White Cliffs of Dover, England

Các đợt trước về lại Anh bằng tàu lửa và đi nhanh hơn nhiều nhưng đợt về Anh này cả nhà đi bằng phà (ferry) nên chiêm ngưỡng được White Cliffs of Dover. Nếu đi du lịch từ Anh qua châu Âu hay từ châu Âu vào Anh bằng phà hay tàu để vượt eo biển Pháp Anh thì các bạn sẽ được thấy White Cliffs of Dover. Nó là một phần của British Coastline và trải dài từ đông qua tây bắt đầu từ town of Dover trong county of Kent. Bạn phải vượt qua Dover và nó là một trong tuyến chính để qua continent. Nhà mình lúc đi từ TS về đến Dover vào buổi chiều nên tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm qua cửa kiếng của ferry vì ra ngòai quá gió không dám ra chụp hihi

Cả nhà đi bằng ferry P&O khá mới nên thoải mái vô cùng, mấy đứa nhỏ chạy nhảy và ra ngoài boong ngắm biển tuy nhiên lạnh quá nên nhảy vô lại và món các con yêu thích là fish and chip tuy nhiên miếng cá làm bằng haddock bao bột chiên giòn nên khá ngon. Cứ tưởng mình coool lắm ai dè về đến nhà ở Birmingham thấy mình vẫn còn lắc lư quá chừng hichic


Đây là phà đi từ Pháp qua Anh


Sóng bạc



Đã tới bờ Anh












Cơm chiên cá hồiBig Ben và Trafalgar Square - London

Comments

Micong - PrincipessaMicong Sunday, October 16, 2011 4:23:16 PM

6 trai 6 gái có mấy tấm điệu quá nhen! flirt

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 4:28:16 PM

Chị đang ngồi nhìn hai đứa con giỡn đó em, ảnh chụp thử máy bằng cái mode gì đó, lên hình sao thấy chị điệu ghê, thôi giữ làm kỷ niệm. À mà sao em nghỉ FB vậy?

Khải Đăngmekhaidang Sunday, October 16, 2011 4:49:59 PM

Trời ơi cái phà đẹp dữ như là khách sạn 5 sao!!!
Đăng cũng quậy đâu thua Tú chỗ nào đâu hén bigsmile
Sáu gái mặc áo dễ thương á hé hé hé

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:02:07 PM

phà đẹp lắm Ngân à, Đăng giờ quậy lắm, Tú thùy mị rồi. 6 gái mặc cái đầm đó Ngân.

Micong - PrincipessaMicong Sunday, October 16, 2011 5:10:05 PM

Dạ giờ em viết bài rồi chị ạ nên muốn tập trung hơn. Với lại dạo này buồn hay "khóc lóc" nếu em để FB có khi em lại thở than cái gì nên em... tạm dùng smile

Khải Đăngmekhaidang Sunday, October 16, 2011 5:10:13 PM

Coi hình Tú mặc đầm đỏ em cũng hơi ngạc nhiên chút chút hihi. Tại sáu gái ngồi đâm ra em ko biết là đầm, mà kết mấy quả đầm của sáu gái quá đó nhen

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:28:59 PM

Ngân: Dạo này đi với mấy em 30 nên mình mặc quần jean, áo thun chúng nó bắt ở nhà không cho đi chung nên đâm ra ngựa quá chừng luôn.

https://lh6.googleusercontent.com/-CLEvT-e1gJM/TpsUPEsuS3I/AAAAAAAAHdU/LrgWAMsSJJ4/s720/DSC08796.JPG -

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:30:09 PM

Mẹ Ỉn; chị cũng biết em bận, chị cũng vậy hồi xưa chị có chơi FB đâu nhưng sau này bé út bảo em không blog nên chị cho em biết chị đang ở đâu chị em mình biết tin nhau dễ dàng nên chị xài FB.

Khải Đăngmekhaidang Sunday, October 16, 2011 5:31:08 PM

Ngựa gì , em thấy đẹp, mình mặc mà mình và mọi người thấy đẹp thì mình mặc thôi, sợ gì hihi. Trẻ ra nhiều lắm so với mấy tấm hình năm xưa

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:31:34 PM

6 cũng thích nên ngu gì không ngựa em hén.

Khải Đăngmekhaidang Sunday, October 16, 2011 5:33:59 PM

Chứ sao devil devil Có bao nhiêu năm mà được dzui dzẻ nhí nhảnh đâu, cứ tận hưởng từng phút giây thôi, ủng hộ chị hết mình.
EM nào giờ lười kem kiết lắm, giờ thấy ai cũng chăm sóc, lại còn được tặng tận tay nên cũng bôi bôi trát trát hahaha

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:36:00 PM

Ừ chịu khó trang điểm lên em à. Hôm đi London ngồi tram với Hảo chị cũng tâm sự với em ấy bảo rằng phải trang điểm, và mặc đồ đẹp tí chứ ra cái khu London nơi trang trọng và những tòa nhà cao chót vót của dân công sở mà em mặc lùi xùi quá. Hắn hứa là sau khi gặp chị Liên về sẽ sửa đổi. Chị thì không khuyên em đợt về VN vì chị thấy em không hề trang điểm, hay xài skincare gì hết.

