Chickenpox và hai con

Sáng hôm qua (11/4) cả nhà tính đi Wingyip để mua gạo và đồ ăn, sau đó qua Tesco và Norcut Garden Center để ngắm hoa coi thử có mua thêm được cây nào về trồng trong vườn nữa thì Đăng chạy đến bên Mẹ nói, Mẹ ơi chị Tú có máu trong bụng, lúc đó Mẹ hốt hoảng chạy đến bên Tú dở bụng lên nhìn thấy vết gãi đỏ rực rướm máu, và trong lòng đã có nghi hoặc (hôm qua con gái kêu lạnh và muốn nằm) nên cởi hết đồ Tú ra, trời ơi Tú bị chickenpox, mụt nước đỏ rực cả hai bên háng và mông, đùi, lưng - tội nghiệp con gái quá - mẹ nước mắt vòng quanh nói Ba gọi ĐT cho BS để xin cái hẹn cấp cứu. Sau đó Ba gọi lên surgery, Nurse bảo rằng mùa này là mùa chickenpox nên không cần phải lên và dặn dò chữa trị như thế nào thôi. Nurse cũng bảo trong vòng 2 tuần trước đã có mầm bệnh và đã lây cho mấy đứa nào tiếp xúc với Tú rồi nên chuẩn bị sẵn sàng cho Đăng luôn đi. Đănng sẽ bị chickenpox đó. Khi Mẹ nghe Ba nói như thế, Mẹ nhìn Đăng rồi nói Đăng sẽ bị như chị Tú đó Đăng ơi, cái bệnh này hay lây lắm, Đăng nói mẹ kỳ, mẹ kỳ rồi chạy mất tiêu. Cứ nghĩ đến cảnh tình của Tú rồi nghĩ đến làn da trắng bóc của Đăng mà bị chickenpox sao thấy thương con quá Tú Đăng ơi.

