Auf deutsch bitte - 01
Thursday, June 3, 2010 11:56:12 PM

Download
http://files.myopera.com/hoctiengduc/files/Auf%20deutsch%20bitte%2001.mp3


Wer ist das? Das ist ein Mann.
Ai đây? Đây là một người đàn ông.
Was macht der Mann? Der Mann raucht Pfeife
Người đàn ông làm gì? Ông ta hút thuốc (bằng cái Tẩu)
Wer ist das? Das ist eine Frau.
Ai đây? Đây là một người đàn bà.
Was macht die Frau? Die Frau kauft Saft.
Người đàn bà làm gì? Bà ta mua nước trái cây.
Wer ist das? Das ist ein Junge.
Ai đây? Đây là một đứa con trai.
Was macht der Junge? Der Junge spielt Fussball.
Đứa con trai làm gì? Đứa con trai chơi đá banh.
Wer ist das? Das ist ein Mädchen.
Ai đây? Đây là một đứa con gái
Was macht das Mädchen? Das Mädchen trinkt Milch.
Đứa con gái làm gì? Đứa con gái uống sữa.
Wer ist das? Das ist ein Bäcker.
Ai đây? Đây là một người làm bánh mì.
Was macht der Bäcker? Der Bäcker macht Brot.
Người làm bánh mì làm gì? Người làm bánh mì làm bánh mì.
Wer ist das? Das ist ein Kaufmann.
Ai đây? Đây là một người thương gia.
Was macht der Kaufmann? Der Kaufmann verkauft Kaffe und Tee, Milch und Butter, Öl und Marmelade.
Người thương gia làm gì? Người thương gia bán cà phê và trà, sữa và bơ, dầu và mức trái cây.
Hướng dẫn:
Trong bài này, các động từ được dùng ở ngôi thứ 3 số ít, thì hiện tại.
động từ sein: (tương đương to be trong tieng anh) chia ở ngôi thứ 3 số ít là: ist
động từ spielen: (to play trong tiếng anh)
chia ở ngôi thứ 1 số ít là spiele bỏ chử n đi.
Ich spiele Game. Tôi chơi Game, trò chơi điện tử
chia ở ngôi thứ 2 số ít là spielst thêm chữ st vào cuối.
Du spielst Musik. Anh chơi nhạc
chia ở ngôi thứ 3 số ít là spielt thêm chữ t vào cuối.
Er, sie, es spielt Karten. Anh ấy, chị ấy, nó chơi bài
chia ở ngôi thứ 1 số nhiều là spielen.
Wir spielen Violine. Chúng tôi chơi đàn Violin
chia ở ngôi thứ 2 số nhiều là spielet.
Ihr spielet Geige. Các anh chơi đàn Geige (cũng tương tự như đàn Violin)
chia ở ngôi thứ 3 số nhiều là spielen.
Sie spielen Handball. Họ chơi thủ cầu.
Những động từ trong bài trên, như : machen (làm), trinken (uống), verkaufen (bán), kaufen (mua) ... khi chia ở hiện tại đều theo công thức như trên, ngoại trừ động từ SEIN, là động từ đặc biệt, thì phải học thuộc lòng, sẽ hướng dẫn sau.
Thứ tự trong 1 câu tiếng Đức gồm:
Chủ từ, rồi đến động từ và tiếp tục là túc từ gián tiếp hay trực tiếp, tùy theo ý nghĩa của động từ đi kèm, sẽ học kỹ hơn trong các bài sau.
Trong câu phủ định, chữ NICHT thường đi ngay sau động từ.
Ich lerne nicht: Tôi không học (lernen: to learn)
Er singt nicht: nó không hát (singen: to sing)
Wir essen nicht: Chúng tôi không ăn (essen: to eat)
Trong câu hỏi, động từ đổi ngược vị trí, đứng trước chủ từ
Gehe ich?: Tôi có đi không? (gehen: to go)
Gehst du nicht? Anh không đi sao? (Đây là câu hỏi phủ định: don´t you go?)
