Chanh và mật ong

Giao mùa dễ bệnh nên chanh mật ong sáng nào cũng phải ực một muỗng rồi uống nước ấm thôi con. Một năm qua con khỏe, không viêm họng vì nhờ cái chanh mật ong nên giờ mẹ làm tiếp. Mới một tuần mà đi một hũ rồi. Chanh vàng các con thích vì nhẹ, nước dễ uống hơn chanh xanh.



Tối hôm qua mẹ làm cho con một hũ nữa nhưng bằng chanh xanh, sáng nay thấy con nuốt vào mà mặt hơi nhăn, chắc sáng mẹ pha nước cho con uống luôn khỏi nuốt rồi uống nước sau.



Cách làm khá đơn giản: 1 hũ sạch và chanh rửa sạch, lau sạch sẽ xắt lát cho vào, rồi cứ 1 lớp chanh lớp mật ong cho đến khi đầy hũ, làm buổi đêm để tủ lạnh, sáng có thể xài được. Sáng nào ròm cũng cho con ngậm 1 muỗng canh nếu trời lạnh, còn điều độ thì sau cữ ăn sáng 1 muỗng cà phê rồi uống thêm nước ấm và chuẩn bị xách cặp đi học. Hoặc có thể pha nước ấm, cho nước chanh mật ong vào uống như uống nước chanh bình thường.



Còn ròm thì pha một ly nứoc ấm cho một muỗng cà phê và miếng chanh vào rồi uống và đi tập thể dục, hoặc tập xong ra uống. Sáng nào cũng vậy cho sạch ruột.lol

Nhớ cái nhàĐo đỏ thuyền dâu

Comments

Gilly Nghédiepthanh Wednesday, September 15, 2010 9:04:18 AM

SS Ròm ơi em viêm họng này awww xin miếng ạ

oliuhollala Wednesday, September 15, 2010 9:23:36 AM

chị ơi cỡ bao nhiêu tuổi thì dùng được món này hả chị, con em chưa đến 2 tuổi

Diệp Ái VânAnoasis Wednesday, September 15, 2010 1:13:18 PM

Hai vợ chồng chị Ròm(ròm mô ma ròm, kêu yêu zị a) mắt có to lăm đâu mà cặp mắt chị Tú anh Đăng tròn to zị ta?
Em sẻ học chị làm món này để lết qua khỏi mùa đông.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, September 15, 2010 3:12:38 PM

Nghé iu: Lâu quá mới ghé, lấy chồng chưa?

oliu: Trên 1 tuổi là dùng mật ong đựơc rồi em

DAV: Hai đứa đó mắt có to đâu, dân lai Trung mà.

Gilly Nghédiepthanh Wednesday, September 15, 2010 3:16:21 PM

Ôi chị cry em qua nhà chị suốt chẳng qua ko lên tiếng thôi. Em ... có con rồi chị còn hỏi lấy chồng chưa awww

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, September 15, 2010 4:49:12 PM

Cái gì? Thiệt hả Nghé, chị tưởng em giỡn vì em trẻ lắm, còn học ĐH mà hông lẽ tui quá già rồi sao?

Diệp Ái VânAnoasis Wednesday, September 15, 2010 4:56:34 PM

Răng ngó trong hình mắt 2 đứa to rứa. Em cũng con cháu Diệp gia nà chị. Hi hi. smile

Gilly Nghédiepthanh Thursday, September 16, 2010 1:41:23 AM

Hix, em học đại học xong lâu rồi mà chị, em sang TQ học về cũng được 1 năm rồi mà cry. Em lấy chồng từ tháng 11 năm ngoái giờ Múp nhà em đang trong bụng sang tháng thứ 7 zồi, hehehe.

bedethuongbe de thuong Thursday, September 16, 2010 3:07:38 AM

Chi oi , Chi lam Chanh co ra vi dang ko C , sao em lam , ma em thay no bi dang qua ..huhu....Ah , ma C oi , co thai uong co ok ko C ?

wodeshijie Thursday, September 16, 2010 3:16:16 AM

Chị, nhà em sáng nào cũng vậy, nhưng mà em ngâm chanh muối, chứ không làm với mật ong, mỗi sáng cắt một mẩu rồi quậy trong nước ấm. Đợt trước em đi học yoga có nghe loáng thoáng thầy nói là chanh chua nên pha với muối sẽ cân bằng axit gì đó.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 6:36:14 AM

Originally posted by diepthanh:

Hix, em học đại học xong lâu rồi mà chị, em sang TQ học về cũng được 1 năm rồi mà :cry:. Em lấy chồng từ tháng 11 năm ngoái giờ Múp nhà em đang trong bụng sang tháng thứ 7 zồi, hehehe.