Đợi con nằm nghỉ, Mẹ chạy đi search thông tin về bệnh này thì có website của Anh nói về bệnh này: chickenpox là gì???[/color], sau đó Mẹ gọi cho cô Tuyết hỏi về bệnh và cũng nói là mấy đứa nhỏ nhà cô Tuyết chưa bị chickenpox sẽ bị lây từ Tú vì mấy đứa nhỏ chơi với nhau tuần trước, Mẹ bắn tin YM cho Kiki và CK để hỏi cách điều trị, kiêng cữ, hỏi meHylam, nói chung hỏi để cho biết những người đã có con bệnh thì sẽ như thế nào. Sau đó Mẹ gọi về cho Nội nhưng chắc đổi số ĐT nên không gọi được để hỏi Nội Ba con bị bệnh này chưa, và sau đó gọi về Ngoại để hỏi Ngoại là Mẹ có bệnh này không thì Ngoại nói bệnh gì mẹ cũng .... xơi hết rồi, ngay cái chết giả Mẹ cũng có luôn, chết khi nào chuẩn bị liệm thì .. sống dậy.... vì vậy an tâm mà lo cho con Mẹ không sợ bệnh nữa (nhưng biết đâu được vì có người bị 2 lần thì sao???). Điều cần lo cho con là: - kiêng cua, tôm, mục, cá, thịt bò, thịt gà và chỉ ăn thịt heo thôi - nấu nước và lau rửa cho con sạch sẽ sau đó bôi thuốc kẻo những mụt nó vỡ ra mất vệ sinh sẽ bị nhiễm trùng - móng tay cắt ngắn và lau rửa liên tục để nếu con ngứa rờ vào không nhiễm trùng - không cho ra gió, nắng, bụi bặm, tốt nhất là ở trong nhà - thuốc xức cho con là thuốc Calamine để làm dịu ngứa ngáy. - Vấn đề phải lo đó là hygiene cho con, cho nên mẹ thường xuyên lau bướm cho con vì hai bên mép đỏ rực và nhiều đốm đỏ, mụt nước và con la đau, ngứa. Mẹ nấu nước sôi, dùng bông gòn nhúng vào nước và lau người cho con, sau đó là bỏ miếng bông gòn vào bin. Mẹ luôn luôn nhớ không bao giờ xài miếng bông gòn đã dơ nhúng vào chậu nước lại rồi lau tiếp lên người con cả vì làm như thế là cả chậu nước bị dơ bẩn (contaminated) hết cả rồi, và mẹ cũng luôn xài bông gòn như thế đối với khuôn mặt của mẹ hay bất cứ điều gì khi mẹ xài bông gòn và thuốc. Dặm thuốc, lotion lau mặt rồi bỏ, xài miếng bông gòn khác đừng tiếc miếng bông gòn đã bị dơ Mẹ đã xoa thuốc cho con, cho con mặc váy, không mặc quần lót để cho thông thoáng. - Thuốc xức cho con cũng vậy, không bao giờ để cho nó bi contaminated nên mẹ cần dùng bao nhiêu Mẹ lấy ra để vào nắp và rồi xức cho con xong thì Mẹ đi rửa nắp, lau sạch sẽ và đậy lại. - Mẹ dặn khi nào ngứa gọi Mẹ tuyệt đối không gãi, cần đi toilet hay đi đâu kêu Mẹ, để Mẹ ẵm đi chứ đang bệnh mà đi, lỡ mệt té thang lầu thì khổ lắm. Có lẽ con phải nghỉ học thêm 1 tuần nữa cho lành hẳn. Ôi mẹ chỉ biết ôm con vào lòng và nói ráng nghe con, đừng gãi nó nhiễm trùng lâu lành bệnh. Nếu con gãi chảy máu sẽ có sẹo xấu gái lắm, con gái gật đầu mà tay cứ muốn gãi vào bướm, tội con gái của Mẹ quá đi mất. Lúc trước kỳ nghỉ Easter số học sinh trong trường đã bị chickenpox khá nhiều nên đã có tình trạng lây qua lây lại rồi nhưng Mẹ vẫn chủ quan bé Tú chích ngừa rồi nên chắc là không sao. Nhưng vì con đã chích ngừa nên chắc cũng không sao đâu con, ráng lên chỉ cần con đừng gãi là mọi việc sẽ ổn thôi. Viết hết bài này Mẹ lên dẫn con đi tiểu và xức cho con thêm lần thuốc nữa (1:40am). Trong trường của Đăng nhiều bạn cũng bị rồi, nhưng Đăng vẫn bình an vô sự, Mẹ đang cầu nguyện sao cho Đăng không bệnh con ơi vì hình như con được chích ngừa nhiều hơn chị Tú 1 tháng thuốc (luật mới) hay là sức đề kháng của con mạnh hơn nên con vượt qua được không bị lây từ bạn bè trong lớp. Mẹ mong là Đăng không bị lây dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng Mẹ cũng sợ vì hai ngày nay Đăng cũng hay đòi đi ngủ vào lúc 4h chiều tới tối lắm. Mẹ cũng chợt nhận ra rằng từ ngày đi VN trở về Anh cách con bệnh nhiều hơn các năm trước. Nhớ chuyến đi VN cả Đăng và Tú đều bệnh khủng khiếp, về Nha Trang Tú bị ghẻ, Đăng không hề bị - nhưng hễ về Saigon là Tú hết và Đăng bi ghẻ, sao thế con ơi. Hãy cố gắng lên các con nhé, ăn nhiều, ngủ nhiều thì mới khỏe mạnh, bệnh tật mới không tấn công mình được nha hai con. Ngủ ngon, đừng gãi nha bé Tú Đây là hình ghẻ của Đăng bên VN, Mẹ lúc nào cũng dành để nhớ những ngày bên VN under stress.

Slide.comChickenpox và hai con

Comments

Unregistered user Thursday, April 12, 2007 6:50:37 AM

Savannahvu writes: Tội nghiệp Tú quá, chị take care bé kỹ lưỡng nghen. Ông xã và chị cũng phải để ý, có người bị chickenpox tới 2 lần lận đó, em nè. Get well soon, con gái! Cái opera hôm nay bị sao á, em không comment bằng nick được, hic hic... Chị delete cái comment vừa rồi đi nha.

teletubies Thursday, April 12, 2007 8:58:38 AM

Thương Tú quá chị Liên ơi. Ráng lên con nhe. Chị nhắc em cũng nhận ra điều này là từ khi đi VN về Luân bệnh nhiều hơn hồi ở PHáp. Sao thế nhỉ? Ax em nói hoài nhưng em làm lơ vì em sợ ax ko muốn cho Cát Linh về thăm ngoại và vì tụi em đáng ráng để năm sau về. Mẹ em ko qua được chị ơi. Bệnh cao huyết áp của mẹ em bác sĩ đã khám và khẳng định ko được bay chuyến bay nhiều giờ như vậy. Thôi kiểu này chính em phải suy nghĩ lại vậy. Chứ hồi trước Luân về lúc nó gần 3 tuổi mà quay lại đây 1 năm nay nó bệnh khủng khiếp luôn. Đến nỗi em chỉ mong nó đừng chết thôi.

Chị nhắc Đăng, đừng chơi với Tú trong những ngày này. Cách ly 2 đứa vài hôm hy vọng Đăng ko bị lây. Chị cũng phải cố gắng lên nhé.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 12, 2007 10:05:23 AM

CẢm ơn hai em đã chia sẻ nha.

