Tình yêu Việt Nam của con

Buổi chiều tối thấy hai cha con cãi nhau rằng phải làm dictation cho nên mẹ ròm nghĩ con gái khổ sở chuyện dictation thôi, ai dè gần 8h đi lên lầu biểu con đi ngủ thấy con loay hoay trên máy vi tính của Ba con, mẹ bước tới hỏi ủa giờ này còn homework sao con, Tú nói con phải làm presentation ngày mai mà tại vì chiều con đi mua giày đi học với mẹ nên giờ làm trễ.

Tự nhiên thấy thương con và hỏi sao con làm về VN. Tú trả lời vì Mẹ là người Việt mà con cũng là người Việt mặc dù con sanh ở Anh. Hỏi Are you British or Vietnamese? I am British. Hỏi vậy chứ con người Việt Nam hay người Anh. Dạ con cũng là người Việt vì Ba Mẹ Việt Nam mà. Tếu quá Tú ơi. Hỏi con cần gì không thì nói con tự kiếm tự làm được hết rồi. Mẹ cũng hí hửng đòi đi nhưng con nói nếu con làm về Anh mẹ có đi không? Mẹ nói không. Con nói vậy mẹ đừng đi mắc cỡ lắm, với lại mẹ hỏi thầy đi. Thầy nói chỉ là bài thực tập nói giữa mấy nhóc trong lớp, chị đi vào sợ mấy đứa kia nó đòi cha mẹ vào mà giáo viên không chuẩn bị và nhà trường cũng không mời phụ huynh nên thôi vậy.

Tối hôm qua con nói mẹ chụp hình con thực tập nói đi vì vậy chỉ có một số hình con thực tập các cô coi đỡ nhe.

Giới thiệu về VN


Con tự làm cờ VN và hỏi thêm có bằng cờ thiệt không


Chôm được 100.000VND làm mẫu


Nhìn vào đó khi nói về cụ HCM in trong hình




Cái này nói về áo dài truyền thống, nón lá của gái Việt và hỏi mẹ có mặc áo dài đi học không?


The end


Sáng đi học


Hai đứa đi học, nhìn hình này thằng Đăng trổ giò ghê ta mà sao nhìn hòai thấy có cao gì đâu


Bánh khóai HuếBún scallops

Comments

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, May 31, 2011 10:35:09 AM

Ủa mà con gái chôm 100k ở đâu vậy chị?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, May 31, 2011 10:44:41 AM

Chị để sẵn tiền Euro, tiền Anh, tiền Việt trong mấy cái hũ góc nhà và nó biết chứ.

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, May 31, 2011 10:57:15 AM

Em rất muốn share cái note của chị trên FB cho bạn bè em biết tình yêu VN của Tú đó chị bigsmile
Con gái giỏi quá! Từ tối hôm qua vẫn vui lâng lâng với nó. Chị dậy con thật khéo.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, May 31, 2011 11:35:00 AM

Micong: Em bấm share được em à. VC chị tự hào mình người Việt Nam lắm nên lúc nào cũng nói mình người Việt con à, mưa dầm thấm với lại "tại sao mình phải về VN mà không nghỉ hè nước khác" thì bảo nơi đó mẹ sanh ra và lớn lên, nơi ấy có Má của mẹ còn đó Mẹ phải về thăm nên Tú hiểu Việt nam quan trọng với Mẹ nó như thế nào.

Mẹ Tũn: Sao mà cao hơn được em ơi nó vẫn lùn hơn cái thằng em họ 10 tuổi của nó bên đây mà thằng kia lùn đó bữa nào đi đo lại. love

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, May 31, 2011 1:29:30 PM

Tu' gioi qua' Chi Lien oi!! He` nay` Chi ve` choi ha Chi?? tha ho` 888 voi Ngan ..hihi..

quianhlaluli Tuesday, May 31, 2011 6:35:03 PM

Đọc mà thương Tú quá chừng. Tú vừa giỏi vừa rất sâu sắc...

Kim chị Kim emmebemon Tuesday, May 31, 2011 8:37:52 PM

ấn tượng với lá cờ T làm, hay thật, nhớ hồi đó còn nhỏ đi học cô giáo bắt làm lá cờ, ngày nào cũng thấy nó ở trường mà làm thủ công cũng k xong, Tú giỏi quá chị ơi up

My Little Cornermylittlecorner Wednesday, June 1, 2011 5:18:39 PM

Tú dễ thương quá chị Liên ơi , Đăng lớn, cao hơn nhiều đó chị love

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 9:22:35 PM

QA: Thấy lạnh vậy chứ lúc nào cũng muốn làm cho mẹ vui hết đó em

Mẹ KimSQ: Bên đây con nít làm thủ công giỏi lắm, bữa nào chị rảnh chị gửi hếtt tòan bộ những cái mà Tú làm được ở trường cho coi.

