My Opera is closing 3rd of March

Học tiếng đức với Minh Chau

deutsch lernen mit Minh Chau

Auf deutsch bitte 2 - Bài 16 - Ein Interview













Auf deutsch bitte 2 - Bài 15 - FinderlohnAuf deutsch bitte 2 - Bài 17 - Fotos vom Winterurlaub

Comments

vũ trítrivuta Friday, April 13, 2012 7:12:00 PM

sao bài này chưa có j vậy thầy?

hoctiengduc Saturday, April 14, 2012 3:50:15 PM

Originally posted by trivuta:

sao bài này chưa có j vậy thầy?


Tại chưa có rảnh nên chưa làm tới đó em, tuy nhiên bài interview này, nội dung không có liên quan gì tới việc phỏng vấn để đi du học đâu em
Khi phỏng vấn ở xứ quán, thường thì họ cũng chẳng hỏi gì khó đâu, và cũng chẳng có quan tâm nhiều tới lổi chính tả hay câu văn mình nói.. mà họ quan tâm về suy nghĩ của mình, muốn gì, học gì, tại sao, biết gì về đất nước họ, học xong làm gì, có về nước hay muốn ở lại? biết gì về đất nước họ...
Bởi vì mình đang đi học mà, do vậy đâu phải cái gì về chuyên môn của mình mình cũng biết hết, vì nếu biết hết rồi thì du học làm chi nửa, kể cả về ngoại ngữ.
Và những nhân viên ở xứ quán, họ cũng không phải là những người chuyên môn về những ngành nghề mình học, do vậy em an tâm, về chuyên môn chẳng ai hỏi đâu.
họ hỏi linh tinh chủ yếu để xem mình có tự tin chuẩn bị ra sao cho việc hội nhập đó mà...
Chúc em may mắn

vũ trítrivuta Saturday, April 14, 2012 4:49:38 PM

vâng em cám ơn những lời khuyên của thầy nhiều. Các bài ZD1 em đã làm, khi nào rảnh thầy cố gắng upload sách CD2 lên vì em chưa làm ở quyển đó. Danke schoen!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.