HaPpY nEw YeaR 2011
Friday, January 21, 2011 10:14:30 AM

2011 là năm đầu tiên của thập niên thứ hai của thế kỷ 21.
2011 là một số nguyên tố.
2011 có biểu diễn dưới dạng 2[11] – 37 (2[11] là: 2 mũ 11)
.
2011 là tổng của 11 số nguyên tố liên tiếp: 2011 = 157 + 163 + 167 +173 + 179 + 181 + 191 + 193 + 197 + 199 + 211.
2011 là số khi viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi bình phương bằng bình phương của số 2011 viết theo thứ tự ngược lại, cụ thể là:
1102² = 124404 và 2011² = 4044121
2[8] (2 mũ 8) là số 2011 viết trong cơ số 5.
Tổng các chữ số của 2011 bằng số chữ số của nó: 2 + 0 + 1 + 1 = 4.
Ngày 2/2/2011 viết theo kiểu ngày tháng năm như sau 222011 là một số nguyên tố.
Năm 2011 là năm kỉ niệm 50 năm bước chân đầu tiên con người bước vào vũ trụ.
2011 kỉ niệm 100 năm tàu Titanic xuất bến 1911.
2011 kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011)
Liên Hợp Quốc chọn năm 2011 là năm Quốc tế về Rừng và năm Quốc tế Hóa học.
Ngày 20/11/2011 một con số đẹp về kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
NHỮNG SỰ KIỆN THIÊN VĂN ĐÁNG CHÚ Ý NĂM 2011
Ngày1/3/2011 Mặt Trăng sát sao Kim: 1,3o. Đến 10h17’ thì đạt cực đại 0,75o .Thật tiếc lúc đó là ban ngày chúng ta không xem được. Nhưng sáng sớm trước khi mặt trời mọc chúng ta vẫn có thế thấy chúng ở sát nhau với 20o cách đường chân trời.
Ngày 11/11/2011 Sao Hỏa sóng đôi cùng Regulus, lúc cực đại chúng cách nhau 3.33o. Cùng ngày hôm đó vào khoảng 18h Kim Tinh chỉ cách Thủy Tinh 1.5o, hai hành tinh này tạo với sao Antares hình chân kiềng. Nếu trời đẹp thì chúng ta chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.
Ngày 27/7/2011 Hỏa tinh nằm sát Mặt Trăng thời điểm cực đại lúc 23h17’ đạt tới 0,667o, hiện tượng lí thú này chúng ta có thể chiêm ngưỡng cả đêm, tất nhiên là nếu trời đẹp!
15h53’ đến 16h31’ ngày 30/6/2011 Hiện tượng Mặt Trăng che sao Kim lại diễn ra. Không giống như hiện tượng ngày 16/5 năm ngoái, lần này hiện tượng Thiên thực rất khó có thể xem được bởi ánh sáng Mặt trời sẽ làm lu mờ ánh sáng của sao Kim bởi sao Kim lúc này nằm khá gần Mặt trời.
Ngày 30/4/2011 6 hành tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thiên Vương và Mặt Trăng tập trung cạnh nhau trong buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc.Ngày hôm sau 1/5/2011 Hỏa tinh tiến sát sao Mộc lúc cực điểm đạt tới 0.5o tức là chỉ bằng Mặt Trăng lúc tròn.
Trong vòng sáng sớm từ ngày 3/5 đến 21/5/2011 4 hành tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa dần tiến sát vào nhau. Sáng sớm ngày 16/5 4 hành này tạo thành hình cánh cung tại bầu trời phía Đông khi mặt trời chưa tỏa sáng.
Chiều 14/7/2011 Thủy Tinh cách đường chân trời với góc độ lớn nhất trong năm 22,1o.
Ngày 3, 4 Tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids. Những vệt mưa sao băng trung bình khoảng 40 sao/giờ khi đạt cực đại. Đợt mưa sao băng này kéo dài trong hai ngày 3 và 4 của Tháng Một nhưng có một vài đợt mưa trong những năm khác kéo dài khoảng từ ngày 1 – 5. Bạn hãy quan sát chòm Mục Phu (Bootes) để chiêm ngưỡng đợt mưa sao băng này.
Ngày 21, 22 Tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids. Mưa sao băng Lyrids là đợt mưa sao băng trung bình, với khoảng 20 sao/giờ vào thời gian cực đại. Những vệt bụi của mưa sao băng này sẽ để lại ánh sáng trong vài giây. Năm nay, đợt mưa sao băng này sẽ đạt thời gian cực đại vào đêm 21 và rạng sáng 22 Tháng 4, mặc dù có thể theo dõi tù ngày 16 – 25 Tháng 4. Mặt trăng sẽ lặn vào buổi chiều chập tối nên sẽ để lại một vùng bầu trời tối tạo điều kiện thuận lợi để quan sát. Hãy hướng mắt về chòm Thiên Cầm để quan sát mưa sao băng này vào lúc nửa đêm.