QA: Hiện tại cái bộ xương đó bớt ngứa rồi, chị vẫn chăm thật kỹ lưỡng, và không cho xuống lầu. Cách ly Đăng thì không được, vì nó đòi ngủ với chị Tú vả lại BS bảo chickenpox khi nó mọc mụt là không lây, mà nó lây lúc bệnh còn ẩn kìa, vì vậy Đăng đã bí dính rồi. Thôi que sera sera vậy.

Savannahvu: Chị cũng có biết là có người bị chickenpox hai lần, cơ thể mình yếu sức để kháng không đủ là mình bị ... dập liền nên cứ cố gắng thôi em à.

Unregistered user Thursday, April 12, 2007 12:27:01 PM

P writes: Chúc 2 bé Tú, Đăng sớm khỏe. Send my best wishes.

teletubies Thursday, April 12, 2007 8:33:30 PM

Tú đã khá hơn chưa chị Liên. Nghe chị kể chuyện 2 bé thấy 2 bé thương nhau quá. Thương con gái ghê. Ráng lên con nhé.

Khương Tuấn Đạtcundat Thursday, April 12, 2007 9:37:53 PM

Mong bé Tú mau khỏi bệnh và bé Đăng không bị lây chị nghe .Thương be Tú quá

cunquyen Friday, April 13, 2007 1:47:37 AM

Thương bé Tú quá, chúc bé Tú mau khỏi bệnh nha. Đọc bài của chị em lại thấy lo lo, trước em chẳng thèm lo vì chủ quan Cún tiêm phòng Thuỷ đậu rồi, mà VN bây giờ cũng đang mùa Thuỷ đậu, đợt vừa rồi cũng nhiều bé bị lắm.

Unregistered user Friday, April 13, 2007 5:41:53 AM

Duyên writes: Tú ơi, thương con quá! cố lên nhé con gái.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, April 13, 2007 12:46:47 PM

Cảm ơn P, mẹ cundat, mẹ cunquyen, Duyên và QA nha đã tiếp sức nha. Hôm qua cả ngày chị ăn có 1 tô cơm duy nhất với ruốc lúc 9h tối mà sao không thấy đói, rồi lên giường ngủ với Tú vì chỉ sợ nó gãi thôi.

Hôm nay Tú khỏe đã có thể đi lại chơi được nữa, tí nữa chị đi mua nghệ hay ra pharmarcy hỏi có thuốc chống sẹo không chị mua luôn khỏi xin toa BS (vì con nít bên này tới 16 tuổi nếu có toa BS không phải trả tiền). Phần trên mặt và trong tóc thì vẫn còn mụt nước chưa có khô,hy vọng thêm 2 ngày nữa là Tú bớt hẳn.

cunquyen: Em bà con của chị bên Pháp bị lây từ chồng đó, mặc dù lúc nhỏ bệnh rồi nên đừng cho bé của em tiếp xúc nhiều với mấy bé bệnh, và giữ làm sao cho bé đừng có bệnh, bệnh sức đề kháng yếu là dính liền đó... nhất là vào mùa bệnh nữa.

Mọi người nhớ cho em bé uống nước chanh, nước cam nhiều vô - chị toàn cho bọn nó uống nước cam ép không mà Tú ăn ít quá nên bệnh, mà nó nổi toàn thân chứ không có mấy mụt đâu..

Take care cả nhà nha.

Khải Đăngmekhaidang Monday, July 5, 2010 12:03:27 PM

huhhuhu, em nổi toàn thân , mặt, trong tóc, vành tai.. tùm lum ghét kinh khủng luôn nè

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, July 5, 2010 1:02:50 PM

Chị nổi chỗ đó luôn chưa kể còn có kinh nữa đó em, khủng khiếp chưa?

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, July 6, 2010 12:50:20 AM

Ặc...ặc, em vừa mới nghĩ tới là hên sao mình chưa tới kỳ có kinh, ..... trời ơi kinh khủng khiếp..... mà chị bị thì ai chăm mấy nhỏ? Tự làm luôn hả chị?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, July 6, 2010 6:50:30 AM

Thì hai thằng đó nó bệnh nó lây cho chị mà nên ở nhà với nhau luôn.

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, July 6, 2010 7:28:35 AM

Mục nhỏ mục lớn trên người em chắc phải hơn trăm mục, mục cũ chưa hết là có mục mới mọc lên, ngày thứ 4 rồi đó mà dầu hiệu ko đi xuống, hic..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, July 6, 2010 3:14:07 PM

Con nít khoảng 2 tuần chứ người lớn 4-5 tuần mới hết. 3 tuần đầu nó mọc tá lả hết à, hồi đó mụt mọc quanh miệng chị mà 3,4 mụt dính lại thành chùm em à chị không há miệng nổi luôn á.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
S M T W T F S
May 2013July 2013
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29