Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Niềm vui lao động

Má Tri ơi hôm trước chị hỏi cái vườn bọn em có chăm không? Hôm nay em cho chị coi các chiến sĩ dọn vườn nha :lol:

Cái vườn này để nguyên qua mùa đông và mùa hè cỏ lên dập dìu



Trong khi có hai tên ham chơi trong vườn sau giữa đám cỏ cây



Thì có một em "già" vẫn chăm chú cắt cỏ giữa trời nắng, dứt khoát không chịu chơi





Đăng kêu Tú ơi Tú à mà Tú không thèm nói gì hết



Bực quá ngồi xuống quạu luôn



Sau khi cắt cỏ xong thì cả 3 cùng chơi cát



Rồi đi ăn kẹo, uống nước





và phụ Mẹ khuấy bột làm brownies



Chiều mát cả bọn chạy ra vườn chơi tiếp, Đăng bắt chước Tú giả vờ cắt cỏ



Và chỏng gọng ngay vào bồn cát khóc huhu, chị Tú chạy ra ôm em



Cho em kẹo cho nín khóc :lol:


Sau đó Đăng đi đếm bao nhiêu bịch cỏ



và bắt đầu chuyển cỏ ra trước nhà để council hốt đi



Đăng bưng bịch to quá đi mất



Mẹ trang trí bánh cho từng tên một



và các con vô nhà ăn uống rồi dắt đi qua nhà chị bạn chơi đến 12h khuya mới về hihi

Hoa táo (apple flowers)Chicken nuggets

Comments

avatar
Tụi trẻ nhà chị dễ thương thật đấy, đặc biệt Tú càng lớn càng duyên nhé

By cunkhanh, # 12. May 2008, 01:22:16

avatar
Chị Tú thương em thấy thương quá chị ơi, sao ma em thấy thương mấy "chị Hai" này ghê, vừa phải thương phải nhịn em và còn phải giúp mẹ làm công việc nữa, thương Tú lắm lắm xxx

By khuekhang, # 12. May 2008, 09:02:44

avatar
Đúng là niềm vui lao động, vui quá Chị nhỉ? hồi còn nhỏ Em đi làm vườn mà tối đen mới chịi xuống đó, vì ở trên vườn lao động thấy vui và khỏ khoắn hơn ở nhà nhiều :yes:

By hoangnguyenyennhi, # 13. May 2008, 02:29:20

avatar
Chị ơi, em thích mấy tấm hình Tú chăm cho Đăng quá...rất dịu dàng và thắm được tình yêu thương cuả 2 chị em :heart:
à, em ước có khu vườn giống như chị, chiều chiều 2 vc ngồi ngắm những đứa con chơi đuà...còn hạnh phúc nào bằng :love:

By traitimnohoa, # 21. May 2008, 05:32:52

avatar
Tú ngay từ nhỏ đã giúp được chị nhiều việc lắm rồi, rửa chén, lấy đồ là làm ngon lành hihi

http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/day-con-lam-viec-nha

Phước: VC chị mới ôm về bộ sofa mới, cái bàn cà phê để ngay phòng nhìn thẳng ra vườn - chiều chiều ngồi trên salon uống trà, cà phê ngồi nhìn ra vườn coi Tú và Đăng quậy tưng bừng ngoài đó hihi

By hoatrongvuon, # 26. May 2008, 10:06:04

avatar
Em thấy thường thì con đầu được nhờ dù trai hay gái, Paul nhà Em cũng được nhờ lắm, Em xai vặt nó từ khi nó lên 2 tuổi ấy, bây giờ thì được nhờ nhiều hơn, cứ ngồi 1 chỗ rồi phán, Paul lấy cái này, Paul lấy cái kia :D

By hoangnguyenyennhi, # 30. May 2008, 20:10:15

avatar
hí hí con trai đúng là dễ sai hơn bọn con gái, nhưng con chị thì mẹ ngồi một chỗ mà sai là con không đi :cry: trừ khi mẹ bận bịu thì con mới đi dùm mẹ :D

By hoatrongvuon, # 30. May 2008, 22:21:51

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 053b55

Smilies

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031