Ngày 5, 6 Tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarids. Eta Aquarids là đợt mưa sao băng sáng, thường có khoảng 10 sao/giờ vào thời gian cực đại. Đợt mưa sao băng này thường vào ngày 5 và 6, nhưng cũng cần quan sát trong khoảng từ ngày 4 – 7. Tâm điểm của đợt mưa sao băng này sẽ nằm trong chòm Bảo Bình (Aquarius). Quan sát tốt nhất ở phía Đông vào sau nửa đêm.
Ngày 28, 29 Tháng 7 – Mưa sao băng Nam Delta Aquarids. Mưa sao băng Delta Aquarids sẽ xuất hiện khoảng 20 sao/giờ vào thời gian cực đại. Thời gian cực đại là vào ngày 28, 29 Tháng 7, nhưng có thể một số vệt sao quan sát được từ 18 Tháng 7 – 18 Tháng 8. Tâm điểm của đợt mưa sao băng này năm trong chòm Bảo Bình (Aquarius). Quan sát tốt nhất sau nửa đêm vào phía Đông.
Ngày 12, 13 Tháng 8 – Mưa sao băng Perseids. Perseids là một trong những đợt mưa sao băng có thể quan sát được tốt nhất và đẹp nhất, có thể lên đến 60 sao/giờ vào thời gian cực đại. Năm nay, thơi gian cực đại của đợt mưa sao băng này là vào đêm ngày 12 Tháng 8 và rạng sáng ngày 13, nhưng bạn có thể thấy vệt sao băng vào bất kì thời gian nào trong khoảng từ ngày 23 tháng bảy – 22 tháng tám. Những vệt sao băng sẽ xuất hiện trong chòm Anh Tiên (Perseus). Lần này, mặt trăng hình lưỡi liềm sẽ lặn sớm để lại phong cảnh bầu trời tuyệt vời để quan sát đợt mưa sao băng một cách tốt nhất. Để thấy được rõ nhất, hãy hướng mắt về phía Đông Bắc sau nửa đêm.
Ngày 22 Tháng 8 – Hải Vương Tinh ở vị trí đối lập lớn nhất. Hành tinh xanh dương này sẽ xuất hiện với khoảng cách gần Trái đất nhất. Đây là thời gian tốt nhất để quan sát Hải Vương Tinh, mặc dù nó xuất hiện như một dấu chấm xanh nhỏ trong tất cả các kính thiên văn mạnh nhất.
Ngày 21, 22 Tháng 10 – Mưa sao băng Orionids. Orionids là đợt mưa sao băng trung bình, có khoảng 20 sao/giờ vào thời gian cực đại. Nếu muốn quan sát sớm hơn thì những vệt mưa sao băng xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 24 Tháng 10 và cũng có một số vệ sao xuất hiện trong khoảng thời gian bất kì từ ngày 17 – 25 Tháng 10. Quan sát được tốt nhất là ở hướng Đông sau nửa đêm.
Ngày 29 Tháng 10 – Mộc tinh ở vị trí đối lập lớn nhất. Hành tinh lớn nhất trong Hệ mặt trời này sẽ đến gần Trái đất nhất. Đây là thời gian tốt nhất để quan sát và chụp ảnh sao Mộc và vệ tinh của nó. Ánh sáng từ hành tinh to lớn này sẽ nổi bật nhất trên bầu trời đêm Tháng 9. Loại kính thiên văn trung bình sẽ cho bạn thấy rõ thật chi tiết những đám mây băng trên sao Mộc.
Ngày 17, 18 Tháng 11 – Mưa sao băng Leonids. Leonids là một trong những đợt mưa sao băng đáng quan tâm nhất, trung bình có khoảng 40 sao/giờ vào thời gian cực đại. Chu kì mà mưa sao băng này đạt cực đại là sau mỗi 33 năm với khoảng hàng trăm vệt băng sao mỗi giờ. Và chu kì gần đây nhất là vào năm 2001. Thời gian cực đại của đợt mưa sao băng năm nay vào hai ngày 17 và 18 Tháng 11, nhưng bạn cũng có thể quan sát từ ngày 13 – 20. Hãy quan sát đợt mưa này từ chòm Sư Tử (Leo) sau nửa đêm.