Schlafe ich nicht? Tôi không ngủ sao? (schlafen: to sleep)
Arbeitet er? Nó có làm việc không? (arbeiten: to work)
Loại câu hỏi như trên, thường được trả lời là có: Ja hay không: nein
ja, ich gehe: Vâng, tôi đi.
nein, ich gehe nicht: Không, tôi không đi.
Tất cả danh từ trong tiếng Đức, đều phải viết HOA.
khi phát âm
chử IE: đọc thành chử I kéo dài ra: Spielen
chử EI: đọc lài AI
chử AU: đọc lài AU
chử Ä (A có hai chấm trên đầu, có thể viết cách khác là AE: đọc là E)
chử Ü (U có hai chấm trên đầu, có thể viết cách khác là UE: đọc là UY)
chử Ö (O có hai chấm trên đầu, có thể viết cách khác là OE: đọc là UE (như chữ Huệ tiếng VN)
hai chữ phụ âm giống nhau đi cạnh nhau, thì đọc nhẹ và nhanh hơn 1 phụ âm:
Mann, Fussball, Kaffe, Butter
chữ CH, đọc như chữ KHỜ, phát âm trong cuống họng.
chữ F, đợc là PHỜ, phát âm ở đầu môi.
chữ W, đọc là V
chữ D, đọc là đ
Der Kaufmann: phát âm gần như là: đer kau-phờ-man (Kaufmann đọc liền thành 1 chữ)
Các bài học cơ bản khác online
http://www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=9&langaff=14
Ngoài ra, chúng ta bắt đầu làm quen với mạo từ của ba giống đức, trung tính và giống cái nhé
der – das – die
Mạo từ luôn đi kèm với danh từ, trong tiếng đức có hai loại mạo từ, là xác định và không xác định (Không rỏ ràng)
Thí dụ vài danh từ với mạo tự trong bài – Danh tự luôn viết HOA
der Mann
der Junge
der Bäcker
der Kaufmann
der Saft
der Fußball
der Kaffee
der Tee
das Mädchen
das Brot
das Öl
die Frau
die Pfeife
die Milch
die Butter
die Marmelade
auf deutsch bitte 1
Bài viết của thầy duggiman <duggiman@yahoo.de>

thầy duggiman có làm thêm phần bài tập để các bạn thực tập, hảy vào link sau đownload nhé
https://files.myopera.com/hoctiengduc/files/aufdeutschbitte_01Loesung.pdf












1 2 3 4 Next »
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 12:30:05 AM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Friday, June 4, 2010 1:00:53 AM
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 1:31:19 AM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Friday, June 4, 2010 1:39:00 AM
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 1:41:34 AM
Danke thầy giáo và trò QB
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 1:43:49 AM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Friday, June 4, 2010 1:47:12 AM
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 2:03:40 AM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Friday, June 4, 2010 2:34:01 AM
Hoa PhượngTiengHatHoaPhuong # Friday, June 4, 2010 3:01:12 AM
hoctiengduc # Friday, June 4, 2010 7:28:35 AM
Trong lớp có ba em, một em nói giọng Bắc, em giọng Quảng, em kia thì giọng Nam, mà thầy thì dạy nói tiếng đức ...
