Bún mọc
Monday, July 16, 2012 11:31:15 PM
Món này ăn phải có rau kinh giới, hổng có rau kinh giới thì thôi nhịn cho rồi, nhưng sự đời nhịn có nổi đâu, lại đành ăn bún không có rau kinh giới vậy (rau trồng có gì ăn nấy). Món này lâu rồi không ăn vì ăn là phải làm chả lụa, chả quế, chả chiên, giò sống chứ không phải như bên Anh có đầy đủ các kiểu chả. Mình ngại quá nên làm từ từ giò sống cất đông đá, hễ cần thì bắt đầu lôi giò sống ra trộn với nấm mèo, chả lụa thì làm sẵn, hôm nay làm thêm chả quế nướng và chả quế chiên luôn .
Mình làm chả bằng gà đó chứ thịt heo mình không muốn ăn nhiều nữa nên giảm xuống hết, các con cũng không thích ăn thịt heo luôn.
Chưa chan nước vào

Có chan nước, có mắm tôm, chanh, ớt trong tô, có muỗng, đũa mời mọi người nghen

Chụp xa xa lấy hình dĩa rau cây nhà lá vườn

Mình làm chả bằng gà đó chứ thịt heo mình không muốn ăn nhiều nữa nên giảm xuống hết, các con cũng không thích ăn thịt heo luôn.
Chưa chan nước vào
Có chan nước, có mắm tôm, chanh, ớt trong tô, có muỗng, đũa mời mọi người nghen
Chụp xa xa lấy hình dĩa rau cây nhà lá vườn














Tuyet Maitrantuyetmai76 # Sunday, July 22, 2012 4:36:09 AM
Tuyet Maitrantuyetmai76 # Sunday, July 22, 2012 4:38:08 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan # Sunday, July 22, 2012 8:13:04 PM
Tuyet Maitrantuyetmai76 # Monday, July 23, 2012 2:21:14 AM
Unregistered user # Tuesday, July 24, 2012 10:42:20 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan # Wednesday, July 25, 2012 1:23:10 PM
Originally posted by anonymous:
Giờ chị sống ở gần Anh cách khỏang 13 tiếng lái xe nhưng shop VN họ không bán đầy đủ như bên Anh chỉ có chả lụa mà thôi chứ không có chả chiên, chả quế hay giò sống em à, nhưng nói về rau thì bên Anh bán ít hơn.Originally posted by trantuyetmai76:
trời ơi đừng gọi chị cô giáo hénTuyet Maitrantuyetmai76 # Wednesday, July 25, 2012 4:50:02 PM