Đi chơi thác - Rheinfall - Thụy Sĩ
Monday, May 21, 2012 8:43:56 AM
Đường từ nhà đến đó chỉ khỏang 1h thôi cũng cùng hướng đi Conny Land lần trước, cảm ơn em Tuyền và em Hạnh chỉ cho nhé. Đường đi đến thác cũng đẹp, mà thác cũng rất hùng vĩ, Đăng Tú sau khi quậy đã đời thì đòi đi xe 1 tua vào trung tâm chơi rồi trở lại sau đó đi tàu vô thác luôn. Có 1 tàu vô thẳng trong thác, và leo lên cao ngắm cảnh nhưng thấy đông ngừơi nên chỉ đi ngang qua cũng đủ đã đời rồi.
Link website mọi người tham khảo cách đi đến nhé
http://www.rheinfall.ch/
Hình nhiều và cảnh đẹp, hùng vĩ nhưng mình trích vài tấm nhìn thác thôi nhe
Mọi người đi tàu vào rồi leo lên ngắm cảnh. Thấy đông quá nên cả nhà không muốn chen nhau lên trên đó.




Sóng bạc đầu, tàu đi vào nhìn sợ nhưng đi rồi vui quá chừng.





1,2,3 né

Tàu quành lại lần 2 nì thì không né

Hơi lạnh

Mình thích tấm này anh cu mờ và dòng người đi lên đông quá chừng để coi cảnh.

Nghỉ ngơi, uống tách cà phê sau trận ướt vừa rồi

Lẻ loi ngắm cảnh

Con trai chụp mẹ nhưng ảnh bảo con chụp bình bông.
Lúc này đừ lắm rồi.
PS DÀNH CHO SOPHIA: NHỮNG BÀI GẦN ĐÂY EM THẤY RÕ HOBBY CỦA CHỊ CHƯA? ĐI LANG THANG CHƠI Ở CÁC DANH LAM THẮNG CẢNH CHO BIẾT HẾT ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐANG SỐNG.














Micong - PrincipessaMicong # Monday, May 21, 2012 8:59:36 AM
Hôm nay chị đỡ đừ chưa?
Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong # Monday, May 21, 2012 9:00:27 AM
Cảm giác mạnh thiệt.
Bé gái hôm nay nhìn dễ thương quá.
Nhìn môi trường cây xanh trong lành quá
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Monday, May 21, 2012 9:16:19 AM
Originally posted by Micong:
Về ngủ 1 giấc lại tỉnh táo em à, hôm thứ 7 chị cũng đi hồ chơi, rồi hôm qua đi bộ rạc cẳng luôn. Nếu qua TS thì cố gắng đi trước tuần cuối cùng tháng 7, nếu không chị đi mất đất.Originally posted by GiadinhChuotcondethuong:
Ngó vậy chứ không có gì đâu em.Originally posted by GiadinhChuotcondethuong:
Cảm ơn em khen cháu.Micong - PrincipessaMicong # Monday, May 21, 2012 9:37:53 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Monday, May 21, 2012 9:56:30 AM
Sophiasophiachan # Monday, May 21, 2012 2:31:44 PM
E thấy bài mới này của chị... thầm nghĩ trong bụng.... sẽ còm cho chị là: mấy nay chị đi chơi không??? bếp lạnh tanh, lâu lâu mới có nồi bún thang rồi lại đóng cửa...vì e muốn còm bằng tiếng việt cho rõ ràng.. chờ tối về nhà rồi còm... ai dè vô thì thấy chị nhắn cho em rồi.... Lúc sáng cũng thầm đoán ra là giờ chị chuyển qua đi lang thang hả??? Ai dè thiệt....
Dang Van Thuyetthuyetdang # Tuesday, May 22, 2012 7:57:21 AM
Unregistered user # Tuesday, May 22, 2012 10:42:53 AM
Hua Bintrungbong # Tuesday, May 22, 2012 3:19:24 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Tuesday, May 22, 2012 7:33:46 PM
QAnhaqa # Wednesday, May 23, 2012 4:24:29 PM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Thursday, May 24, 2012 1:17:27 AM
Chị ui ! thích 2 tấm chị chụp anh ấy của chị quá ! Nhất là tấm anh ấy nhìn về phía bờ sông ...
Tấm 2 đứa nhỏ ôm chặt cứng Mẹ ngó thương ghê !
nguyenngocanh79 # Friday, May 25, 2012 6:43:28 PM
Lien Tran-Smithlientran-smith # Tuesday, May 29, 2012 6:54:51 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
thấy hình chị đi chơi thích quá, mà thích nhìn anh 6 quá, hii (tại giống bạn e )