Ngày 13, 14 Tháng 12 – Mưa sao băng Geminids. Rất nhiều quan sát cho rằng đây là đợt mưa sao băng đẹp nhất trong năm với khoảng 60 sao/giờ vào thời gian cực đại. Thơi gian cực đại trong năm nay sẽ vào đêm 13, rạng sáng ngày 14 Tháng 12, mặc dù vẫn quan sát đợt mưa này từ ngày 6 – 19 Tháng 12. Ước tính có khoảng 120 sao trong một giờ nếu bầu trời thật trong và tối. Đợt mưa sao băng này sẽ năm trong chòm Song Tử (Gemini). Mặt trăng sẽ lặn sớm vào buổi chiều tối nên sẽ dễ dàng quan sát hơn. Quan sát được tốt nhất thường về hướng Đông sau nửa đêm.
Năm 2011 thế giới sẽ đón nhận 4 lần Nhật Thực nhưng rất tiếc Việt Nam không thể xem được bất cứ lần nào.
15h51’ ngày 4/1/2011 Nhật Thực diễn ra tại châu Phi, châu Âu…
04h17’ ngày 2/6/2011 Nhật Thực diễn ra tại Bắc Mĩ
15h39’ ngày 1/7/2011 Nhật Thực diễn ra tại nam Ấn Độ Dương
13h21’ ngày 25/11/2011 Nhật Thực diễn ra tại Đông Á
( Tính thời gian cực đại theo giờ VN )
Trái với Nhật Thực thì Nguyệt Thực lại là bữa tiệc thiên văn thú vị nhất giành cho thế giới cũng như Viêt Nam. Năm 2011 sẽ có 2 lần Nguyệt Thực toàn phần đó là:
1h20’ đến 5h05’ngày 16/6/2011 nguyệt thực xảy ra, lúc cực đại là 3h13’. Châu Á, châu Âu là nhưng khu vực được chiêm ngưỡng. Các bạn yêu thiên văn Việt Nam thỏa thích mà ngắm nhưng cầu trời là hôm đó trời đừng có mây.
19h45’ đến 23h20’ ngày 10/12/2011 nguyệt thực xảy ra, lúc cực đại là 21h32’.Lần này châu Á và châu Âu lại được chiêm ngưỡng. Hiện tượng nguyệt thực lần 2 này sẽ có xác suất được xem là khá thấp vì thời điểm này đang là mùa Đông nhưng chúng ta vẫn sẽ hi vọng.
http://mathdiamond.wordpress.com/2010/12/28/2011/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
+++++
Lời chúc năm mới "HAPPY"
H - Hạnh phúc
A - An lành
P - Phúc lộc
P - Phát tài
Y - Yên vui
HAPPY NEW YEAR!
+++++
Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG
+++++
sưu tầm
Hạnh phúc năm mới
Hết xừ nó sâm banh rồi
Pháo hoa cũng tịt mít
Còn mỗi mình với nó
Chán vật!
Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
Mới sáng ra giời xám ngoét
Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
Giờ mình với nó cứ gào cái đã
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó
Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời mình.. hè hè..
Ối giời, đàn ông toàn là lũ ngốc
Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
Trông kìa, kéo lê cái quả chân đất sét
Lăng qua lăng quăng, vít
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó
Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
Những quả mơ của mình lúc trước đều chết ngoẻo, chả còn đếch gì nữa.
Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
Mà mười năm nữa thì bố ai mà biết là cái gì chờ mình ở phía trước…hu hu
Thôi thì cứ nói: Hạnh phúc năm mới.
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè…
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó
Happy New Year – ABBA
No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
<st>
Đầu tiên là entry đầu tiên của năm mới 2008 lại là bản copy của 1 entry đã xóa của năm 2007 đã hết. Như thế gọi là có tính kế thừa.
Entry chúc mừng năm mới lại là entry thứ 2. Bù lại, nó sẽ giống như mọi entry thật sự của năm 2008, sẽ luôn có hình đi kèm. Như thế gọi là có cải tiến.
Bản dịch lời bài hát Happy New Year của ABBA này rất nổi tiếng.
Bấy lâu vẫn tưởng dịch giả là Gỗ Mun (Goldmund) ở diễn đàn Thăng Long cũ, sau khi chàng có blog, có phân trần, mới biết dịch giả là Phan Việt, người dùng chung nick My Lăng với chàng.
Được biết, Phan Việt cùng với bác Linh trong FL của Cavenui và vài người nữa vừa hoàn thành 1 công trình dịch thuật đáng nể lắm.
Nhưng chưa mua, vì “hết xừ nó sâm banh rồi”.
Hạnh phúc năm mới các bạn!













How to use Quote function: