Skip navigation.

Chăm sóc thân còm để tránh bệnh mùa đông

,

Hình chụp trước thư viện trung tâm của Birmingham trời chớm đông

Mấy năm trước tôi còn áo đơn áo kép chứ bây giờ thì ngon lành không sợ lạnh mùa đông nữa :D. Kinh nghiệm chút chút đủ để khoe:

1. Lúc nào gần đến mùa đông tôi uống Vitamin C sủi bọt cho đến cuối tháng 12 luôn, ngày 1 viên là đủ uống khoảng 3 hộp ngưng khoảng 2 tuần sau đó uống tiếp.

2. Nấu nước quế, táo đỏ, đường phèn uống - lúc nào trên bếp cũng có sẵn hễ đi đâu về là có nước uống ấm bụng liền. Huyền ơi mỗi lần nấu nước quế là chị nhớ em làu bàu: tại chị cho Mike uống nước quế mà bây giờ ổng bắt em nấu cho ổng uống suốt :lol:

3. Mặt đồ thermal hay fleece là ấm áp vô cùng. Dạo này tôi mặc thermal suit ở trong, và áo fleece ở ngoài nên chả sợ lạnh nữa hehe

4. Ngày hai cữ nước cam ép hay bất cứ trái cây nào có nhiều vitamin C, cái máy ép của tôi mùa này hoạt động hết công suất luôn :happy:, sáng ép nước cam cho con đi học, cho tôi uống và chiều về cho con uống, tôi uống. Nước chanh, nước dứa, nước táo, nước cà rốt con tôi phải uống tuốt hết, có thể mới có sức đề kháng chứ mùa đông bệnh thì vật vã lắm.

5. Nấu món ăn đều có thêm tỏi, nhưng đặc biệt là tỏi không dùng cái đồ ép mà tôi dùng dao đập 1 phát cho nó dẹp xuống sau đó bằm nhỏ. Mấy ông khoa học Anh bảo rằng đập như thế tác dụng chữa bệnh nhiều hơn là bóp bằng cái đồ bóp tỏi. Ah há cái gì liên quan sức khỏe thì ta cứ thực hành :D

6. Còn 1 điều cuối cùng nữa đó là uống sữa tươi trước khi đi ngủ 1 tiếng đồng hồ thì ngủ ngon và đẹp da :lol: :lol:

Bà con ghé qua nếu thấy bài này hay thì cứ áp dụng thử nha.

Slide.com và bà ròm gói bánh chưngVì sao tôi xài 360

Comments

Anonymous 28. November 2007, 07:31

mickey_mouse writes:

chị có nhiều tips hay ghê, em cám ơn chị, để em save lại, cái cách uống C em cũng áp dụng, thấy khá hơn nhiều, chịu lạnh tốt hơn, ai ngờ uống hết 2 hộp, hết mất tiêu C, mà C mua ở Đức này sao nó dở ẹt hà, chắc tại em keo mua đồ dỏm :P em tòan đem từ VN nên đợt này về em sẽ khiêng qua 1 đống nữa :D
Còn cái cách thứ 2, táo đỏ là táo tàu hả chị?

Tối nay về em áp dụng cách thứ 6 liền, để đẹp da về đám cưới :P

Phillip Phú - Hawaii 28. November 2007, 07:57

Mấy tips này của chị, ở đâu cũng có thể vận dụng để giữ gìn sức khoẻ đuợc hết à chị ơi:yes: Cám ơn chị nhiều nhiều:heart:

Calvin & Hugo 28. November 2007, 09:16

Em phải học chị mới được .Em khổ quá ! con em ra đường về là bệnh ,chảy nước mũi :cry: vào mùa này em sợ lắm ! hai mẹ con em cũng đang bệnh đây .
Mà uống nước cam nhiều rồi còn phải uống Vitamin C sủi bọt nữa hả chị ?
Chị chỉ em cách nấu nước nước quế, táo đỏ, đường phèn luôn đi .Cám ơn chị nhiều!