Khải Đăngmekhaidang Sunday, October 16, 2011 5:39:49 PM

Em cũng thích đẹp, ai mà ko thích đẹp hén, nhưng nhiều khi con lười nó nổi lên là xù luôn mấy vụ đó bigsmile bigsmile em cũng có sắm bộ này bộ nọ nào là dưỡng ngày dưỡng đêm, tẩy tế bào chết... mây mây nhưng bữa đực bữa cái chị ơi hihi, bữa nào chồng thấy em trét ổng chọc " bà xức kem xỉ nhục hãng Nivea hả bà" lol lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 5:57:37 PM

Đúng là siêng lênmới được em à, chị từ ngày qua đây sáng da đẹp hơn là chị siêng hơn nhiều đó em.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Sunday, October 16, 2011 6:00:01 PM

Vậy thì thấy Em chắc Chị ớn luôn Chị Liên ơi vì Em lùi xùi như Con Ăn Mày á..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 6:08:09 PM

Ủa sao như ăn mày, da mặt em đẹp lắm mà em cũng mua nhiều đầm đẹp để mặc mà em.

Micong - PrincipessaMicong Sunday, October 16, 2011 6:12:44 PM

Hai chi em deu dep va dan dan chiu kho lam dep smile
Gang len di, cai dep muon nam bigsmile

Tô Thanh TườngVituongvithehung Sunday, October 16, 2011 6:14:59 PM

Em cảm thấy mình lôi thôi lếch thếch quá..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 6:22:09 PM

Vi: Cảm thấy thì thay đổi để đẹp hơn, chị ngày xưa vin cớ con nhỏ chứ giờ con lớn mà mình lôi thôi quá không được vả lại 6 đi làm toàn dân đẹp nơi phố lớn về nhà thấy vợ gúm quá thì cũng chán nên phải thay đổi.

Mẹ Ỉn: Đúng là phải gắng em hén

Thy Huynhthyhuynh Sunday, October 16, 2011 6:28:15 PM

Em phải bắt chước mấy chị vụ này mới được. Cả năm em chả sắm sửa quần áo gì hết, đồ mặc thì đa số từ hồi đi Mỹ qua 5 năm về trước. Chả kem kiết, trang điểm gì luôn, chồng em la em lôi thôi mà tại em nghĩ mình suốt ngày đâu có đi đâu, sắm sửa chi cho tốn. Giờ nhìn hình thấy chị xinh tươi, rạng rỡ em ham quá, chắc phải sửa soạn tí cho đời vui thôi. Hi..hi..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 6:39:58 PM

Thy: Chị cũng nghĩ như em đó vả lại thấy đi đâu ngòai đi chợ nhưng từ ngày chị đi học lại chị cũng ngựa chút, giờ qua đây 6 đi làm ở nhà đi chơi với mấy em thấy các em ấy lúc nào cũng mặc đầm, đứng gần mình càng già so với các em ấy nên phải thay đổi. chị siêng xài em sáng tối và chịu khó uống thuốc cho da khỏi bị sần sùi sau một trận dị ứng nữa.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 16, 2011 9:18:44 PM

Qua bên Anh phải xin quốc tịch em à nếu như em không có quốc tịch châu Âu. Nghe nói có quốc tịch Pháp lâu lắm hả em?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, October 18, 2011 8:42:34 AM

Visa người nào người đó đi chứ em nhưng chị không biết dạng giấy tờ như em đã được chưa? Mà titre de séjour là cái gì, tức là được ở lại đó hả, em cần hỏi lại DSQ Anh tại Pháp em à.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, October 18, 2011 9:52:30 AM

Bất cứ ai chưa có quốc tịch châu Âu vào anh đều phải xin visa hết em à. If you are not an EEA or Swiss national, or the family member of an EEA or Swiss national, thì chắc là phải xin visa thôi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, October 18, 2011 3:41:11 PM

Confused cái gì, chị nói rồi visa của ai người nấy xài mà. Ngày đó chị được permanent resident của Anh nhưng qua Pháp chị vẫn đi xin visa Schegen để qua Pháp và khối châu Âu chơi em à.

Chồng em là công dân Pháp hay khối EEA thì cần gì visa. Passport châu âu qua Anh bình thường mà chỉ có pp các nước không thuộc khối họ nói thôi, vì cô em dâu người Pháp về pháp thăm nhà qua lại Anh bình thường.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, October 18, 2011 3:55:04 PM

Chị mới đi chơi chụp một số hình trên lá vàng mới bò về nhà, đang hứng chí hihi.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

chị Ròm cho e hỏi xíu nghen: em muốn qua bên Anh chơi, nhưng em chỉ có titre de séjour thôi ( vẫn chưa có quốc tịch Pháp) , chắc phải xin visa vô Anh hả chị? Chị ở bên đó lâu, chị góp ý giúp em nghen. Cám ơn chị nhìu lắm

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

Qua bên Anh phải xin quốc tịch em à nếu như em không có quốc tịch châu Âu. Nghe nói có quốc tịch Pháp lâu lắm hả em?


Dạ, e đợi thêm 2 năm nữa lận sad nhưng e muốn đi Anh dịp Noel này , bùn quá sad tại e nghe đồn nếu đi cùng người có quốc tịch Pháp thì sẽ cho qua nhưng không biết thực hư ra sao smile

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

người nào người đó đi chứ em nhưng chị không biết dạng giấy tờ như em đã được chưa? Mà titre de séjour là cái gì, tức là được ở lại đó hả


e coi trên trang web của ĐSQ thì hị nói là cần visa đó chị, hic hic, e cám ơn chị đã trả lời e nghen smile

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

em confuse chỗ này nè chị, nếu chồng e là EEA national thì ko biết e có đc miễn ko chị hén???

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

thnks chị nghen, chúc chị buổi tối vui vẻ smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31