Khổ một nỗi, thay vì nói tiếng đức khúc, thì các em cứ nhao nhào lên nói tiếng địa phương của mình ... Thôi thì, bửa đầu, chưa mời giáo viên chính thức người Đức tới đọc từng câu cho các em nghe, thầy cho phép các em quýnh lộn để giành ghế và giành chức vụ thoải mái
em nào thắng sẽ quét lớp, em nào thua đi đổ rác, em nào không thắng không thua thì cho lau bàn ghế, sau đó canh me các bạn kia nhé. Như vậy là việc tranh giành chức vụ coi như đã xong, và có cả "Ăng ten" đầy đủ
Khi nào vào học chính thức, em nào học giỏi, sẽ được tặng một cái roi, để hăm he bạn nào học giở tấn công bằng tiếng địạ phương, thay vì nói chuyện với nhau bằng tiếng đức nhé
vậy là ổn thỏa hết rồi chứ, ai thắc mắc gì, các em cứ nhào vào sổ tiếng đức khúc cho bạn ấy sợ luôn nhé
MR.Vo©N'smrvoon # Friday, June 4, 2010 7:30:53 AM
Em là học sinh mới đăng kí. Mong thầy chỉ chậm cho em hiểu.Em nghe cái thằng MR.VOON nó chỉ vào đây học , thầy đễ thuơng lắm. Nên em thử vào xem. Công nhận là thầy dễ thương thật. Hihi. Chắc em phải cố gắng học để không phụ lòng thầy. Thầy nhỉ. Khi nào mình học bài khác thầy hả thầy.
hoctiengduc # Friday, June 4, 2010 7:35:31 AM
Được biết, dù là dân xứ Quảng, nhưng em cũng nói được giọng của mấy xứ khác lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An gì đó. Hy vọng, sau này em phát âm tiếng đức, sẽ không ra tiếng mấy tỉnh láng giềng của em nhé
Tiếng Đức mới đầu, nghe lổm cổm, nặng nề...giống như con chó nó sủa wow wow, nhưng khi quen rồi, sẽ thấy hay lắm
mổi tuần, thầy sẽ cố gắng cho ra lò mộ bài ngắn thôi. Học nhanh qúa, thầy mệt, hết sức, không hát karaoke được nữa
Cúc HươngCuchuongrg # Friday, June 4, 2010 9:40:47 AM
Trùi ui, thầy dạy mà còn để dành sức hát ka rao kề nữa
hoctiengduc # Friday, June 4, 2010 10:50:40 AM
Trong tất cã các ngôn ngử, thì đều có ngôi thứ rỏ ràng. Dù ngôi thứ hai, trong tiếng Đức gọi chung là "du" giống như "you" trong Anh ngử.
Tuy nhiên, không phải khi dịch sang tiếng Việt, đề gọi nhau là mày tao linh tinh, như nhiều người vẫn nghĩ như vậy. Mà nó cũng được dịch hay hiểu theo ý nghĩa lịch sự có thứ tự trên dưới đàng hoàng đối với người đang trực tiếp nói chuyện với mình, như ông, bà, anh chị, chú bác, cô...
Trong tiếng Việt, danh từ riêng cũng phải viết HOA, thì tiếng Đức, họ viết hoa cho tất cả các danh từ, chung cũng như riêng, để có thể phân biệt được chử nào là động từ, danh từ, tính từ...chẳng hạn
Ngoài ra, trong tiếng Đức, danh từ được chi alàm ba giống, gọi nôm na là giống đực, giống cái và trung tính. Trước mổi danh từ luôn có mạo từ của giống đó đi kèm.
Mạo từ thì giống như trong tiếng Anh, gồm mạo từ xác định và mạo tự không xác định
Tuy nhiên, những thứ này, chúng ta sẽ làm quen từ từ ở những bài kế tiếp nhé
Thiên VũAtulaSamsara # Friday, June 4, 2010 3:45:41 PM
hoctiengduc # Friday, June 4, 2010 3:49:02 PM
Không có sao hết, lớp học luôn ưu tiên cho học trò ở vùng xa vùng sâu vùng nuôi cá tra hay tôm cua gì cũng ưu tiên hết
Chương trình còn dài lắm, do vậy, em an tâm ăn nhậu lấy sức trước khi vào lớp học nhé Thiên Vũ
nguyễn minh tuấnnguyentuan4589 # Friday, June 4, 2010 4:51:15 PM
hoctiengduc # Friday, June 4, 2010 5:27:45 PM
bộ sách chúng ta đang học xuất bản 1994
Sau bộ này, sẽ học bộ mới nhất
Dĩ nhiên, MChau không là một giáo viên, một giáo sư gì cả, mà chỉ là một người bình thường như các bạn. Do vậy, nếu có gì thiều sót, bạn nào biết, xin bổ xung thêm cho mọi người cùng học hỏi nhé
VyVyTiengHatVyVy # Friday, June 4, 2010 11:50:34 PM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Friday, June 4, 2010 11:52:42 PM
VyVyTiengHatVyVy # Saturday, June 5, 2010 12:01:25 AM
QuocBaoTiengHatQuocBao # Saturday, June 5, 2010 12:07:11 AM
Thiên VũAtulaSamsara # Saturday, June 5, 2010 12:42:15 AM
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 6:41:37 AM
Cho Thiên Vũ làm thủ qủy. Quốc Bảo làm trưởng ban văn nghệ kèm luôn việc bán vé chợ đen khi lớp có văn nghệ.
Vậy, là công bằng nhé, ai cũng làm ông lớn bà lớn cả. Giờ đóng tiền cho Thiên Vũ đi, thủ qủy phải có vốn liếng đi uống cà phê chứ!
Nào, giờ vào học đả bắt đầu rồi đó nhé
HoangBinhHoàngBính # Saturday, June 5, 2010 7:36:48 AM
Mới vô trễ có một ngày mà thầy đã cho 15 bài, học mệt nghỉ luôn, chắc 2 tháng là...
Thiên Vũ thu tiền trước nhé: Tiền đóng trước, hậu học... lai rai
Nói dzậy hổng biết Thày có nhận không? Giờ thì giải lao tào lao tí xíu, ngheng Thày!
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 7:43:30 AM
Bửa nào bí chổ nào, sẽ hỏi HoangBinh ý kiến đó nha mein Freund (my friend)
MChau dán một lúc tất cả các bài audio lên, nhưng phần hướng dẩn thì từ từ thôi. Do vậy, mọi người an tâm
MChau sẽ hưóng dẩn hai bộ sách khác nhau. Bộ auf deusch bitte này hơi cũ, nhưng những câu đàm thoại rỏ ràng, dể nghe và học cơ bản cũng rất hay
Bộ thứ hai là Schritte, cũng cơ bản luôn, nhưng là bộ mới, sẽ học song song bộ này trong nay mai
Alles gute: Chúc vạn sự may mắn
Danke sehr HoangBinh: Cám ơn HoangBinh nhiều
HoangBinhHoàngBính # Saturday, June 5, 2010 8:02:36 AM
Văn ôn võ luyện mà, học, ôn lại đâu có phí đâu, biết làm sao cho đủ được, thôi ráng theo cùng các bạn cho có Anh có em, tuổi học trò là tuổi dzui nhất mà.
Nhớ ngày xưa, nói chuyện qua điện thoại với bạn bên Mỹ, ổng nói: chà tiếng Đức nghe "như cãi nhau", trời HB cười qúa xá, sau chịu khó nghe mấy Ông, Bà trên Chính trường... gân cổ ra đấu lý, nghe được thì sướng ơi là sướng. Có lần HB cũng định cà rởn, thu âm qua âm thanh, định lượng một số nước để đo xem, ngôn ngữ nào "gằn" nhất, có lần nghe ông thổng thống Iran phát biểu, HB chẳng hiểu mô tê, nhưng chắc ông này "gấu" hơn giọng Đức...
Tuy vậy, có lần sang những nước Hòa lan chơi, một tuần hông nghe tin tức cũng thấy nhớ tiếng Đứt... quãng của mình hi, hi... mới biết mình bị ngấm từ bao giờ, và cũng may là trên TV hay Radio, người ta đều có nhiều kênh phát tiếng Đức nên cũng thích...(Biên giới 27 nước Châu âu hầu như đã bỏ chỉ còn vài biên giới kiểm soát (khi cần), nên qua lại thông thường thoải mái, chỉ đừng có lỡ quên mang đồ Quốc cấm)
Quên tào lao nhiều, hết giờ giải lao, Dzô học tiếp rùi các bạn!
