Chồng gần không lấy em lấy chồng xa

Nói theo Mẹ Hylam trong topic Ho`oooo oiii, Má ơi đừng gả con xa.... là: Các mẹ xa nhà ơi, đừng buồn nữa mà. Thời buổi này đâu có ai ép gả mà các mẹ lại khóc nhiều thế? Hehehe.. nhưng nghe bài bông điên điển sao ròm thấy buồn quá..

Sống độc thân trong SG gần 10 năm đôi khi cũng tủi thân, chạnh lòng khi nhớ nhà nhưng rồi cũng nguôi ngoai, lấy chồng qua xứ chồng cũng OK nhưng kể từ dạo dẫn 2 nhóc về VN thăm Ba Má thấy Ba Má lưu luyến với cháu thì ròm lại chạnh lòng khi nhớ về quê nhà.

Ngày mới đặt chân vào nhà chồng, nước mắt ròm đổ như mưa khi nhìn cái nhà và cái vườn của chồng, và bầu trời xám xịt, những khuôn nhà xám xịt gạch không sơn phết. Chồng đi làm London ròm ở nhà ròm nghe bài bông điên điền, vì bỗng dưng ròm lục lọi mấy CDs cũ của chồng mở nghe thôi. Sau đó thì cứ tối đi ngủ, MC mở cho nghe luôn vì ở một mình sợ nên MC tối tối qua ngủ chung.

Bây giờ "già" rồi và con cũng lớn, hễ bật bài này lên là chồng lại nắm tay nắm chân hai con nhảy nhót liên hồi để cho ròm cười khỏi.. khóc nhưng ròm vẫn thấy buồn, không phải cho bản thân ròm mà buồn cho Ba Má không được gẩn cháu.

Mời các bạn nghe bài hát BÔNG ĐIÊN ĐIỂN do Phi Nhung hát nha:

Nếu thích CẨM LY ca thì BẤM VÀO ĐÂY . Còn đây là lời bài hát "Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú.... Hò ơ!
Chim kêu vượn hú, Biết đâu má tìm!"

Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,
Đêm ru điệu hát câu hò trên môi.
Miền Tây xanh sắc mây trời,
Phù sa nước nổi người ơi đừng về!
Với màu điên điển say mê,
vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.
Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
Tình thương em khó mà lường.

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa,
Giờ đây nhớ mẹ thương cha,
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.
Xa xăm nơi chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đât quê.
Chồng xa em khó mà về.
Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề
Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề...!
nghe xong đổ lệ đừng đổ thừa ròm nha cry và ai đã từng ăn bông điên điển cho ròm hay với nha p

Dạy con trang bị vũ khí đi chiến đấuChồng gần không lấy em lấy chồng xa

Comments

Hoàng Vytocdai2610_ha Thursday, July 5, 2007 4:39:44 AM

Bóc tem trước đã...hi..hi... Em sợ nhất là cảnh lấy chồng ở xa. Lỡ chồng uýnh không có chỗ nào để trốn...hi.hi...bigsmilebigsmilebigsmile....

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, July 5, 2007 9:27:16 AM

Thôi em ơi, duyên số cả thôi hic hic chị tuổi Tuất, mà lại Canh Tuất nên không lấy chồng gần được đầu. Sanh ra cái số vận vào người rồi em à..

VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen Thursday, July 5, 2007 1:53:44 PM

Ủa Canh Tuất lấy chồng xa hả Bà? sao bà biết hay vậy? tui thấy hai đứa mình đã là lấy chồng xa rồi nè. Hôm nào mình thống kê thử coi tuổi mình có nhiều người như vậy không há.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, July 5, 2007 2:42:08 PM

Tùy thôi Nhung ơi. Canh Tuất nhưng mà giờ sanh nữa - như tui liên tục 5 năm tam tai mà bạn ở VN thì lại thăng quan tiến chức, và ngày càng đẹp ra nên khi coi số con người còn nhiều thứ liên quan nữa bà ơi!!

bedethuongbe de thuong Thursday, July 5, 2007 4:14:41 PM

Chị ơi em cũng là " canh " nữa nè , hồi trước em cũng nghe nói " canh " là không sống gần ba mẹ ...phải lấy chồng xa cơ ....tuy nhiên ngày xưa em không muốn lấy chồng xa ...quen người ở gần nhưng nó không chịu cưới đành vậy ...hi...hi
Còn nhỏ bạn em , hai đứa cùng tuổi luôn , nó cứ ham lấy chồng xa ...ông việt kiều nào về nó cũng đốp ..cuối cùng lại lấy thằng chồng ở cạnh nhà chị ạ .....em có ăn bông điên điển rồi ...tháng 11năm rồi em về thăm má có ăn lại ngon tuyệt chị ạ ....bông điên điển nhỏ có màu vàng trộn với dưa giá rồi ăn với nước mắm chua ....chep chep ...nhắc tới lại thèm ..năm nay về ăn nữa ./.

