Tính nhẩm nhân chia kiểu Anh

Tiếp theo bài Tính nhẩm cộng trừ kiểu Anh hôm nay ròm sực nhớ và cũng rảnh nên viết tiếp phần nhân chia nhen mọi người. love

MULTIPLYING

To multiply by 2, split into tens and units and double:

2 x 36 is double 30 plus double 6

To multiply by 4, double and double again

4 x 25 is double 25 which is 50 and double again which is 100

To multiply by 5, multiply by ten and halve:

5 x 14 is half of 10 x 14 which is half of 140

To multiply by 15, multiply by 10, halve it and add the two together:(

Món này ròm dùng để tính VAT 15% hihi

Use near number and adjust

3 x 19 = (3 x 20) - 3 = 60 - 3 = 57

Split numbers (use distribute law):

3 x 56 = 3 x (50 + 6) = (3 x 50) + (3 + 6) = 150 + 18

DIVIDING

To divide by 2, split and halve:

76 : 2 = half of 60 and half of 16

To divide by 4, halve and halve again

28: 4 = half of 28 which is 14 and half of 14 is 7

Break down into factors

90 : 6 = (90:3): 2 = 30 :2 = 15

Nuôi Dạy Con: Mình viết hai dấu chấm cho phép chia như vậy là bọn Anh nó không hiểu, những ngày đầu mới qua Anh mình cứ hay quên giờ thì nhớ gạch ngang giữa hai dấu chấm rồi.

Đây là hình mình họa cho dấu chia và cách chia luôn bạn nhé



Cranberry ChickenFrame editor

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 1, 2009 3:24:32 PM

Mấy bài sau này chị dạy người lớn em à còn mấy bài trước là ngày xưa chị đi học bigsmile

Cái link em đưa rất là hay chị học được :Dctuy nhiên không dành cho bọn trẻ con học được nhất là mấy toán phức tạp.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 1, 2009 3:42:43 PM

Dễ chứ dạy người lớn mà, người lớn chậm lắm em ơi.

Post đi chị lót dép chờ. bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 1, 2009 3:50:28 PM

Ráng mau đi em dép chị nó sứt quai, mòn đế rồi huhu rồi chị làm bánh easter cho ăn.

Người lớn chị dạy toàn cỡ 40 trở lên không à...

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 1, 2009 4:35:10 PM

Cũng có thể như vậy nhưng cũng vì phải có trình độ mới đi làm em à mà bắt phải học toán và Anh văn.

TranLeHanhDung Thursday, April 2, 2009 8:57:16 AM

Chi oi,

Cho em xin phep copy ve blog (ca phan cong tru nua) de sau nay day em be chi nhe.

Tien the, xin phep ca ban Wallpearl nua, to copy tu link cua ban ve de sau day cho em be nha to.

P/s: Em cam on chi da add em nhe. Em rat vui khi co 1 nguoi ban lon nhu chi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 3:57:53 PM

wallpearl: Thực ra trước đây bọn Anh nó dễ, 16 tuổi có thể xin việc làm và tiến lên luôn, nhưng sau này khó hơn nó bắt có bằng cấp lớp 10 thì được đi làm vì vậy phải đi học lại.

Như bọn chị muốn học để đi dạy được thì phải có bằng cấp lớp 12 của Anh vì vậy phải học lại Tóan, Anh và Khoa Học hay Sinh vật vì vậy nó cũng như tấm thông hành vào đời thôi. Bên mình cũng vậy làm gì thì làm phải có bằng 12.

TLHD: Em cứ copy về nhưng nhớ cho cái link back về blog chị là được.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 4:06:13 PM

Bằng 12 là compulsory nếu muốn học Đại Học đúng không chứ không phải bằng 12 để đi làm job ngon, chị thấy VN hay bên NN đâu cũng vậy. Chị có bằng ĐH bên VN nhưng qua bên đây chị ở nhà 7-8 năm rồi giờ học lại chị vẫn phải lấy bằng 12 của Anh để tiếp tục lên Uni.


Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 4:45:17 PM

Hệ thống Anh không như VN nếu em muốn đi dạy con nít thì qua Uni, còn muốn dạy người lớn thì qua College cũng được. Chị hiện nay đang cày ở College đủ môn Khoa Học, Tóan, Anh 12 thì bay qua Uni để học Diploma đi dạy cho người lớn.

Chị vẫn cày ở College cho cái món Teaching Assistant cho con nít cuối năm nay xong Level 2 có thể xin việc làm, nếu có thời gian học tiếp Level 3, Level 4. Cái này không cần vào Uni vì hỗ trợ giáo viên và học trò thôi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 4:46:12 PM

Ủa ủa bằng lớp 9 vào ĐH được hả em? Ngộ hé! Xưa chị học phải tốt nghiệp PTTH mới vào ĐH được.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 5:44:48 PM

Đúng rồi bằng lớp 9 có thể vào trung cấp nghề em à.

Hiện tại chị thực tập tại trường của hai nhóc. Nếu em học Uni dạy con nít có thể dạy người lớn luôn, nhưng nếu em học dạy cho người lớn thì không thể dạy cho con nít vì dạy con nít em làm chủ nhiệm trình độ của em broadly hơn còn dạy người lớn em chỉ gói gọn trong cái subject mà em dạy thôi.

Unregistered user Tuesday, April 7, 2009 7:17:03 PM

Anonymous writes: Chi oi bai toan chia thieu so 90 va 0 duoi so bi. chia ro^`i :)

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, April 7, 2009 10:07:52 PM

Anon: Chỗ nào thiếu hả em, nói rõ hơn cho chị sửa nhen. Thanks em.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 8, 2009 4:19:23 PM

Chị làm bên lớp 4 còn Tú học lớp 3. Reception thì có cháu, lớp 1 thì có Đăng, lớp 2 thì có cô bạn cùng lớp, lớp 3 thì có Tú vì vậy chị phải làm 4,5,6 thôi hì hì...

Chị lo cho thằng bé bị dyslexia trong lớp chị làm thôi nên cũng ... lu bu chứ không bận bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, April 8, 2009 6:06:52 PM

Đang nghỉ 2 tuần nên chắc vườn tược, shopping và nấu nướng tiếp hí hí

Chú coi mấy cháu đi săn trứng nhen.

Unregistered user Monday, October 4, 2010 8:14:02 PM

Thu Lan writes: À bên này toán chia làm ngược với bên VN ha, số chia và số bị chia nằm dưới, kết quả thì đặt lên trên đầu. Ngộ ha.

Lien Tran-Smithlientran-smith Sunday, November 14, 2010 5:44:31 AM

Cảm ơn chị đã post những bài rất bổ ích như vậy để mọi người học hỏi, rồi dạy lại cho con.

Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe !

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31