Coi phim Ice Age 3 rồi đi cỡi bò

Chiều nay dẫn con đi coi phim Ice Age 3 vì hứa rằng khi nào Đăng hết bệnh thì đi, lần lữa mãi vì trời cứ mưa mấy ngày nay đến hôm nay trời tạm ổn nên mấy mẹ con dắt nhau đi. Nàng Tú bảo rằng con có £2 con có thể mua kẹo cho em và con ăn nên hai chị em đi mua kẹo ăn, đi mua vé và vào coi. Nếu ai muốn coi bình luận về phim này thì qua nhà Cua xem nhé



Phim hay vui nhộn. Phim nói về tình bạn, tình gia đình, đồng loại. Highly recommended lol

Khi ra khỏi rạp, Tú Đăng nhí nhố bảo rằng khi nào phim mới này ra mình đi nữa nha Mẹ và hai chị em bắt đầu xề ra chụp hình







Sau đó thì hai ẻm đòi đi cỡi bò biểu tượng của Bullring thế là đi. Thấy bò cứ mân mê cưỡi,









Chán chê đi xuống uống nước



Sẵn tiện chụp cho mẹ đang ngồi như cái bang 1 tấm cho mẹ khỏi buồn



Đây là video Tú bò lên lưng bò



Video này Đăng không leo lên được đứng nhí nhố trong khi Tú trèo lên đuôi bò.


Con muốn ôm con bear của MẹMón cuốn chay

Comments

DHBA Friday, July 31, 2009 1:12:34 AM

Tấm thứ 3 từ trên xuống trông Đăng lạ quá. Mẹ Liên dạo này có vẻ đỡ hơn hay là nhờ pts đấy he he smile.

Khải Đăngmekhaidang Friday, July 31, 2009 1:20:43 AM

Đăng có vẻ ốm đi phải ko mợ?

Unregistered user Friday, July 31, 2009 7:51:57 AM

DuyenDang writes: May me con chi di choi vui qua.Gia dinh chi that hanh phuc.ah hom qua em copy cong thuc nau bun bo vien cua chi, ong xa em khen qua troi.2 vo chong an wen ca loi ve hihi. Thank you chi nhieu lam.

Diệp Ái VânAnoasis Friday, July 31, 2009 8:40:44 AM

Ba me con xinh dep! Khoai nhat be Tu. Nhin hay gi dau. Mai toc dai qua dep!

Phuong Anh erionrios Saturday, August 1, 2009 9:12:32 AM

Cái ảnh đầu tiên của bé Tú nghịch quá đi thôi lol Hình như Tú vẫn học múa ah? Vì em thấy bth đứng thế khó p Nếu ko học múa khó đứng thế đc

Khải Đăngmekhaidang Saturday, August 1, 2009 1:46:16 PM

Bang chủ ơi, mấy nay bang chủ đi đâu mất tiêu vậy?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, August 2, 2009 4:16:23 PM

Bang chủ đi làm 10h đêm mò về đến nhà huhu Đăng bệnh nên ốm Ngân à.

Bạn hiền: Hình của ròm chỉ có resize chứ không PTS nhé, không làm sáng hay tối gì cả vì đó là cu Đăng chụp nên cứ để vậy.

DuyenDang: Cảm ơn Coco người chia sẻ ct em ơi, ròm cũng làm thành công và viết thôi à

Anoasis: Tóc Tú hai ngày gội 1 lần, sáng chải đầu, tối chải đầu trước khi đi ngủ đó em.

PA: Con gái chị học múa ballet em à. Hình đây em
http://my.opera.com/hoatrongvuon/albums/showpic.dml?album=299484&picture=4418429

Khải Đăngmekhaidang Sunday, August 2, 2009 4:26:45 PM

À, bang chủ ơi, nuôi tóc dài quá thì con gái cũng ít mập đi đó. EM còn nhớ hồi nhỏ em cũng như Tú, cao lêu nghêu, ốm giơ xương sườn mà còn cái tội đòi để tóc dài, bị nói là " nuôi tóc hết lấy đâu ra nuôi người", cắt bớt để cho mập lên đó bang chủ.

Khải Đăngmekhaidang Sunday, August 2, 2009 4:27:46 PM

Đăng ốm đi thấy rõ đó chứ. Cố gắng vỗ béo lại cho hắn nha. Mà con nít nhanh tuột cũng nhanh lên lắm, mợ đừng lo nha.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, August 2, 2009 4:33:49 PM

Nó có chịu cho cắt đâu, nó bảo nó không thích tóc ngắn --> thua vì quyền của con mà.

Đăng ốm nhanh và lên nhanh lắm nên em đừng lo thằng này. love

Phuong Anh erionrios Sunday, August 2, 2009 6:47:05 PM

p Có chị Tú là cứ ròm hoài thôi ah p Bé Tú học ballet đc mấy năm rồi hả chị?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, August 2, 2009 7:09:45 PM

Hai năm thôi em mà Tú dạo gần đây xin chị nghỉ muốn học keyboard thôi.

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, August 3, 2009 3:34:26 AM

Em nhớ trước có đọc entry chị cũng post bảo Đang chưa leo lên ocn bò được, lần này cũng chưa leo được, chắc con bò này cao lớn lắm!

Em Tú chân dài, tóc dài mê quá. Em cũng thích tóc con dài để bím, nhưng tóc Tú dày (chắc giống Mẹ) đẹp, chứ tóc Nị sau này chắc lưa thưa,giống tóc em, khó để lắm smile

Khải Đăngmekhaidang Wednesday, August 5, 2009 3:46:46 PM

Nhớ mợ quá, đâu mất tiêu luôn rồi sad

Hôm nay mợ ăn chay món gì?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, August 5, 2009 7:15:36 PM

Chuột ơi: Con bò cao lắm khoảng 2.2m và 5 tấn em à. Nhiều đứa 10-11 tuổi còn trèo chưa lên nổi nữa đó em.

Ngân: Mợ mới về mệt quá đây.

Khải Đăngmekhaidang Thursday, August 6, 2009 3:14:56 AM

Nhớ quá chừng, online hoài mà nhìn hông thấy cái màu xanh quen thuộc chỗ chữ LN. Chán. Ghét luôn. sad

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, August 6, 2009 7:05:03 AM

Có làm món chay đó coi đi. Trời ơi đi từ 8h tối 9h mới về mà.

Khải Đăngmekhaidang Friday, August 7, 2009 2:10:35 AM

Hông. Ghét rồi. Hông coi luôn ( xí nha, hông coi nhưng biết món gỏi cuốn chay p)

Cái gỏi đó làm tương đậu phọng chấm cũng bá phát.
Mà ghét rồi. Ko comment luôn . Ko thương nữa. Ghét ghét ghét.

BB Jessicatj8web Saturday, August 8, 2009 11:18:37 PM

Cả nhà đi chơi vui quá chị ha. Tóc Tú vừa đen lại dày và dài nhìn đẹp ơi là đẹp, ước gì em có bộ tóc như vậy bigsmile.
Coi clips thấy Đăng lém lỉnh nhìn mắc cười lắm, đúng là con trai có khác.
Chúc cả gia đình cuối tuần vui vẻ nha chị bigsmile.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31