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 8:08:13 AM
Cứ tưởng là sẽ múa tay chân hay dùng bút để vẻ các món ăn trước khi đặt bửa, ai ngờ, chỉ múa môi thôi, họ cũng hiểu hết đó HoangBinh
HoangBinhHoàngBính # Saturday, June 5, 2010 8:14:10 AM
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 8:24:20 AM
ai nói tiếng gì, là nó đối đáp lại ngay, thấy mà thèm
Trong các đại học, MChau thấy nử sinh viên giờ chiếm đa số tại đây
HoangBinhHoàngBính # Saturday, June 5, 2010 8:33:41 AM
Vậy cho nên chữ to chữ nhỏ, khi có dịp, cùng các bạn ôn lại nhé...
Thiên VũAtulaSamsara # Saturday, June 5, 2010 9:05:49 AM
. . . .
......oooO.............
......(....)..............
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(..../......
..............)../........
.............(_/.........
....oooO...............
.....(....)...............
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....)......
...............)../.......
..............(_/........
....oooO...............
.....(....)...............
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....)......
...............)../........
..............(_/.........
hix! vì quê em mưa to quá nên vào lớp có dấu chân sorry cả lớp nha.ưu tiên cho học sinh vùng sâu vùng xa như em nghen
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 9:11:42 AM
Theo anh biết, tại hầu hết các nước đông âu họ cũng sử dụng tiếng đức, và ba nước tây âu là Đức, Áo, Thụy Sĩ dùng làm ngôn ngử chính. Ngoại trừ Thụy Sĩ có thêm tiếng Pháp.
Nói chung, biết tiếng đức, thì đi du lịch nước ngoài cũng không sợ lạc đường, vì ở các thành phố lớn tại châu âu, họ sữ dụng nhiều ngôn ngử trong đó có tiếng đức. Thậm chí sống ở VN cũng có thể giao tiếp được, nếu như mình biết ngôn ngữ này
VN mình, gặp ai cũng nói: ông mỷ, bà mỷ...Nhưng nếu hiểu được ngôn ngử họ, thì lúc đó, mình sẽ biết, họ từ đâu tới mà khỏi cần hỏi chuyện ...
lychee84 # Saturday, June 5, 2010 5:40:00 PM
hoctiengduc # Saturday, June 5, 2010 6:26:30 PM
VyVyTiengHatVyVy # Saturday, June 5, 2010 9:59:23 PM
Originally posted by AtulaSamsara:
phản đối TV làm thủ quỹ , tại TV chưa có đút lót cho lớp trưởng Vy cho nên chưa được thông qua , hihihihihi
Originally posted by hoctiengduc:
hổng công bằng tí nào ....thầy thiên vị trò TV
Originally posted by lychee84:
còn em bé Ba ni chị Hai kiu em đi học từ bữa tới giờ mà hông chịu đi , bé nói " làm biếng quá rùi còn nói học tiếng Đức rùi bị đứt dây luôn sao ...." mét cho thầy biết chút xí , giờ Vy lo đi điểm danh những trò mới nha ...hôm nay trò QB nghỉ ...lý do mắc chạy show ...trò TV tới trễ ...lý do đi uống cafe tối qua vià khuya quá ...trò HB vẫn còn nghỉ giải lao chưa chịu vào lớp , chỉ có lóp trưởng Vy với bé Lychee là ngoan nhất đang chăm chú ngồi học ...hhihihihihi , thầy nhớ cho điểm cao nghen
hoctiengduc # Sunday, June 6, 2010 6:04:59 AM
Hôm nay cuối tuần mà VyVy cũng đi học sao? Các bạn kia đi chơi hết rồi
lychee84 # Sunday, June 6, 2010 11:13:58 AM
HoangBinhHoàngBính # Monday, June 7, 2010 12:45:54 PM
Dzô báo cáo điểm danh đầu tuần cà, chắc đang chờ nước lên để đi xuồng ba lá... hay mắc giữ em bé...!!?
QB đẹp trai, ráng học câu: ai lớp tui, ngheng! (I love...),
Ich liebe Dich (ích li-bờ... Đích) chữ sau đọc kho qụa...