Quote | Edit | Delete

Mới ngày nào 8 mà giờ đây em có chồng, có con rồi chúc mừng em nhe. Mà tên gì chứ không lẽ Nghé hòai sao ta. love

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 6:36:43 AM

Originally posted by be de thuong :

Chi oi , Chi lam Chanh co ra vi dang ko C , sao em lam , ma em thay no bi dang qua ..huhu....Ah , ma C oi , co thai uong co ok ko C ?


Bầu nữa hả em? híhih làm chanh vàng bớt đắng, pha vô nước uống đi nếu sợ đắng.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 6:37:10 AM

Originally posted by wodeshijie:

Chị, nhà em sáng nào cũng vậy, nhưng mà em ngâm chanh muối, chứ không làm với mật ong, mỗi sáng cắt một mẩu rồi quậy trong nước ấm. Đợt trước em đi học yoga có nghe loáng thoáng thầy nói là chanh chua nên pha với muối sẽ cân bằng axit gì đó.


Chanh với muối ngậm lại ngọt vô cùng.

Gilly Nghédiepthanh Thursday, September 16, 2010 7:35:15 AM

SS cứ gọi em là Nghé cg được o

Jessica Huynhjessicahuynh Thursday, September 16, 2010 9:57:39 AM

Chị, hủ chanh mật ong dòm ghiền quá! up
Quên nữa, nhà mới dán giấy đẹp ghê ta ơi! Màu sắc sáng sủa, dễ thương lắm chị! yes

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 10:41:40 AM

Nhà chị hả, ông opera ổng làm gì á.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 10:42:01 AM

Originally posted by diepthanh:

SS cứ gọi em là Nghé cg được :o


Khi nào sanh em ơi. Due date là ngày mấy?

Jessica Huynhjessicahuynh Thursday, September 16, 2010 11:54:57 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Nhà chị hả, ông opera ổng làm gì á.


Ủa, vậy hả chị? Hèn chi em thấy ko có một số chức năng. Nó trống trơn ở phần trên à! whistle confused

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 12:03:51 PM

Tự nhiên vô thấy chưng cây cỏ nhà sáng trưng. Lâu lâu khùng.

Nguyễn Duy Khangnguyenduykhang Thursday, September 16, 2010 12:38:47 PM

Em cũng thấy lạ, tưởng chị thay skin? Mất tiêu hết menu bên phải rồi chị!

Jessica Huynhjessicahuynh Thursday, September 16, 2010 1:21:46 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

Tự nhiên vô thấy chưng cây cỏ nhà sáng trưng. Lâu lâu khùng.


Rồi, giờ nhà tối thui rồi chị ơi! Có cái headphone trên góc phải nữa chứ! Ổng cho Ròm xì-tin quá!
Mà sáng nay em cũng thấy ổng đổi giao diện ngoài home thì phải. Hihi cha này, đừng có chơi trò "sập tiệm" giống tụi Yahoo 360 nghen!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 16, 2010 2:21:21 PM

Ối đừng lo ổng maintenance đó. Còn theme chị chán chị đổi á.

Gilly Nghédiepthanh Thursday, September 16, 2010 2:43:02 PM

Opera nãy bị khùng ạ bigsmile

Em dự sinh từ 2- 10/12 năm nay ss ơi. Giờ vỗ đồm độp vào bụng suốt p, mấy tháng nữa chắc mò lại blog ss từ đầu để xem cách dạy con với học nấu ăn quá p

THUBINHn0812141244 Friday, September 17, 2010 6:09:49 PM

nhìn hũ chanh mật ong thèm quá , nhà mình ngâm chanh muối uống mùa hè thôi , chắc mai rảnh làm hũ chanh cho cả nhà uống vậy up up up up yes yes yes yes

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, September 17, 2010 7:10:24 PM

Nghé ơi: Vậy ráng giữ gìn sức khỏe nha em.

Bình: Làm uống đi Bình cho ấm bụng mùa đông.

Do Tri Khiemdotrikhiem Wednesday, September 22, 2010 4:28:01 AM

Chị ơi, Tít nhà em mới 2 tuổi, em thấy chị cho Tú Đăng uống hàng ngày thế này cũng muốn học theo. Nhưng uống mật ong có sợ bị nóng không ạ? cho hũ chanh mật ong vào tủ lạnh, sáng ra có bị lạnh không chị?

