Salad cá + mayonnaise cho Tú

, ,

Đi học về con đói lả người vì hôm qua toàn là Assembly rồi mẹ còn dẫn con đi mua vài món đồ nữa nên Mẹ làm liền cho con món salad dưa leo cà chua, cá và mayonnaise



Cách làm đơn giản lắm

Dưa leo 1/2 trái xắt hạt lựu

Cà chua 1 trái xắt hạt lựu

1/2 hộp cá tuna

4 muỗng sauce mayonnaise + 1 ít trang trí trên mặt

Hình mượn gu gồ


Trộn tất cả chung với nhau cho chút xíu muối, đường rồi rưới thêm 1 ít mayonnaise lên mặt nữa là xong.

Nàng xơi sạch nguyên dĩa salad cùng với miếng bánh puf pastry



Thịt gà kho tiêuPhở gà

Comments

Unregistered user Thursday, January 28, 2010 3:54:43 AM

Linh writes: dạ chào chị, chị cho em hỏi món này nếu em làm nhiều rồi để trong tủ lạnh thì dc bao lâu vậy chị? Vì em đi học nên lười nấu ăn, có món nào dễ làm mà store lâu thì tốt quá :D cảm ơn chị

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Thursday, January 28, 2010 1:43:25 PM

Salad này chị làm ăn liền để trng tủ lạnh 1 ngày thôi chứ không nó xẹp xuống ăn không ngon đâu em.

Em có thể trộn cà chua, dưa leo và cá vào trưoớc để trng tủ lạnh khi nào ăn lúc ấy cho sốt mayonnaise vào ăn thì sẽ không chảy nước, dộp.

Unregistered user Thursday, August 4, 2011 2:41:42 PM

andy writes: nhin thay ngon lam ,minh se try mom nay ,chuc chi nhieu suc khoe va nhieu may man

Unregistered user Wednesday, February 1, 2012 12:25:12 PM

k-ngan writes: nhin con be nha minh thich the.lon lrn chac la mot my nhan

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Wednesday, February 1, 2012 1:05:10 PM

Cảm ơn k-ngan.

Unregistered user Saturday, March 24, 2012 7:01:50 PM

Mina writes: chào chị! khi nào viết và nói tiếng việt thì chị đừng xen dzô tiếng anh, nghe nhức nhối khó chịu mà người đọc cũng không hiểu ý chị là gì. Chẳng hạn,..." hôm qua toàn assembly thôi..." dzậy thì câu này của chị nghĩa là gì, tra từ điển rồi mà e ko hiểu luôn! và ghi công thức thì chị ghi ra chứ đừng nói dong dài, mất thời gian mà dài dòng, quoanh co văn tự. E nghĩ chắc tiếng anh chị khá thì chị cũng biết người nước ngoài ghét câu: " beat S.T around the bush". Thành thật góp ý với chị!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Sunday, March 25, 2012 11:48:01 AM

Chị không biết tiếng Việt em à vì cái này bên VN không có. Cảm ơn góp ý của em.

Unregistered user Saturday, April 6, 2013 11:25:57 AM

Huong Delage Vu writes: Đây là blog cá nhân chia sẻ những chuyện cá nhân và các công thức nấu ăn, nếu xác định vào chơi vui và học hỏi kinh nghiệm thì vào, còn không thì vui lòng qua các 4room quốc doanh nhòm ngó. Người viết cũng không được chút đồng xu nào từ những chia sẻ này nên theo em, chị Liên Ròm cứ thỏa mái ghi những gì chị thích. Đây có phải báo đảng đâu mà lo chuyện gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt với chả care ban biên tập. Người góp ý cũng dùng từ đâu có thuần Việt mà đi góp ý người khác, tra từ điển cũng chẳng thấy dzậy nghĩa là gì.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Sunday, April 7, 2013 9:01:54 PM

Đồng chí Hương, đúng vậy beat S.T thì chị cũng chịu chết, nhưng muốn giải thích Assembly thì chị sẽ giải thích đó là con chị học trường đạo, khi tất cả học trò tụ tập lại trong hội trường và thầy hiệu trưởng nói, dạy học trò và báo cáo nhiều thứ với học trò biết lịch hoạt động của trường lốp thì gọi như vậy. Nếu assembly trúng vào thứ 2 đầu tuần thì có thễ gọi là chào cờ thứ 2, nhưng bên NN làm gì có màn chào cờ rồi hát quốc ca, và nếu tụ tập cuối tuần thì Assembly này có nghĩa gì khỏi biết luôn; còn nhiều cái Assembly nữa không thể nói bàng tiếng Việt haha...

Unregistered user Thursday, April 18, 2013 7:35:52 AM

Huong Delage Vu writes: hehe, em đọc cách góp ý của cái chị gì đó thì thấy khó chịu, vì cái giọng dạy đời. Nói thật, hành động này chẳng khác gì nhảy vào nhà riêng của người khác rồi dạy người ta phải ăn ở thế nào, phải theo cái khuôn khổ nào, rất chi bất lịch sự và rởm đời. Còn nếu chị viết trong một tờ báo thì khác, chị không còn ở trong nhà riêng của chị nữa, mà phải quan tâm tới những người xung quanh, chị không thể khạc nhổ tự do như ở trong nhà riêng của chị được... thì lúc đó có thể góp ý, vì hành động của chị không còn mang tính cá nhân nữa. Lốc cá nhân của em mà ai đó nhảy vào hoạnh họe, em cho cút thẳng!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Monday, April 29, 2013 10:32:32 PM

Originally posted by anonymous:

Huong Delage Vu writes:

hehe, em đọc cách góp ý của cái chị gì đó thì thấy khó chịu, vì cái giọng dạy đời. Nói thật, hành động này chẳng khác gì nhảy vào nhà riêng của người khác rồi dạy người ta phải ăn ở thế nào, phải theo cái khuôn khổ nào, rất chi bất lịch sự và rởm đời. Còn nếu chị viết trong một tờ báo thì khác, chị không còn ở trong nhà riêng của chị nữa, mà phải quan tâm tới những người xung quanh, chị không thể khạc nhổ tự do như ở trong nhà riêng của chị được... thì lúc đó có thể góp ý, vì hành động của chị không còn mang tính cá nhân nữa.
Lốc cá nhân của em mà ai đó nhảy vào hoạnh họe, em cho cút thẳng!

Có nhiều người muốn dạy đời người khác lắm nhưng vấp phải lỗi, nhìn cũng thấy nên thôi để đó họ có đọc lại họ sẽ tự thấy lỗi của họ và vì nằm trên blog cá nhân của chị nên họ sẽ tự nghiệm lại chứ chị không xóa đâu. Kệ. Chị biết em thẳng tính nhưng vì public mở, xóa cái này họ viết cái khác nữa, mình chả thể nào xóa mãi mà đóng blog thành friend only thì những người không có blog như em không comment được nếu muốn hỏi nên chị đành để lại chứ chị cũng suy xét trước sau rồi em à. Chúc vui nhiều nhe.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31