Skip navigation.

Mẹ phải ôm con sau khi mẹ la

Mẹ la chị Tú vì phá hư đồ mẹ. Mẹ la hai chị em vì giỡn la hét trong nhà lúc đêm về, vì Mẹ biết chắc giỡn rồi đêm sẽ có một kẻ đái dầm.

Mẹ: Nếu sáng mai đứa nào đái dầm đứa đó phải ở nhà không được đến trường.
Hai con: Dạ.
Đăng: Nếu như cả hai đứa cùng đái thì sao hả Mẹ?
Ba: Sao Đăng hay để ý chi tiết vậy Đăng? Thằng này lớn giỏi về probability.
Mẹ: Thì lúc đó hai đứa sẽ bị phạt cách khác, mai ngủ dậy sẽ biết.
Đăng: Mẹ la con xong Mẹ phải ôm con.
Mẹ: Chi vậy?
Đăng: Để biết Mẹ hết giận con.
Mẹ: Thôi đi cậu!
Đăng: Cậu là gì? Mà mẹ la phải la tiếng Anh cho con hiểu Mẹ la gì.
Mẹ: Còn gì nữa không? :yikes: :furious: :bomb: Ủa không hiểu tiếng Việt sao?
Đăng: Con hiểu Mẹ upset còn không hiểu Mẹ la gì?
Mẹ: Đăng tội gì Đăng biết không?
Đăng: Dạ biết.
Mẹ: Thì Mẹ la về tội đó.
Đăng: Dạ.


Hai chị em vô xe để đi siêu thị, cả hai đều tranh giành ghế phía trước

Đăng: It's my turn.
Tú: It's my turn.
Ba: Đến phiên ai?
Tú: Dạ đến phiên con.
Đăng: You hate Mum, Tú. You hate Mum, Tú. You hate Mum, Tu.
Tú: Shut your mouth up. I know I hate Mum or love Mum, fat boy.
Đăng: Skeleton, wee machine.
Tú: :cry: :cry:

Đố mọi người tại sao Đăng lại ghẹo Tú là you hate Mum.

PS: Câu nào con nói tiếng Anh, ròm viết tiếng Anh còn tất cả đối thoại trên là tiếng Việt của 4 người trong nhà hihi

Bông cải ngâm dấm đườngLồng đèn ế - ai mua hông???

Comments

erionrios 29. September 2009, 13:12

Câu của chị em chịu ko trả lời :D
Nhưng đến phì cười vì "cậu" Đăng tinh quái quá đi :lol: Mắng xong mẹ phải ôm con để biết mẹ hết giận :D Trời dễ thương thế chị nghe câu này chắc hết giận luôn đúng ko ah? :D
Mà lại còn Má la tiếng Anh con mới hiểu Má la gì :D ý thế la tiếng Việt là thành Nước đổ lá khoai ah? :lol:

hoatrongvuon 29. September 2009, 13:21

hehe hint: Chị không phải là người lái xe em à.

Giận gì ông đó cứ vài phút con thương mẹ ặc ặc. Mà la tiếng Việt nó hiểu nhưng không hết đâu em.

lahed 29. September 2009, 13:28

Em đóan là 2 đứa tranh nhau ngồi ghế trên, mà mẹ thi đang ngồi ghế dưới, nên Đăng trêu Tú thế, đúng ko chị ?

Cu cậu này lắm chiêu thật, :D

hoatrongvuon 29. September 2009, 13:30

Đúng rồi em hihi, Đăng nghĩ ra nhiều câu độc đáo lắm, mà nó cũng hay để ý chi tiết lắm.

mebemon 29. September 2009, 17:11

Em thích đoạn thoại của chị và Đăng.

Anonymous 29. September 2009, 19:41

vovong2000@gmail.com writes:

Công nhận Đăng suy luận logic giỏi thật!!! Mà suy luận xa nữa chứ! hèn chi học toán giỏi!!!!...

traitimnohoa 30. September 2009, 04:55

Em đọc thôi đã thấy Đăng đáng yêu thế nào rồi đó chị !!! :love:

dotrikhiem 30. September 2009, 07:33

Đọc thấy hay quá chị ơi! Em cũng mong con em nhanh biết nói để được nói chuyện với con như chị vậy, nghe yêu quá! Đăng ngoan, mắc lỗi là biết lỗi và yêu Mẹ!

Micong 30. September 2009, 15:43

Con nói thế này mẹ giận con sao nổi, chị nhỉ?

hoa_cua_gio 2. October 2009, 12:01

đọc xong thấy cu Đăng nhà chị lém quá à!

Anonymous 2. October 2009, 14:44

Anonymous writes:

Chị Liên ơi cho em copy công thức làm bánh canh về blog em nha

Anonymous 2. October 2009, 14:45

Anonymous writes:

Chị Liên ơi cho phép em post công thức làm bánh canh của chị về blog em nha. Thanks chi nhiềuuuuu

Anoasis 9. October 2009, 19:10

Hahahaha, Minh Tu va Minh Dang de thuong qua di!

Sophia120277 19. October 2009, 22:11

hi..hi.. kiểu này chỉ giận được 2 phút thôi hen chị!!:smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31