À, Nhìn Tú và Đăng đều lớn nhanh quá, Tú có vẻ mập ra một chút ạ?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, September 22, 2010 6:11:47 AM

Hũ chanh vào tủ là lạnh đó. Nếu em ngại lạnh pha 1 ly nước ấm cho một muỗng chanh mật ong vào và cho con uống hết ly nước là OK em nhen.

Nghe em khen Tú mập chị mừng quá.

Do Tri Khiemdotrikhiem Wednesday, September 22, 2010 8:15:08 AM

Em cảm ơn chị!

Jessica Huynhjessicahuynh Saturday, September 25, 2010 4:16:19 PM

Báo cáo Sư phụ, bữa nay em mới đi Tesco mua chanh vàng về roài. Định mai làm chanh mật ong uống cho nó thơm râu hè hè p

Diệp Ái VânAnoasis Saturday, September 25, 2010 4:33:16 PM

Em cũng báo cáo Sếp luôn là em vừa mới làm một hũ luôn. Em đang bị cảm cả nhà. Uống vô chắc tui thơm...giọng à bà Thảo!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, September 25, 2010 6:23:58 PM

Originally posted by jessicahuynh:

Báo cáo Sư phụ, bữa nay em mới đi Tesco mua chanh vàng về roài. Định mai làm chanh mật ong uống cho nó thơm râu hè hè :p


Uống cho thơm ria luôn.

Originally posted by Anoasis:

Em cũng báo cáo Sếp luôn là em vừa mới làm một hũ luôn. Em đang bị cảm cả nhà. Uống vô chắc tui thơm...giọng à bà Thảo!



Cãi cho đã há.

hangminhsan Wednesday, September 29, 2010 1:53:56 PM

hay quá, để em làm 1 hũ, bắt đầu cho 2 nhóc dùng trước mùa đông này. Cám ơn chị nhiều lắm chị Ròm ơi love

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, September 29, 2010 2:17:08 PM

Nhớ không dùng chung muỗng khi uống món này luôn nhe.

hangminhsan Wednesday, September 29, 2010 6:34:05 PM

hí hí, em sẽ nhớ chị ạ bigsmile

Le Thukittylovesfish Friday, October 1, 2010 4:14:55 AM

Liên ơi, cho con nuốt mật ong có kèm chanh ko hả Liên, hay chỉ đúng phần mật ong thôi? Cám ơn Liên nhé, cái này hay quá để mình thử, ở SG không lạnh nhưng khi chuyển mua cỡ tháng này thì con nít cũng hay bệnh, hay viêm phổi, etc...

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, October 1, 2010 6:03:52 AM

Nuốt nước thôi chị ơi, chanh thì không cần đâu hihi có đứa con nít nào thích ăn chanh đâu.

Le Thukittylovesfish Friday, October 1, 2010 8:23:24 AM

Uh, bắt nó ngậm chanh chắc nó chạy luôn hén Liên. Cám ơn Liên lần nữa nhe. Chiều về làm liền.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, October 1, 2010 9:43:02 AM

Nếu con không thích nuốt nước chị cho một ly nước ấm, cho 1 muỗng cà phê chanh mật ong vào và cho con uống cũng đựơc.

Unregistered user Monday, November 29, 2010 8:18:57 AM

DungNguyen writes: Chị ơi, em thích blog của chị lắm, vào nhà chị, em học hỏi được rất nhiều thứ. Em cám ơn chị về công thức chanh mật ong này nha. Ở SG chắc kiếm chanh vàng hơi khó, nhưng em phải ráng kiếm để làm 1 hũ mới được, 2 bé nhà em cũng hay ho lặt vặt. Về những kiến thức gia đình, chị chỉ tận tình quá...Dạo gần đây tự nhiên em thích vào bếp lắm, chị cho em theo chị học hỏi nha.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, November 29, 2010 9:26:25 AM

Dung ơi xài chanh xanh tốt hơn em à. Chúc bếp nhà em đỏ lửa nhe. Chúc các con khỏe mạnh em há.

THUBINHn0812141244 Monday, November 29, 2010 10:39:46 PM

nhà mình cũng làm 2 hũ , sáng nào cũng uống đã lắm và ấm trong người vì mình huyết áp thấp rất tốt đó , cám ơn bạn nhiều love love love love love

Unregistered user Saturday, October 6, 2012 5:13:41 PM

Anonymous writes: Cam on Lien rat nhieu, Thao lam mot Jar hom nay va da cho con uon thu minh cung thu luon rat ngon tham qua uon ca 3 tbps have a nice weekend

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
S M T W T F S
May 2013July 2013
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29