Skip navigation.

HAPPY BIRTHDAY! I'M 5

,

Vậy là 5 tuổi rồi... Không còn là "baby" nữa, mà giờ bắt đầu là "kid" rồi. Bắt đầu với những câu hỏi "tại sao", không còn làm toán với những con số cộng trừ 10 mà là đến 20, không còn học từng từ vựng mà là từng câu, mỗi tối và mỗi sáng cùng mẹ "líu lo" luyện AV. Không chỉ biết nghe kể chuyện mà còn tự làm "thí nghiệm" xem muối có "hòa tan" trong nước không, không dành đồ chơi với em mà chỉ "khóc" khi em giật mất đồ chơi trên tay, không dành cắt bánh sinh nhật mà "để cho em quẹt hư bánh luôn cũng được!"

Và ngày sinh nhật 5 tuổi, ôi chao là nhiều bong bóng và quà... đầy cả phòng.

Cám ơn Ông ngoại thổi bong bóng, Bà, dì Bê, Mami, Will, Vivian tặng nhiều Barbie doll, áo quần, giày, túi xách. Cám ơn "con thỏ" của cô Hai, ổ bánh sinh nhật rất to của Chú Út và cô Phước. Yêu mọi người rất nhiều.

Read more...

một buổi học đàn của Sunny...

Vậy là Sunny học đàn được 2 tháng rồi. Con tiến bộ lắm. Mỗi buổi tối con học đàn với mẹ chỉ khoảng 30 phút thôi, nhưng thật vui phải không con? :love::love::love:

:love:

sáng chủ nhật ở Hàn Thuyên...

,

Sáng Chủ nhật, mát trời quá... Làm người mẫu cho mẹ ở Hàn Thuyên...

Read more...

kiêu sa... cẩm chướng đỏ

Mỗi tuần một bình hoa....

Một buổi chiều đi loanh quanh... ngang qua hàng hoa, với nhiều sắc màu rực rỡ. 2 bó cẩm chướng nằm khiêm tốn nơi góc khuất. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy hoa cẩm chướng nhung đỏ như thế này.... Trả tiền rồi gửi bó hoa cho bà bán, rồi lại đi 1 vòng chợ, sau đó lại đi về, quên khuấy mất...
Sáng hôm sau học xong, vội chạy ra chợ ngay, may là bà bán vẫn còn nhớ và cắm nước dùm... :D





cái đầm thứ 18

Đến cái thứ 18 này thì trông con như thiếu nữ. Sắp tới Mẹ bận rồi, chắc là sẽ ít có thời gian may đầm cho con nữa. :love:



ice-cream

Đi mua đồ về làm 3 loại kem, cái máy làm kem làm việc hết công suất...

Will qua chơi, nhìn thấy ly kem trong tủ lạnh, xuýt xoa quá
- mẹ Ly, Will thấy ice cream ngon quá à, mẹ Ly cho con ăn nha!
- Uh, nhưng con ăn cơm xong đã!

Ăn cơm xong, cu cậu chén hết 1 ly kem (4 viên), lấy luôn cái dù cắm trên ly kem, xé tan nát . Mà vẫn chưa thỏa mãn.
- Mẹ Ly cho Will mang về nhà ăn được không? (Tham ăn quá trời!):lol:

Lấy cho 3 hộp kem, mang xuống xe để sẵn, khi chào bà đi về, còn quay qua hỏi bà
- ice cream của Will đâu? :ko:
Nghe bà nói là "đem xuống xe cho con 3 hộp rồi" thì cu cậu mới yên tâm đi xuống xe ngồi đợi em Vivian.
Còn chị Sunny và em Vivian chỉ ngồi nhìn miệng Will thôi. Rõ chán! :whistle:

Read more...

trái tim của con




10h05 PM,

- Mẹ ơi, tâm sự chút rồi ngủ nha! Người nào cũng có một trái tim hả mẹ?
- Uh.
- Để làm gì vậy mẹ?
- Mỗi người có một trái tim để biết thương yêu. Giống như con vậy, con có trái tim để con biết thương Mẹ, thương Ba, thương Bà ngoại, Ông ngoại, thương Ông Bà nội, thương Will và Vivian. Con hiểu không?
- Dạ hiểu. Nhưng tại sao trái tim không nằm bên phải mà nằm bên trái?
- Vì tay phải làm việc nhiều hơn. Con cầm viết bằng tay phải, cầm muỗng bằng tay phải, cầm kéo bằng tay phải. Như vậy thì nếu trái tim nằm bên phải thì trái tim sẽ mệt lắm cho nên nó nhích qua trái chút xíu cho đỡ mệt đó mà!
- Nhưng con đánh đàn bằng tay phải và tay trái luôn mà, vậy tay trái cũng làm việc nhiều vậy.
- Bây giờ con mới học đàn nên phải đánh hai tay bằng nhau, mai mốt con biết nhiều bài hơn thì nốt ở tay trái sẽ ít hơn nốt tay phải chíu xíu đó! Mà con đang nghĩ gì mà hỏi về trái tim vậy?
- Tại con sờ thấy tim con đập, mà nó đâu có đập mạnh thình thịch đâu, tim của bạn Ten đập bịch bịch luôn vậy đó. Con cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài là ai cũng có một trái tim hay chỉ có con với bạn Ten có thôi. Con suy nghĩ tới... buồn ngủ luôn rồi. Goodnight Mẹ !
- :eek: :eek: :happy: :love: :love:

... 10h15 PM



quà tặng cho baby của một người bạn

Hai đứa con của hai mẹ cùng học với nhau chung lớp hai năm nay rồi, nhưng hai mẹ mới quen thôi nhưng sao thấy thân lắm, trò chuyện với nhau rất vui và nhiều tình cảm.
Mẹ Mina sinh em bé, gọi là Barney, hôm nay là được đúng 6 tháng rồi, thế mà món quà hứa từ khi mới sinh đến giờ mới hoàn thành.
Chọn mẫu và thêu gần xong mới biết Barney là con gái, biết sao bây giờ nhỉ? Không lẻ bỏ, thêu lại bức khác. Ôi chao là tiếc công mình quá! Nhưng trông bức birth record này cũng xinh lắm.

Chúc Barney mau lớn, khỏe mạnh, và ngoan con nhé!












December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31