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 28. November 2007, 10:08

mickey_mouse: Em ở Đức phải hông??? Bên Lidl có vitamin C sủi bọt mà. Táo đỏ là táo tàu màu đỏ đó em.

Phước: Em đẹp sẵn rồi, trắng bóc cần gì uống gì nữa :love:

tuoitho: Vitamin C sủi bọt chị uống rồi thì chị không uống cam nữa, nói chung là tùy hứng uống nước cam ép thôi còn cái sủi bọt thì phải uống.

Anonymous 28. November 2007, 10:13

mickey_mouse writes:

Em ko biết sao mà mỗi lần mua ở Đức này về uống 1-2 viên là bỏ đó, quăng liền thì tiếc nên cứ chờ hết date là quăng hợp pháp :P :P Chắc tại em mua đồ rẻ quá :D
Táo đỏ mình phải mua ở siêu thị châu Á phải ko chị, táo mà mình bỏ trong chè phải ko, em ko rành nên cứ thắc mắc đủ thứ :D
Chị uống nước cam ép là cam tươi hả chị, vậy em uống cam hộp có tốt ko chị, vì em sợ có đường nhiều, còn cam tươi thì em chịu thua :D
Em cám ơn chị :D

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 28. November 2007, 10:16

Em uống nước gì cũng được miễn là nước cam là được, cam hộp cũng được em à
Táo đỏ mua trong siêu thị châu Á em à.
Cái vitamin C sủi bọt chị mua siêu thị Anh gần 5 bảng 1 hộp em à, cái loại này có bao giờ rẻ đâu nhỉ?

Phillip Phú - Hawaii 28. November 2007, 10:22

Chị ơi...em thương chị quá...mê câu khen của chị quá...sung sướng nở to cái mũi luôn nè chị ơi:love:

Anonymous 28. November 2007, 10:57

mickey_mouse writes:

vậy đúng là em mua đồ dỏm rồi :(, em thấy nó ghi là multivitamin hay là vitamin C gì đó, lâu quá em quên mất, mà chưa tới 1€ nữa, cái tội keo kiết :D
Để lần sau em mua thứ mắc hơn uống thử, chứ mấy thứ rẻ này nó ghê quá, uống cứ lợ lợ :( Em cứ về VN là tha qua 1 đống Upsa-C hay là Laroscorbine :D
Vậy giờ em yên tâm uống nước cam hộp rồi, em lần nào đi chợ cũng mua cả két, nhưng cứ sợ có đường nên ko uống thường :D
Chị trả lời nhiệt tình ghê, em cám ơn chị nhiều lắm :)

Sẵn ở đây em than thở với chị luôn, hôm trước em bắt chước chị nấu xôi vò, nhưng em ko có xửng hấp nên dùng nồi cơm điện, nấu nếp với đậu xanh đã nấu chín, nó toe tóet luôn :(, chỗ nhão, chỗ cứng, em phải bấm tới bấm lui, cuối cùng nó mới chín đều, nhưng bị nhão, ăn ko ngon gì hết :(, từ giờ chắc chừa xôi vò cho đến khi có xửng hấp :(

Trịnh Nam Khánh 28. November 2007, 17:06

Ôi em phải thử xem. Từ khi sinh xong sức khoẻ em kém thấy rõ, mọi người chưa lạnh em đã lạnh rồi, ko thể chịu nổi chị à dù miền Bắc mới trở rét thôi

bedethuong 28. November 2007, 18:46

Ha..ah.mọi người học theo cách của sis Liên đi ..thân gầy này thì học từ sớm rồi ....vitamin C bên này ngon lém ..một hộp 11$ ...hai con nhóc cứ giành uống , mà chị Liên ơi sao em ngán uống thuốc quá ..em mua 1 hộp về uống được vài ngày , còn bao nhiêu , cứ sáng làm một ly cho ox ..hehehe, hết thì lại mua ..mà toàn ba cha con nó uống ..em thì thích uống nước cam tươi lém , nước cam hộp thì không , vì nó có vị nhẫn nhẫn em ghét ......chị ơi Quế là gì hả chị ..chắc mình ghé shop tàu hỏi người ta biết mà phải không chị ? để cuối tuần em tìm thử ..cám ơn chị ./