Sau này nghe quen, Đích hay địch là tùy theo tình cảm, lúc lên hay xuống! (Chữ này có người phát âm D tợ như T).
VyVyTiengHatVyVy # Monday, June 7, 2010 1:52:35 PM
Originally posted by HoàngBính:
trưởng lớp có mặt nè , cái chữ này là chữ Vy thích học đầu tiên , nói câu này dễ ợt à ...
trò HB hôm nay làm ơn cuối giờ làm vệ sinh lớp đi nghen ...tới phiên you đó ....
Originally posted by lychee84:
hông có ai hiểu lớp trưởng bằng trò lychee hết , đáng khen ...Vy sẽ hông để cho lychee làm vệ sinh lớp đâu , Vy đi các trò nam làm thôi ha , hihihihihi
Originally posted by hoctiengduc:
tại Vy châm chạp nên cuối tuần cũng phải học đó thầy , nhớ cho thêm điểm cộng cho lớp trưởng nghen thầy
HoangBinhHoàngBính # Monday, June 7, 2010 2:19:25 PM
Lớp trưởng mà kiu: "... trò HB hôm nay làm ơn cuối giờ làm vệ sinh lớp đi nghen!"
Chắc xưng Vyvy làm cô giáo luôn qúa! "trò HB thích" học một môn... thôi nhé! Chịu "hun"?
Quên nói to qúa Thày nghe hổng dạy nổi...
hoctiengduc # Monday, June 7, 2010 9:01:32 PM
Thien HuyThien-Huy # Monday, June 7, 2010 10:37:36 PM
Tiếng Đức người ta thanh tao như dzậy, thầy dạy mần sao mà bây giờ đã chuyển sang đề tài thành vệ sinh và hun hít dzậy cà...
Coi bộ vài bữa ThiênHuy bắt trước mở lớp dạy lo-ve sì to ry chắc đông khách hơn à nhen...
HoangBinhHoàngBính # Tuesday, June 8, 2010 4:55:22 AM
chít Thày nghe hết trơn rùi!
Tại dzì lớp trưởng Vyvy kiu: "trò HB..." trên bảng phấn trắng còn đó, HB có nói oan đâu. Dzậy thì phải chờ Vyvy đính chánh đã rùi tính sau... Lỡ cô ấy làm cô giáo dạy giỏi môn gì đó thì xin học tiếp chớ...
À mà HB viết: "Chịu hun?" chứ có viết "chịu Hôn" đâu!!!
hoctiengduc # Tuesday, June 8, 2010 9:39:12 AM
Khi nào khai trương, MChau sẽ làm học sinh trung thành cho môn học của TH đó
Còn HoangBinh bộ hổng biết, dân miền nam, ngưiờ ta nói, hôn là hun đó nha
HoangBinhHoàngBính # Tuesday, June 8, 2010 10:03:33 AM
Thày viết như dzậy thì Vyvy hổng thích đâu. Í, Vyvy đâu rùi, chưa nghe thấy! Được hun hay hôn thì ai mà chê, có khi là về ngủ hông được đó chứ, ke ke...
Vui thui nhe Vyvy, vậy mới là tuổi cắp sách đi học chứ!
À, khi nào trò HB noí nhiều qúa thì Thày nhắc nhở nhá!
hoctiengduc # Tuesday, June 8, 2010 10:10:47 AM
Nhưng mà, tại sao lại có người binh lớp trưởng như vậy? Nhớ là, xếp chổ cho HB ngồi ca lớp trưởng lắm, để khỏi nói chuyện rồi mà...
Thiên VũAtulaSamsara # Tuesday, June 8, 2010 3:39:14 PM
Mấy bạn trật tự.thưa thầy các bạn cố tình làm tình hình rối ren,ồn ào thêm để...cho qua cái vụ đóng tiền quĩ đó thầy.ekkeke!
hoctiengduc # Tuesday, June 8, 2010 9:47:29 PM