Skip navigation.

Mẹ ơi con muốn ăn cake

Đăng se sẽ lại cạnh mẹ nói: Con muốn uống sữa, ăn cake. Con muốn hun Mẹ, ôm Mẹ nè. Con muốn gì nữa hả con, con muốn Mẹ đọc truyện Huggly, takes a bath nè. OK đợi mẹ chút xíu mẹ làm bánh rồi làm sữa cho các con, ăn xong mình đọc sách hé. Sực nhớ có mấy cái khuôn Ba mua cho Mẹ nhân ngày Mother's Day nên Mẹ lấy ra làm bánh cho con luôn. Mời mọi người xem hình bánh nha:







Sau khi ăn bánh no say và uống nước, Mẹ và Tú đọc sách cho Đăng nghe, tới đoạn Huggly monster chui từ dưới giường chạy ra nhà tắm, thấy cái bàn chải đánh răng nhỏ xíu xíu tưởng đồ chà chân lấy chà qua chà lại. Mẹ chọc hai đứa sáng sớm hai đứa phải rửa bàn chải đánh răng trước khi cho kem vào vì sao nè??? Tú nói vì Huggly lấy chà chân hehe, Đăng cười nói Tú ơi Tú ơi Hyggly lấy chà chân nè Tú ơi p: p: - sau đó Mẹ dẫn Đăng đi toilet và rửa chân cẳng và đưa lên giường ầu ơ gió đẩy gió đưa lược thưa uốn éo, em đem anh về dạy khéo dạy khôn p: thế là Đăng chìm vào giấc ngủ, Tú cũng vậy luôn. Kết thúc một ngày không nắng, không được đi đâu cả của hai con. Mai nắng đẹp Mẹ dẫn các con đi công viên nhé.

Trang trí nền cho bài viếtAi đi Cannon Hill Park không???

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30