LC: Đăng cao nhiều và phải la chứ không ổng lại nhõng nhẽo.

dtklinh Friday, June 3, 2011 7:05:56 AM

Ui, em đọc mà thấy nao nao xúc động quá. Chị dạy con thiệt là giỏi. Nói chứ chưa chắc những bé đang ở VN này biết tự hào "tôi là người Việt Nam" đâu. Cái gì hàng ngày bình thường quá thì đâm ra không quan trọng, giờ đọc thấy Tú như vầy em đâm chột dạ, phải về dạy lại con thôi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 3, 2011 7:12:47 AM

Con thương chị thì nó làm về VN thôi, đó là cái căn bản nhất đó em. Còn VN mình giờ mơ ra NN nhưng giờ sắp có giặc rồi đó, dạy con yêu nuớc chắc không thừa em há.

dtklinh Friday, June 3, 2011 7:30:14 AM

Dạ đúng rồi, phải dạy liền thôi. Sắp có giặc, mà giặc này mấy ngàn năm nay luôn. Khổ, cứ bị nó ăn hiếp suốt.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 3, 2011 7:30:49 AM

Nhà chồng chị gốc Hoa đó em, nhưng "anh là người Việt".

dtklinh Friday, June 3, 2011 7:55:16 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Nhà chồng chị gốc Hoa đó em, nhưng "anh là người Việt"


yes yes up up

Tính đời bố em thôi nhé, còn 25% máu người Hoa đấy, ông nội bố em là người Hoa chính gốc luôn đó. Thế mà bố em thù TQ tận xương, nhất định "mình là người Việt tại sao phải dùng chữ Tàu". Tới hồi bố em mất, đi mua bát nhang mà tìm khắp mới ra một bát nhang do VN làm vẽ màu xanh dương, còn 99% người ta bán bát nhang Tàu xanh đỏ tím vàng luôn.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 3, 2011 8:40:01 AM

Gia đình ông ngọai chồng chị thì 1 trong 2 người là Tiều, gia đình ông nội cũng 1 trong 2 người là Tiều nhưng khi ông ngọai qua VN thì bớt 1 chữ trong cái cái họ (surname) của ông và trốn tránh và ông dứt khóat không nói gì về những người trên ông vì vậy sau này gia đình chồng chị dứt khóat họ là người Việt Nam.

Me3thangnhoc Sunday, June 5, 2011 12:35:32 PM

Tú lớn lên đẹp lắm đó nghen...

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, June 5, 2011 12:37:29 PM

Nó ốm quá chị Thy hén.

Me3thangnhoc Sunday, June 5, 2011 1:15:55 PM

cái tạng giống mẹ giống cha mờ... hỏng lẽ bắt con giống bà mỹ đen sao... lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, June 5, 2011 2:31:00 PM

Quá ốm luôn chị à nên em cũng rầu quá.

Bao Linhhaimdf Thursday, July 7, 2011 4:02:57 AM

Hi Ms Liên! Bạn có tâm hồn thật phong phú, 2 cháu tuyệt vời và gia đình thật đầm ấm.
Đi ra ngoài nhìn người ta mới thấy được người Việt mình còn nghèo, lạc hậu nữa tại sao vậy? Bạn thử lý giải xem cả chồng bạn nữa, anh ấy làm nghề gì, Liên nữa?
Thực ra Người Việt gần như 100% có dòng máu người Tàu bởi hơn 1000 năm Bắc thuộc thì còn gì? Nhưng hồn Việt thì không mất được bởi nó là văn hóa Việt mà.
Cái khổ của Việt nam là Đất nước liền kề với ông hàng xóm lớn nhưng tham lam, thâm hiểm và chưa bao giờ coi VN là bạn đừng nói chi anh em. Giá VN như là cái nhà của một gia đình thì bán quách đi mua miếng đất khác ở cho rồi đường này không thế được nên dân Việt ta bị ngoài cái thể chế chính trị lệch lạc lại còn Trung cộng ăn hiếp nên không thể khá lên được. Phải làm sao đây - đó là câu hỏi lớn là vận mệnh Tổ quốc mà bất cứ người Việt nào cũng phải suy nghĩ, trả lời để có hành động đúng.
Chúc gia đình bạn tràn ngập yêu thương.
Có tâm sự gì hãy trao đổi thoải mái nghe Liên.
Mail: haimdf@yahoo.com.vn/hai_iso@camhafurniture.com
DD: 01688096563

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tú sâu sắc đó chị.
Đăng thì lớn quá rồi chị ơi, chắc cao hơn Tũn đó bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31