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 28. November 2007, 23:40

mickey_mouse: Em không cần dùng nồi hấp đâu, hấp cho nồi qua một nồi khác cho chín đậu, nghiền nát như bột. Sau đó nấu xôi bằng nồi cơm điện, khi xôi chín, trộn đậu xanh đã nghiền và hấp trong nồi cơm tiếp. Đảo một hai lần cho đậu bám đều ngoài hạt gạo.

cunkhanh: Áp dụng thử em nhé

be de thuong: Quế là cinamon đó em.

Anonymous 29. November 2007, 10:06

mickey_mouse writes:

Em cám ơn chị, chắc là do em nấu đậu xanh đã chín với nếp sống nó mới ghê rợn như vậy, để lần sau đi chợ em mua làm lại thử, bữa đó nấu xong bực mình quá em lôi nguyên bịch đậu xanh ra nấu chè đậu xanh đánh luôn :D
Ah nước dừa là mình dùng để nấu nếp phải ko chị :D

Hôm qua em nghe nói chị mua C mắc, em mò ra siêu thị, mà sao 1 ống C sôi của nó 20 viên mà có 50 cent :D, em sợ như mấy lần trước nên ko mua luôn :P

Lọ Lem ® 14. December 2007, 22:25

chị ơi cách 1 ấy em đang áp dụng,chắc hiệu nghiêm lắm
cách2 em thay bằng nuớc trà thanh nhiệt, ấm nóng dc ko ạ?
cách 5 chắc em cũng phải làm theo lời chị
còn cách 6 em hay uống sữa vào buôi sáng có dc ko ạ?
chúc chị và gia đình cuốituần vui vẻ

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 15. December 2007, 08:56

CÁch 6 phải uống vào buổi tối mới có tác dụng hehe
Cách 2 muốn uống sao cũng được nhưng có quế thì ấm lòng hơn.

KiMi 22. March 2009, 21:50

Liên oi!!đọc hoài sao không thấy Liên hướng dẫn nấu nước quế.Khi nào rảnh gõ cho Chị nhé,ở đây lạnh lắm Chị cần công thức cụ thể nha Liên.
Cám ơn Liên lắm

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 24. March 2009, 18:53

Áng chừng đi chị ơi chứ em nấu không đong đo gì hết. Cho nước lên bếp bao nhiêu tùy chị, rồi cho nhánh quế vào, và khỏang 10 trái táo đỏ và nấu lên thôi, sau đó thì cho đường phèn vào nhiều ít tùy chị và uống thôi.

KiMi 24. March 2009, 20:29

Trời!! hôm nay Liên mới sửa sang lai nhà hả?đẹp wá nha,Chị ganh tị lắm đó,nhưng làm hoaì mà không được,đành để cho nhà trống trơn không bông hoa bướm lượn như nhà Liên .Cám ơn Liên Chị sẽ nấu như Liên nói để uống

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 25. March 2009, 07:10

Chị ơi cái theme này cũ rồi chị à từ hai năm về trúoc hay 1 năm về trước rồi hihi

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 25. March 2009, 07:10

Chị ơi cái theme này cũ rồi chị à từ hai năm về trúoc hay 1 năm về trước rồi hihi chị không nhìn thấy con em lúc đo chút xíu non chọet sao

KiMi 25. March 2009, 19:01

hiii...hiiii...chắc Chị trên U 40 rồi nên hay wên,Blog của Liên càng xem càng ghiền nha,lạ thật chứ...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30