Áo đầm thứ 9
Tuesday, June 16, 2009 4:07:04 AM
Áo đầm này cũng vậy. Biết nghiêng người làm dáng để mẹ chụp phía sau cho hình có duyên hơn là quay thẳng cái lưng ra.
Trước đây, mẹ kêu gì làm nấy, cứng đờ, giờ tự biết sửa dáng luôn và rất hiểu ý mẹ. Chỉ cần mẹ ra hiệu tí là làm đúng ngay. bà ngoại đứng gần đó nhìn mà ngạc nhiên quá chừng!
Cứ mỗi lần mẹ chụp xong 1 kiểu đứng (khoảng 7-8 tấm) là con đòi xem, mẹ chỉ cho thấy cái nào đẹp, cái nào không, cười như tấm nào là đẹp, xoay người như tấm nào là có duyên hơn. Thế là con biết luôn từ đó....







SeuDim # Tuesday, June 16, 2009 3:54:16 PM
Nguyễn Mai Anh Khôinguyenmaianhkhoi # Tuesday, June 23, 2009 5:09:04 AM
Yumicunyeuyumi # Wednesday, June 24, 2009 9:48:26 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, June 24, 2009 3:28:15 PM
trantienanh07082008 # Wednesday, June 16, 2010 8:33:52 AM
Hoa và Đấthoavadat # Thursday, June 17, 2010 12:05:34 AM
Nguyễn Thị Huệmebemer # Friday, January 14, 2011 7:54:05 AM