thư gửi Ông Già Noel

, ,

Noel qua lâu rồi mà giờ Mẹ mới có thời gian để "khoe" những dòng chử đầu tiên của con. Đó là lá thư con tự viết gửi Ông già Noel.

Mẹ chưa dạy con viết nguyên câu, chỉ viết từng chử cái thôi. Vậy mà một tối, con cầm "lá thư" nhờ Mẹ gửi cho Ông Noel. Rồi lăng xăng cùng Ba bỏ vào bao thư, dán kín lại. Mẹ ngạc nhiên và xúc động quá. Con gái của Mẹ ngoan quá đi thôi! Biết tự viết rồi! Con giỏi quá!

Lá thư nằm trong túi xách của Mẹ mấy tuần nay. Giờ Mẹ cất nó vào đây, làm "của để dành".

Người mẫu của Mẹ mau lớn quá!Gió lạnh SG, mùa đông HN...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31