Kiwithienquan Thursday, July 5, 2007 4:38:33 PM

Sao trùng hợp vậy, em vừa nghe bài này trên nhac số. Hichic, đêm nghe buồn tê tái, dưng mà ca sĩ hát hay quá cứ muốn nghe mãi thôi. À, mà em cũng Canh... ạ

Calvin & Hugotuoitho Thursday, July 5, 2007 4:45:57 PM

trời ! cái chị này muốn người ta khóc hay sao ấy .Cũng may con nó giành khóc hết rồi . Cũng ko dám nghe bài hát chị đưa lên đâu . Mất công chồng ko cho vô blog chị chơi nửa p

Hoàng Vytocdai2610_ha Thursday, July 5, 2007 5:28:18 PM

Chi Canh Tuat, con em la Canh Than nay....sadsadsad

Unregistered user Friday, July 6, 2007 2:28:43 AM

Anonymous writes: Ròm ui...Số mình Canh mà được gần chồng là sướng rồi đó. Phải lập nghiệp xa nhà. Hồi đầu tui cũng ko tin lắm nhưng giờ thì tin 99% rùi... Sao tâm trạng bà lần đầu về nhà chồng nó ..giống giống tui... Nhìn cảnh vật mà tự dưng ứa nước mắt hà..Mà đó là mình còn thuộc dạng khà được NC cưng đó...thôi cuộc sống bây giờ làm tạm ổn..nhiều người mơ ước được bình an như bà đó.. Phần các Cụ, tranh thủ về chơi,mỗi năm chừng..vài ba lần thui nhen :) . pi-est... anny mấy mục kia nhưng mục này tui ra mặt luôn :) . Bà biết cách xem ai vào blog mừa.... Chúc cả nhà luôn vui-khỏe-hạnh phúc còn các Cụ bên nhà thì vui khỏe vì con cái thành đạt-hạnh phúc! (Đành nhớ cháu tí thôi vậy)! DHBA

Unregistered user Friday, July 6, 2007 2:28:46 AM

Anonymous writes: Ròm ui...Số mình Canh mà được gần chồng là sướng rồi đó. Phải lập nghiệp xa nhà. Hồi đầu tui cũng ko tin lắm nhưng giờ thì tin 99% rùi... Sao tâm trạng bà lần đầu về nhà chồng nó ..giống giống tui... Nhìn cảnh vật mà tự dưng ứa nước mắt hà..Mà đó là mình còn thuộc dạng khà được NC cưng đó...thôi cuộc sống bây giờ làm tạm ổn..nhiều người mơ ước được bình an như bà đó.. Phần các Cụ, tranh thủ về chơi,mỗi năm chừng..vài ba lần thui nhen :) . pi-est... anny mấy mục kia nhưng mục này tui ra mặt luôn :) . Bà biết cách xem ai vào blog mừa.... Chúc cả nhà luôn vui-khỏe-hạnh phúc còn các Cụ bên nhà thì vui khỏe vì con cái thành đạt-hạnh phúc! (Đành nhớ cháu tí thôi vậy)! DHBA

Đào TâmdinhvivetinhGPS Friday, July 6, 2007 3:55:00 PM

Lấy chồng xa, chắc nhiều chuyện buồn vui bí mật. Bắn sang cô Liên Ròm một "tắc" nữa cho vui nè!(tại cô Lu lôi cái trò này về lây nhiễm cộng đồng đấy! Ha ha).

BoobooHK Sunday, July 8, 2007 9:12:43 AM

cám ơn chị Liên nha, em có hay vào coi blog của chị lắm. Nhưng nhiều khi cũng ko biết viết gì hì hì. Em thì sang nước ngoài năm 12 tuổi đâm ra lấy chồng xa ko biết có cho là xa không. Bố mẹ chồng em ở cách đây gần 1 tiếng. Cuối tuần là cứ vèo về thăm vì còn thằng em rể 10 tuổi hihi

vicanhdungnet Saturday, July 14, 2007 4:16:34 PM

bài này hay hay
nghe mãi mà không chán

vicanhdungnet Saturday, July 14, 2007 4:17:46 PM

nghe hay quá ta

B.THỊNHBthinh05 Wednesday, October 1, 2008 2:18:03 AM

Nhóc mình thích bài nầy lém...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31