Skip navigation.

Bánh quy hạt điều - cashew cookies

Món này để dành cho con gái, nàng ghiền hạt điều lắm nên khi Mẹ làm chocolate chips cho Đăng thì làm luôn cho Tú



Chuẩn bị

- 160g hạt điều đã nướng và đập dập (100g trộn vào bột, còn 60g để rắc lên trên)

- 125g/4½oz bơ lạt

- 75g/3½oz đường trắng (granulated sugar)

- 75g/2½oz đường vàng (soft brown sugar)

- 1 trứng

- 2 muỗng vanilla extract

- 150g/5¼oz bột mì thường

- ½ muỗng cà phê bột nổi

- xíu muối

Cách làm

1) Làm nóng lò 190C/375F/Gas 5. Lót giấy nướng bánh vào khay.

2) Làm bơ nóng chảy. Cho hai loại đường vào tô và đổ bơ lên và trộn bằng muỗng gỗ,

3) Cho trứng và vanilla vào (2) dùng máy đánh trứng đánh cho nhuyễn.(**)

4) Trộn bột, bột nổi, muối cho đều vào một tô khác sau đó đem trộn vào tô (**). Tiếp tục trộn đều và đổ hạt điều và ngoáy cho đều.

5) Dùng muỗng nhỏ múc một muỗng hỗn hợp cho lên khay đã lót giấy và mỗi bánh cách nhau xa xa khoảng 2-3 cm vì chúng nở ra khi chín. Hạt điều còn 60g chưa xài, bây giờ hãy bỏ một ít lên mặt của bánh, cứ thế từng cái một cho đến khi hết khay.

6) Đưa vào lò nướng khoảng 8-10 phút cho đến khi bánh chín vàng.

7) Lôi ra khỏi lò, chờ vài phút cho bánh cứng rồi đem bánh qua cooling rack cho bánh nguội hẳn.

8. Sau đó thì măm măm hoặc cất trong hộp để dành .. mà gặm nhấm.:lol:

Brownies Khoai tây chiên bacon, trứng

Comments

Trần Khánh Huy 4. June 2008, 03:46

Cám ơn Chị Liên nha :love:, em đã làm được bánh hạt điều rồi, ngon lắm Chị ơi P:
Em nộp bài đây Chị:
http://my.opera.com/khanhhuyvt/blog/banhquy

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 4. June 2008, 12:11

Nhìn hấp dẫn quá hihi

Trần Khánh Huy 5. June 2008, 01:36

Hihi, tất cả là nhờ Chị đó :love: Nhưng em làm trộn hạt điều vào trong bột, mà quên để lên mặt bánh giống Chị, hihi :smile:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 6. June 2008, 07:49

Để lên mặt bánh nhìn đẹp hơn mà ăn đã hơn em à. Cái công thức làm bánh của chị là của một chef BBC chị làm theo ý của mình nên sửa chút ít vì vậy phải có đường trắng lẫn đường vàng hihi

Trần Khánh Huy 6. June 2008, 09:41

Hihi, em định làm tiếp mẻ bánh hạt điều nữa Chị ơi, nhất định là em sẽ để hạt điều trên mặt bánh :smile: Lần trước em làm không ngọt lắm, lần này em sẽ sửa lại P:

Anonymous 7. June 2008, 04:20

aboxinh writes:

Cám ơn bác trước để lấy vía ;-). E thấy bánh này có vẻ hợp với cái đứa chậm hiểu như em đây. Chủ nhật này phục thù!

Trần Khánh Huy 12. June 2008, 09:38

Chị Liên ơi, bữa nay em thử làm bánh cookies peanut butter nữa nè Chị, em chạy qua mời Chị qua ăn thử xem lần này em có làm đạt yêu cầu không, Chị nha :smile: Cảm ơn Chị đã khai sáng em vụ cookies :love:
http://my.opera.com/khanhhuyvt/blog/cookies-peanut-butter

phuong-golf 22. June 2008, 19:35

em phục chị thiệt , món ăn hơi bị chuẩn luôn , em ở tren Wtt và chua có chồng và cũng chả thích bếp núc nhưng đọc xong thì khác à...!! ko bik chồng chị là nn hay VN nhưng chị nấu ăn như vậy chồng nào mà xa đc 1 ngày chắc chết weo wa ...hihi... :yes:

phuong-golf 22. June 2008, 19:39

em comment hoài cho chi ko dc mò ẫm làm blog để add chị , co gi mai mot hoc mon an mà em chang biet add chỗ nao hết. Tuy nhiên em tháy chị mấy món ăn của chị có "logo" Lienrom thấy hay hay , chị mở nhà hàng đi , món ăn nhìn ngon con mắt vậy mà ko làm cho mọi ng thưởng thức là phí lắm đấy !! hihi

Chị đang sống ở nn thì phải?

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 22. June 2008, 22:33

hì hì chị sống ở Anh Quốc em à. Chồng chị là người VN hì hì đây là hình của chị nè http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/hinh-cuoi-cua-rom

Cún Con 4. November 2008, 20:24

E nguon mo chi lam' do'.

E doc blog chi qua chung, ma chua het nua, free time la e nhàà co blog chi lien.

Cún Con 5. November 2008, 14:33

e dang chuan bi lam day hi' hi', k bit co thanh cong khong nua. Chut nua e se bao' cao'

Cún Con 5. November 2008, 15:23

chi oi, e lam roi ne, nhung ma k co duoc nhu chi hix hix, banh' no' chèm nhep, chu' k mo len.

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 5. November 2008, 16:57

Tại sao lại chèm nhẹp nhỉ, bột khi trộn nó cũng hơi khô rồi, nướng lên là OK chứ không thể nhão được.

Cún Con 7. November 2008, 09:42

e cung k bit nua, hay la e danh' trung' k nhuyen? hay la do e de nhieu Bo qua'.nhung an thi ngon, e co dem cho ba me chong an nua§.
E khoe la hoc tren net chi VN chi lam, nhugn con lam thatbai, k dep bang chi ay', Me chong e noi, tu tu se lam dep hihi

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 7. November 2008, 19:45

Em phải làm đúng công thức chị đưa chứ, trứng đánh tan thôi mà, còn bơ ít nhiều cũng có sao đâu nướng nó sẽ săn cái bánh lại mà em.

Cún Con 9. November 2008, 18:13

da !

e se lam lai, khi nao thanh cong e se bao' lai hiih

Keycy 5. June 2009, 16:37

Em cam on cong thuc cua chi hen. Tu nay ox em khoi phai mua cashew cookies o cho VN nua. Vo o nha tu cung tu cap luon. :D

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 5. June 2009, 18:08

Keycy: Vợ ở nhà làm ngon thì tội gì để chồng mua ở ngoài hả em. Nhìn ngon lắm đó, em làm nhiều rồi bỏ vào hũ, thẩu đậy lại ăn uống trà. Thèm.

Keycy 5. June 2009, 18:37

Dạ. Em mới làm hôm qua nên hôm nay vẫn còn trong hộp. Ăn hết 1 nửa rồi. hihihi... Em mời bạn anh trong công ty, ai cũng khen ngon hihi...flirt :D

Nakhu 8. August 2009, 16:33

E vô tình đọc blog chị, thấy đồ ăn ngon quá. Mạn phép add blog chị để học hỏi nhe,,

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 14. December 2009, 01:18

Cool!! Em cứ add thoải mái em nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31