Làm tương ớt với ớt sừng, ớt hiểm, ớt bột Thái và ớt bột Paprika

Mình học làm món này từ một người chị rất giỏi nấu ăn trên Opera và chị ấy cũng hướng dẫn rất nhiệt tình nếu chị em nào hỏi. Món này gồm có ớt sừng, ớt hiểm, ớt bột Thái, (bạn tặng cho) và bột Paprika (mua được bột ớt này ngòai siêu thị Tây để cho màu đẹp), tôm khô ngâm khô, xay nhỏ và chấy khô cùng với một trái cà bằm nhỏ, tỏi, hành tím bằm, sả, muối, tiêu, đường, giấm, nước mắm, thêm một ít mè rang vàng và dầu ăn. Mình không làm đúng công thức của chị vì nhiều lọai ớt bên mình không có và chồng mình cũng ít thích nhiều tỏi, hành trong ớt.

Em cảm ơn đến chị Diệp rất nhiều , em làm 4 lọai ớt mà cay xé họng rồi hihi



Đổ dầu vào để dành được lâu và ớt không bị mốc.


Cho vô được 2 hũ để dành ăn


Cách làm của mình nghen vì chị Diệp không để public món này nên mình không dám copy qua.

- 10 trái ớt sừng
- 10 trái ớt hiểm (2 lọai ớt trên cắt và xay nhuyễn)
- 1 hũ nhỏ mua ngòai siêu thị ớt bột Paprika (cái này cho màu đẹp)
- 1/2 chén ớt khô còn nguyên hạt, mình được người bạn Thái cho bịch bột nên sẵn tiện làm luôn
- 2 tép tỏi lớn bằm nhỏ
- 4 củ hành tím,lột vỏ, bằm nhuyễn .
- 1/2 chén sả bằm
- 1 trái cà chua thật chín ,bỏ hột bằm nhuyễn
- 1/2 chén tôm khô ngâm rửa sạch và xay nhuyễn,, chấy cho nó khô
- 3 muỗng canh giấm
- 1/3 chén đường .
- 1 muỗng canh muối.
- 1/3 chén nước mắm .
- 2 muỗng cà phê tiêu đen xay (mình xài tiêu sọ)
- dầu 1 chén để xào ớt và dầu dùng để bỏ vào keo cho nó khỏi bị mốc


Cách làm:

- Chảo cho dầu vào phi hành tỏi, sả cho thơm

- Di chuyển chảo ra khỏi lửa trên lò và bỏ hai lọai ớt sừng, ớt hiểm đã xay nhuyễn, ớt bột và ớt Paprika vào đảo đều và đưa vô lò lửa trở lại (làm vậy tránh cho ớt lên khỏi bị sặc) rồi xào cho nhanh.

- Cho tôm khô vào, rồi đến cà chua vặn lửa nhỏ lại

- Cho muối, tiêu vào sau đó đường, giấm, nước mắm vào cùng lúc đó luôn

- Vặn lửa lớn lên lại trộn cho nó đều hết và thấm gia vị, sau đó vặn lửa nhỏ lại nếu nó còn ướt để nó rút nước từ từ, sền sệt là được.

- Hơi nguội thì cho mè rang vàng vào

- Thật nguội hãy bỏ vào thẩu/lọ/keo thủy tinh. Chị Diệp dặn đừng bỏ vào lọ nhựa không tốt, và cho vào những lọ bé vừa đủ ăn để lấy ra lấy vô, còn lại cất có thể để giành cả năm.


Các bạn ai mà làm bị hư mốc dù có cho dầu ăn là do thiếu độ mặn đó, mình cũng đã từng làm món sa tế bỏ vào bún bò còn dư để dành ăn nhưng 1 tuần là mốc à, nên theo công thức của chị Diệp mình cho muối, tiêu, nước mắm vào đậm đà chắc chắn sẽ ngon và giữ đựơc lâu.


Chị Diệp qua nếu có gì cần chỉ dạy thêm, nói em nghen. Em cảm ơn chị lần nữa chị nghen. love

Bánh chả cua trứng nướng Bún bò thịt tái

Comments

Loannguyenloannguyen196 Monday, April 9, 2012 8:02:19 PM

Trông ngon quá chị, em sẽ thử làm, merci chị nhé smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, April 10, 2012 8:01:47 AM

Em làm đi em, để dành ăn lâu lắm đó nên em làm ít thôi một nửa hay 1/2 là được. Nhà chị tại vì hay ăn và làm cho nên làm nhiều.

tran thi bich thaothaotran2107 Monday, April 16, 2012 6:42:13 AM

chi oi.nickname tren facebook cua chi la gi vay chi?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, April 16, 2012 8:07:32 AM

FB chị không add bạn lạ em à, dành cho gia đình chị và bạn bè của chị thôi. Sorry em.

