Hoa đào đã nở và hoa khác cũng chuẩn bị đón hè

Chiều nay chạy ra vườn sau đề ngắm hoa đào nở, cây đã bắt đầu mọc lá và đơm bông từ từ, tôi chụp một tấm để dành:



Nhìn quanh tiếp giáp vườn tôi và bức tường của nhà bên cạnh hoa dại mọc thật đẹp:



Chơi chán ở ngoài vườn tôi chuẩn bị vô nhà, cây maple và hoa vàng ánh lên trong nắng chiều bên hàng rào bên trái trông thật đẹp:



Còn đây là hình cận ảnh của hoa vàng đấy, các bạn thấy đẹp không tuy nhiên tôi lại chẳng nhớ tên của loại này.

Trang trí nền cho từng bài viếtHoa đào đã nở và hoa khác cũng chuẩn bị đón hè

Comments

PHUONGHANGhangphuong Monday, April 16, 2007 1:14:49 AM

Vườn cây nhà chị thích wá, 2 vợ chồng em đang phải ở nhà thuê, sáng đi làm, tối về nhà. Vì thế mà căn nhà của tụi em chán ngắt, chẳng có tí hoa cỏ gì cả, chỉ có hạnh phúc là tràn đầy, hihiiii.

GillyNghecon18 Monday, April 16, 2007 1:24:49 AM

đúng là có vườn quả là thích sis nhỉ ,nhà em cũng có cái vườn bé bé xinh xinh , tuy không được nhiều cây lắm nhưng thỉnh thoảng ra hit thở cũng rất dễ chịu bigsmile

Trần Khánh Huykhanhhuyvt Monday, April 16, 2007 3:13:07 AM

Nhìn vườn nhà chị thích thật, trông rất thơ mộng! Vườn nhà em chủ yếu trồng toàn cây ăn trái ko à, ít hoa lắm. Nhóc nhà em toàn ra sân nhìn ké hoa của hàng xóm smile. Chị có phải chăm vườn hoa nhà chị nhiều lắm ko? Tú và Đăng chắc rất thích chơi ngoài vườn chị nhỉ. Em thích hoa đào nhà chị, mà nó có giống như hoa đào ở VN ko chị? Sao mùa hè mà hoa đào cũng nở chị nhỉ!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, April 16, 2007 9:27:27 AM

Cảm ơn 3 người ghé qua nhìn hoa cùng chị nha.

Hangphuong: Nhà không có hoa mình đem hoa về trồng, hoa lan chị trồng trong nhà mà.

Huyền: Nhà Má chị ngày xưa có mận, khế, và ổi chị hay trèo Mận để chơi lắm - giờ qua đây có vườn có mận kiểu Anh, có dâu có hoa được hít thở không khí trong lành. Mấy anh, em chồng nhà không ai có vườn rộng như nhà chị hết nên chị càng mê vườn chị hơn hihi

khanhhuyvt: Chị chẳng biết hoa đào gì mà cứ đến tháng 4 là bắt đầu hoa nở, bên Anh này nó sẽ rộ lên dữ lắm em à. Vườn phải chăm chứ em, cắt cỏ, trồng hoa, nhỏ cỏ và chiều chiều phải đi tưới nhưng hiện tại thì chồng chị làm khi nào anh có job đi làm xa thì chị mới phải làm.

Mong cả 3 thỉnh thoảng ghé qua vườn chị nha.

Kiwithienquan Tuesday, April 17, 2007 1:32:59 PM

Vườn nhà chị Ròm nở hoa đẹp quá. Em rất thích vườn kiểu tự nhiên như thế. Muốn qua chỗ chị xem vườn ghê cơ mà chẳng đi đc heart

Võ Xuân Hươngonlyyou_loveme Wednesday, April 18, 2007 4:56:01 AM

chào chị! hoa đẹp quá!
cả cái blog của chị nữa! bữa nào nhờ chị chỉ giúp em lam blog nha!hii
cám ơn chị trước!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 18, 2007 10:22:24 AM

Rảnh cứ qua đây nha em.

Cò&Sẻconcobebe Wednesday, April 18, 2007 1:14:03 PM

Ôi đẹp đến ám ảnh. 1 điều gì đó lãng mạn và cuồng dại mùa hè chắc chẳng mong gì hơn 1 góc vườn nhà chị. Em đã luôn nhìn ngắm mê say những bức ảnh của Tú Đăng chơi đùa, nhất là trong 1 không gian sân vườn thoáng đạt như nhà chị, hôm nay nhìn góc vườn này.. Đẹp quá quá chị ơi

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 18, 2007 1:17:13 PM

Em ơi, cũng vì mê cái vườn rộng này mà chị nhất định không chịu bán nhà để về nhà nhỏ hơn và lấy tiền làm việc khác huhu hâm quá!!!

dizzy.sinfirexsinfirex Wednesday, April 18, 2007 1:59:31 PM

OMG. What a garden you have O_o

Để bao giờ đú, post vườn nhà mình lên theo chị. Nhưng chắc chắn là nó xí hơn rồi, wec wec. Được mỗi cái là vườn của em có bể cá nhé p

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 18, 2007 2:22:02 PM

Chị chờ coi nha em !!

PHUONGHANGhangphuong Thursday, April 19, 2007 12:59:04 AM

Những lúc căng thẳng, mệt mỏi mà ra ngắm nhìn vườn nhà chị thì mọi thứ sẽ tan biến hết chị nhỉ.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 19, 2007 8:38:14 AM

Đúng rồi em à, nếu em làm việc mệt mắt mà nhìn vào cái gì đó màu xanh là mắt sẽ bớt mệt ngay, bàn vi tính của chị kế bên vườn nên chỉ cần quay bên phải là chị thấy màu xanh của vườn rồi hì hì

Thảo NguyênRieng Mot Goc Troi Sunday, April 22, 2007 7:03:15 AM

Chị ơi hoa đẹp quá! em cũng rất yêu hoa, nhất là cái loài hoa dại, hoa mọc trong vườn nhà. Em cũng thích lá mùa thu, em thấy mapple leaf có lẽ là cool nhất!
blog của chị thật đẹp và phong phú. Em sẽ thường xuyên ghé thăm!

nice day nhé chị!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, April 22, 2007 10:19:48 AM

Cảm ơn em, rảnh ghé qua thăm chị và mấy cháu nha. Thân mến.

Cún Dươngnguyenanhduong Tuesday, April 24, 2007 4:36:35 AM

Em mê vườn nhà chị quá, đẹp đến ngất ngây. Mà chị lại có 1 bé Tú, bé Đăng, điểm 10 chị nhỉ?

VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen Tuesday, June 12, 2007 9:15:23 PM

Hoa đẹp quá trời!!!!!!!!!!!
ước gì... mình cũng có 1 căn nhà riêng với cái vườn

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31