednesday, December 14, 2011 10:02:01 PM

Chiều nay em lười luộc bún em nấu cơm ăn với cá mẳn ngon ơi là ngon chị ạ bigsmile mà nhìn tô bún của chị cũng lại... thòm thèm p

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, December 14, 2011 10:07:59 PM

Cá mẳn với cơm cũng ngon tuyệt đó em. 6 nói tưởng món này có rồi ai dè cũng chụp hình nữa hả hihi

Micong - PrincipessaMicong Wednesday, December 14, 2011 10:14:02 PM

Chị nấu những món đơn giản như này gây "cảm hứng" cho em nấu ăn đàng hoàng tử tế chứ không em toàn ăn bậy bạ cho qua bữa thôi chị ạ.

À chị ơi, tay nghề và uy tín gói bánh giò của em tăng cao vùn vụt hôm nay em vừa phải đến "phụ đạo" cho 2 đứa em để chúng nó gói và hấp chị ạ. Lại tia thấy cả nồi hấp to nên kì nghỉ lễ bọn em sẽ... làm bánh bao wink

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Wednesday, December 14, 2011 10:27:13 PM

Micong: Có một đứa nói chị rằng thích chị ròm nhất vì món chị bày đơn giản, nhanh gọn lẹ akak ừ đúng là những ngày đầu học nấu ăn tòan chơi nấu nhanh như chớp, có lủm tuy không ngọt ngào nhưng quên được nỗi nhớ nhà.

Vụ bánh giò vậy là ngon lành hehe, chị cũng vừa làm mẻ bánh giò để mai cha con họ ăn sáng. Chị cũng vừa rinh cái nồi hấp to về hehe

Sophiasophiachan Thursday, December 15, 2011 12:20:14 AM

Ngon quá chị ơi.. hai tấm hình này chị chụp đẹp ghê... chi rọi đèn vàng vào hay sao mà nó ra màu vàng vàng vậy chị?? E rất khoái mấy món bún như vậy

Hà ChungHaCg Thursday, December 15, 2011 1:29:58 AM

Sao các chị ở đó mua lá chuối giỏi thế. Em ở HN mấy lần định rầp ròm làm bánh giò mà ko kiếm được lá chuối đấy.

My Little Cornermylittlecorner Thursday, December 15, 2011 4:40:24 AM

Trời lạnh quá , chị L cho em ké 1 tô bún cá cho ấm nhen chị love

Micong - PrincipessaMicong Thursday, December 15, 2011 6:57:57 AM

Em ơi lá chuối ở hàng châu Á bán đông lạnh mà.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 15, 2011 7:28:11 AM

Originally posted by sophiachan:

Ngon quá chị ơi.. hai tấm hình này chị chụp đẹp ghê... chi rọi đèn vàng vào hay sao mà nó ra màu vàng vàng vậy chị?? E rất khoái mấy món bún như vậy


Nhà chị đèn vàng em à, tòan bộ đèn đều vàng nên hình nó vậy đó em.

Originally posted by HaCg:

Sao các chị ở đó mua lá chuối giỏi thế. Em ở HN mấy lần định rầp ròm làm bánh giò mà ko kiếm được lá chuối đấy.


Đúng như Mì cong nói đó em, là lá chuối đông lạnh nhưng bên chị có lá chuối tươi luôn.

Originally posted by mylittlecorner:

Trời lạnh quá , chị L cho em ké 1 tô bún cá cho ấm nhen chị love

Mùa bún cá chịu không nổi, một tô nhiều cá, nhiều cà cho ấm bụng đêm đông em hén.

Khải Đăngmekhaidang Thursday, December 15, 2011 4:29:56 PM

Cho em 3 tô, vì nhà em 3 đứa đứa nào cũng ghiền món này hết love

Sẵn cho em nhắn bà này cái:

Originally posted by Micong:

À chị ơi, tay nghề và uy tín gói bánh giò của em tăng cao vùn vụt hôm nay em vừa phải đến "phụ đạo" cho 2 đứa em để chúng nó gói và hấp chị ạ. Lại tia thấy cả nồi hấp to nên kì nghỉ lễ bọn em sẽ... làm bánh bao


Trời, cậu làm mình khâm phục quá chừng, thôi cậu ngừng ở đây được rồi, cậu học nữa thì cậu giỏi quá mình theo ko kịp. Chào cậu nhé, mình nói rồi đới p

Micong - PrincipessaMicong Thursday, December 15, 2011 4:45:42 PM

lol lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 15, 2011 7:40:25 PM

Originally posted by mekhaidang:

Cho em 3 tô, vì nhà em 3 đứa đứa nào cũng ghiền món này hết


Em nấu chị ăn thì có chứ làm gì có vụ chị nấu em ăn hehe

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, December 15, 2011 8:44:02 PM

Em đang đói nhìn thèm chết luôn..ặk..ặk..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 15, 2011 9:01:06 PM

Originally posted by tuongvithehung:

Em đang đói nhìn thèm chết luôn..ặk..ặk..


Không bằng vô nhà em, tả tòan món ngon vật lạ.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, December 15, 2011 9:07:38 PM

híhí..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 15, 2011 9:37:24 PM

Vui chưa em, cuộc sống có xuống có lên, mình cố gắng hết sức mình đi em, rồi cũng có ngày được đền bù thôi em.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, December 15, 2011 9:40:49 PM

Tại vì tới năm 14 mới bị sóng gió nên Em thấy đau thấy mệt..phải chi là những năm đầu thì còn gắng vượt qua..mà mấy năm đầu cũng có sóng nhưng do Em tạo ra vì lúc đó Em còn trẻ chưa hiểu chuyện nên nổi sóng vớ vẩn..giờ An phận thì Chồng lại làm Em đau Em buồn..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 15, 2011 9:56:58 PM

Chị thực ra không biết chuyện nhiều của em nhưng chị nghĩ từ từ nói chồng em cũng sẽ thay đổi, dĩ nhiên cuộc sống có lúc này lúc kia em à, em cứ nghĩ lúc em làm sóng làm gió chồng em như thế nào, vậy lúc này mình chững hơn mình an phận hơn thì từ từ mình thay đổi và nói em thay đổi thì anh cũng thay đổi nhưng chắc không thể ngày một ngày hai em à.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31