Unregistered user Thursday, June 21, 2012 8:16:20 PM

Anonymous writes: Lien oi, cam on em da bay ve cach lam sate nay. Chi da lam duoc 2 keo lon. Sang nay chi di cho mua bo vo vien va 1 it thit bo tai. Chi nau nuoc soup don so giong o VN roi cat thit bo vien ra lam 4. Tha vo noi nuoc soup cho nong, xong muc ra chen cho hanh ngo va chut tieu vao. Huong thom bay ngao ngat!!!... May dua chau ngoai nay nghi he roi. Troi lai nong, chung no xi xup nhai bo vien cham nuoc sate va tuong den, khen ngon dao de. Mo hoi ra nhe nhai ma mieng van xuyt xoa khen. Chi bao la co Lien tren on line chi cho ba lam do. Cac chau gui loi cam on co. Chuc vo chong em va 2 chau - Tu & Dang luon khoe manh va tran day hanh phuc. Chi Suong.

Unregistered user Tuesday, June 26, 2012 10:52:26 AM

Leanh writes: hôm qua em vừa làm xong saté theo công thức của chị, mọi người đều khen ngon, riêng em ko biết ăn ớt nên chỉ dám thử 1 chút đầu đũa :(( . cảm ơn chị nhiều em cũng làm thử bánh bò hấp nhưng ko thành công, bây giờ đang ủ bột làm lại. sẽ trả bài cho chị sau hen

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Tuesday, June 26, 2012 10:30:35 PM

Chi Suong: Em đọc cho chồng em nghe chồng em khóai lắm. Em cảm ơn chị ghé qua blog em và đề lại comment với bao tình cảm. Em cũng chúc cho các cháu của chị ở với Ngọai vui, khỏe nghen chị. Chúc chị ngày mới vui vẻ.


Leanh Làm theo cách này đúng là thơm ngon lắm em à, chị cảm ơn mọi người nhà em đã khen nha em.

Unregistered user Friday, January 25, 2013 10:38:08 AM

Giấu tên writes: chi Lien than men , minh hay theo doi blog cua chi , that tinh ma noi co cai gi do de di vao long nguoi lam , cam on chi da het long huong dan lam cac mon an ngon cho gia dinh, chuc chi that nhieu hanh phuc

thuylienthuylien05 Friday, March 29, 2013 4:06:47 PM

Em làm theo cách của chị dc 1 hũ sa tế ngon lắm chị à,ngày nào cũng bỏ ra ăn đến nỗi ng nóng phừng phừng bigsmile chồng em kêu cay nhưng cũng cứ ăn suốt.Cám ơn chị nhiều nhé

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, March 30, 2013 2:16:26 PM

Originally posted by thuylien05:

Em làm theo cách của chị dc 1 hũ sa tế ngon lắm chị à,ngày nào cũng bỏ ra ăn đến nỗi ng nóng phừng phừng chồng em kêu cay nhưng cũng cứ ăn suốt.Cám ơn chị nhiều nhé

Cách làm này của chị các bạn Thụy sĩ ăn khiếp lắm, còn các bạn VN thì thôi ghiền lắm, chị thật sự ghiền.

thuylienthuylien05 Saturday, March 30, 2013 2:37:30 PM

công nhận ngon chị à em cũng mê lắm nhưng lúc nấu nước mắt cứ tuôn không ngừng thôi chị à bigsmile hôm đó chồng em về còn hỏi sao lại khóc thế

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Monday, April 1, 2013 12:17:34 PM

Originally posted by thuylien05:

công nhận ngon chị à em cũng mê lắm nhưng lúc nấu nước mắt cứ tuôn không ngừng thôi chị à bigsmile hôm đó chồng em về còn hỏi sao lại khóc thế

Chị nấu không bị cay và khóc chắc chị nấu quen quá, em phải né hoặc đeo kiếng vô

thuylienthuylien05 Monday, April 1, 2013 2:40:53 PM

vâng chắc lần sau em phải đeo kính và khẩu trang khi nấu thôi chị ơi bigsmile chị chắc nấu quen lên không sao

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Monday, April 1, 2013 3:49:54 PM

Originally posted by thuylien05:

vâng chắc lần sau em phải đeo kính và khẩu trang khi nấu thôi chị ơi bigsmile chị chắc nấu quen lên không sao


Chị không bật lửa lớn khi nấu đâu em, hạ lửa nhỏ thiệt nhỏ mới cho ớt vô

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31